 |
Bé Huỳnh Nguyên An. Ảnh: Dương Minh Vũ. |
Tại âp Hòa Thanh, xã An Hiệp, huyện Châu Thành có bé Huỳnh Nguyên An, chưa tròn 4 tuổi, chưa đến trường đi học, nhưng đã đọc chữ thành thạo như học sinh lớp 2,3.
Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo, cha trồng rau cải để mẹ ngồi chợ bán; hai vợ chồng không có thời gian chăm sóc 2 con, các em phải sống với bà trên 70 tuổi. An có người chị gái đang học lớp 4, hàng ngày An bắt chước chị, nhìn và nghe chị học, thế rồi em đã trôi chảy phát âm rất chuẩn, đọc thành tiếng không đánh vần, không nhầm, đọc bất kỳ bài báo hay bài học nào trên sách, kể cả những chữ trên ti vi…
Biết em học rất hay như thế tôi tìm đến em và đưa cho em tờ báo E-chíp, em lật ngẫu nhiên một bài và đọc rất trôi chảy, kể cả những từ như 100%, các con số và chữ W em đều đọc tốt. Đây là cậu bé thông minh hơn các em khác cùng trang lứa, nếu được gia đình và xã hội chăm sóc tốt hơn, tôi tin chắc rằng trí thông minh của em được phát huy hơn thế nữa.