Cầu Rạch Miễu qua bề dày lịch sử (*)

13/10/2009 - 09:26

Chắc hẳn mọi người khi qua lại cầu Rạch Miễu dây văng dài hơn 3 cây số ngày nay hoặc vượt sóng sông Tiền trên chiếc phà Rạch Miễu lâu lắc ngày xưa vẫn thường tự hỏi vì sao nơi đây lại mang tên Rạch Miễu? Những thắc mắc đó đã được sáng tỏ nhờ Mặc Nhân Tân Văn Công, tác  giả quyển sách “Cầu Rạch Miễu qua bề dày lịch sử”.

Quyển sách khổ 13x20, dày 176 trang với hình bìa là chiếc cầu Rạch Miễu, do chính tác giả xuất tiền in ấn và tự phát hành. Có thể nói, quyển sách là tâm huyết, ký ức một đời của nhà giáo Tân Văn Công, người con của vùng đất Rạch Miễu, Tân Thạch, Châu Thành, Bến Tre. Đọc quyển sách, chúng ta gặp lại cuộc sống của ông cha ta ở vùng châu thổ sông Tiền từ những ngày xa xưa phải vượt sóng Cửu Long bằng những chiếc đò chèo nhỏ bé, thô sơ đến những phương tiện kỹ thuật tiến bộ như đò máy, chiếc bắc, chiếc phà rồi đến chiếc cầu dây văng được coi là cây cầu có chiều dài nhất nhì nước ta hiện nay. Thật hiếm thấy ai có nhiều tình cảm gắn bó thân thiết và có nhiều kỷ niệm sâu sắc về cảnh và người ở vùng đất này như tác giả. Thông qua lịch sử thủy trình xoáy tròn xung quanh vùng Rạch Miễu, tác giả còn giúp chúng ta có nhiều hiểu biết chân thật, sống động về địa dư, văn hóa, kinh tế, xã hội, phong tục, hành chính của dân chúng hai bờ trong suốt một thời gian dài từ cuối thế kỷ 19 đến nay. Trong khoảng trăm năm đó, biết bao con người đã qua lại vùng đất này, biết bao sự kiện lịch sử đã lưu dấu nơi đây... Nó đã được người dân truyền miệng, kể cho nhau nghe thành những giai thoại khó quên. Đó cũng chính là lý do vì sao địa danh Rạch Miễu bé nhỏ đã vượt qua giới hạn của một địa phương, vang mãi ra xa, đi vào lòng dân tộc, đi vào văn học và trở thành một nét son trong lịch sử phát triển của vùng đất phương Nam trù phú với những con người hào sảng, nghĩa hiệp này.
Với vốn sống phong phú của một nhân sĩ đã sống gần trọn một đời người ở quê hương cùng với giọng văn kể chuyện sinh động pha chút dí dỏm, tác giả Mặc Nhân đã giúp cho thế hệ hiện tại và nhất là các thế hệ mai sau một tài liệu phong phú, quý giá nhưng không kém phần lãng mạn, trữ tình khi muốn tìm hiểu về sự phát triển của vùng Rạch Miễu. Quả thực quyển sách là một công trình biên khảo vừa công phu, vừa nghiêm túc mà người dân hai tỉnh Bến Tre- Tiền Giang cần nên có trong tủ sách gia đình mình.
(*) Sách có bán tại các tiệm sách lớn ở thành phố Bến Tre.

Đông Triều

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN