
Chelsea có trận đấu thất vọng trước Burnley.
Tối 30-3-2024 theo giờ Việt Nam, trận đấu giữa Chelsea vs Burnley thuộc khuôn khổ vòng 30 Ngoại hạng Anh 2023/24 đã diễn ra. Với lợi thế sân nhà cùng đẳng cấp vượt trội, không bất ngờ khi Chelsea là những người chơi hay hơn và kiểm soát thế trận. Dù vậy, Burnley với quyết tâm có điểm cũng cho thấy mình không hề là đối thủ dễ bị bắt nạt.
Những phút sau đó cho tới cuối hiệp 1, Chelsea dù không tạo ra quá nhiều cơ hội nhưng vẫn có lợi thế vô cùng lớn. Trong tình huống đi bóng của tiền đạo Mudryk, cầu thủ người Ukraine bị phạm lỗi trong vòng cấm và Burnley phải nhận thẻ đỏ. Trên chấm phạt đền, Cole Palmer không bỏ lỡ cơ hội để mở tỷ số. 1-0 cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp 1.
Bước sang hiệp 2, Chelsea có đủ mọi lợi thế để tiếp tục tràn lên tấn công nhưng bất ngờ đã xảy ra khi Burnley lại là đội bóng chơi tốt hơn và có bàn thắng san hòa tỷ số. Đây là điều không hề có lợi cho đội chủ nhà.
Nhận bàn thua, Chelsea không còn cách nào khác ngoài việc dâng lên tấn công tìm kiếm bàn thắng nhưng trước khối bê tông của Burnley. May mắn, một trong những sự thay đổi của HLV Pochettino đã phát huy tác dụng khi một trong những cầu thủ được tung vào sân là Raheem Sterling đóng góp vào một pha kiến tạo cho Cole Palmer nâng tỷ số lên thành 2-1.
Thế nhưng những sự bất ổn của Chelsea một lần nữa được thể hiện khi các cầu thủ Burnley lập tức có bàn thắng quân bình tỷ số 2-2 sau đó không lâu. Thậm chí, đội khách dù chơi thiếu người vẫn thi đấu tốt hơn và suýt có bàn thắng thứ 3 nếu như gặp may mắn hơn. Chung cuộc. Chelsea bị cầm hòa thất vọng ngay trên sân nhà.
* Trong một trận đấu khác, cuộc đụng độ giữa Brentford vs MU diễn ra với kịch bản không lường, khi kết quả chỉ được quyết định ở những phút bù giờ.

Brentford chơi áp đảo hơn nhưng không thể tận dụng cơ hội. Ảnh: Getty
Khởi đầu hưng phấn hơn, chủ nhà Brentford là những người kiểm soát bóng và liên tiếp tổ chức tấn công nhằm sớm tìm được bàn thắng vào lưới Andre Onana, thế nhưng việc thiếu may mắn đã khiến Bầy ong không thể 1 lần đưa được bóng vào lưới đội khách trong 45 phút đầu tiên.
MU chơi không tốt trong hiệp 1 và phải nhờ đến may mắn khi chủ nhà có đến 2 lần đưa bóng vào cột dọc và xà ngang, các học trò của Erik Ten Hag mới không phải nhận bàn thua.
Sang hiệp 2, thế trận vẫn không thay đổi, với việc chủ nhà Brentford kiểm soát và tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm. Thế nhưng kết quả vẫn vậy, trong một ngày mà các chân sút đều tỏ ra quá vô duyên, những cơ hội ngon ăn cứ liên tiếp trôi qua trước mũi giày của Ivan Toney hay Wissa.
Bất ngờ đến ở những phút bù giờ, với 2 bàn thắng được ghi liên tiếp ở các phút 90+6 và 90+9. Càng đặc biệt hơn là mỗi đội có cho mình 1 pha làm bàn, phía MU là Mason Mount còn chủ nhà Brentford là Kristoffer Ajer.
Tưởng chừng như vượt lên ở phút bù giờ sẽ giúp MU thắng dù chơi không tốt, còn với Brenford, được chơi sân nhà và sút tới 31 lần, nhưng cũng chỉ có 1 lần chọc thủng lưới MU là kết quả mà cả 2 có lẽ đều không hài lòng bởi cả 2 đội cùng dậm chân tại chỗ sau 30 vòng đấu Ngoại hạng Anh cho đến lúc này.
Trọng Ân (tổng hợp)