Câu lạc bộ Xây dựng gia đình hạnh phúc - nơi tình yêu thăng hoa

30/05/2013 - 16:43
Tại một buổi sinh hoạt CLB.

Nỗi lo cơm áo gạo tiền hàng ngày khiến nhiều cặp vợ chồng chẳng còn thời gian cho riêng mình. Câu lạc bộ Xây dựng gia đình hạnh phúc ra đời đã giúp nhiều đôi vợ chồng tìm lại niềm vui, hạnh phúc và tiếp thêm động lực để họ bước tới ngày mai.

Hạnh phúc trong tầm tay

Chị Phạm Thị Kim Phơi, thành viên Câu lạc bộ Xây dựng gia đình hạnh phúc (CLB) tại xã Tiên Thủy (Châu Thành) bộc bạch, cả hai vợ chồng chị rất thích hát, trước đây thường hay đi giao lưu. Mỗi lần song ca mà chồng hoặc vợ lỗi nhịp là người kia thấy bực mình, khó chịu. Từ khi tham gia CLB, vợ chồng chị rất vui vẻ, hạnh phúc, nếu có lỡ hát sai thì… nhìn nhau cười trừ. Chị Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tiên Thủy cho biết, CLB là mô hình của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, được thành lập khoảng 5 năm nay, tại ấp Tiên Đông Vàm - Tiên Tây Vàm. CLB hiện có 16 cặp vợ chồng tham gia sinh hoạt, đa số thành viên là nông dân và tiểu thương. Cứ vào ngày 20 hàng tháng là mọi người đi sinh hoạt như một thói quen không thể thiếu.

Được biết, buổi sinh hoạt CLB thường bắt đầu vào lúc 7 giờ tối. Trong một giờ đầu, mọi người chia sẻ thông tin về những mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng và cách ứng xử hay. Có lúc “đổi món” sang chuyên đề làm đẹp, cách dạy con, về Luật Bình đẳng giới, hôn nhân gia đình… để giữ gìn hạnh phúc gia đình mình. Ngoài ra, một số nội dung về xây dựng nông thôn mới cũng được ban chủ nhiệm CLB cung cấp để các thành viên nắm rõ và thực hiện tốt. Thông tin trong những buổi sinh hoạt chủ yếu được thâu nhặt qua các báo. Nhờ đó mà các cặp vợ chồng nắm bắt được nhiều điều hay, bổ ích cho cuộc sống; đồng thời, hiểu hơn về phong trào xây dựng nông thôn mới và sẵn lòng tham gia các phần việc do ấp, xã kêu gọi. Thời gian còn lại, mọi người vừa ăn uống, chuyện trò và văn nghệ.

Hiểu nhau mới dễ thông cảm cho nhau, nhất là các chị có thêm nhiều bí quyết “giữ lửa” và hiểu rằng hạnh phúc ở trong tầm tay của mình, điều quan trọng là phải biết cách giữ nó.

Nơi cho tình yêu thăng hoa

Đến ngày sinh hoạt, mọi người đợi nhau đủ mặt mới bắt đầu, vắng một gia đình thì họ gọi thăm rối rít nên tình cảm của các thành viên rất gắn bó, khắng khít. Nhiều thành viên ví von việc tham gia sinh hoạt ở CLB như một liều thuốc bổ giúp mọi người xua tan mệt mỏi, căng thẳng của những ngày nhọc nhằn mưu sinh. “Đi tham gia CLB vui như đi chơi Tết” hay “Mỗi tháng được một ngày vui chơi giải trí ở CLB rồi sáng ra đi làm có cực cỡ nào cũng được…” là những chia sẻ chân thành của các thành viên CLB. Đôi khi những điểm đáng yêu của người bạn đời mà cưới nhau bấy lâu, chưa được phát hiện, nhờ tham gia CLB mà vợ hoặc chồng mới biết, mới thấy thêm yêu người bạn đời của mình. Anh Phạm Văn Gọn, chồng chị Trần Thị Cương “bật mí”: Lấy nhau 30 năm, lần đầu mới biết vợ mình hát.

Cái “danh” thành viên CLB cũng khiến mọi người tự nhắc nhở nhau phải sống tốt, sống gương mẫu. Có gia đình từ khi tham gia CLB, chồng bớt nhậu lo làm ăn, kinh tế được cải thiện, gia đình từ đó đầm ấm, hạnh phúc, con cái được chăm lo chu đáo hơn. Thế nên, chuyện bạo lực gia đình không hề có trong những gia đình này, không những vậy, việc bếp núc các ông chồng cũng chia sẻ, đảm đương giúp vợ, hòa khí trong gia đình được ươm mầm từ những việc rất nhỏ.

Chị Huỳnh Thị Liệt - Chủ nhiệm CLB cho biết: Sắp tới, CLB sẽ cải cách để chương trình sinh hoạt phong phú và hay hơn, thu hút thêm nhiều gia đình cùng tham gia. Thiết nghĩ, mô hình này cần được nhân rộng để nhiều người được chia sẻ, hiểu thêm về nhau, về cuộc sống và thấy yêu nhau hơn.

Bài, ảnh: Phú sĩ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN