Chelsea đánh rơi chiến thắng phút 90+1

30/12/2021 - 11:04

Chelsea bị Brighton cầm hoà 1-1 ngay trên sân nhà Stamford Bridge tại vòng 20 Ngoại hạng Anh 2021/2022.

Lukaku ghi bàn mở tỷ số trước Brighton. Ảnh: Reuters
Lukaku ghi bàn mở tỷ số trước Brighton. Ảnh: Reuters

Cuộc tiếp đón Brighton trên sân nhà Stamford Bridge đánh dấu việc Romelu Lukaku lần đầu đá chính cho Chelsea kể từ tháng Mười. Tiền đạo người Bỉ không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ The Blues khi ghi bàn mở tỷ số ở phút 28.

Trong tình huống phạt góc bên cánh phải, Romelu Lukaku vượt qua sự truy cản của Neal Maupay để bật cao đánh đầu tung lưới Brighton. Tác giả đường kiến tạo là Mason Mount.

Bàn mở tỷ số của Romelu Lukaku đến chỉ 1 phút sau khi Chelsea phải “méo mặt” nhìn Reece James tập tễnh rời sân và 10 phút sau khi Cesar Azpilicueta dứt điểm dội cột dọc khung thành Brighton.

Dẫu vậy, bàn thắng của Romelu Lukaku lại không thể giúp Chelsea đánh sập ý chí chiến đấu của đối phương. Brighton tỏ ra kiên trì và dũng cảm với những pha tấn công trực diện ở trung lộ khiến hàng phòng ngự The Blues liên tục rối loạn.

Adam Lallana, Neal Maupay, Mac Allister liên tiếp có những cơ hội thuận lợi để gỡ hoà ở cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2. Tuy nhiên, các chân sút Brighton lại không thể chiến thắng được thủ môn Edouard Mendy.

Thế trận của Chelsea chỉ sáng sủa hơn khi HLV Thomas Tuchel thay thế Callum Hudson-Odoi bằng N’Golo Kante ở phút 67. The Blues đã có cơ hội để nhân đôi cách biệt ở phút 88, tiếc rằng Romelu Lukaku lại dứt điểm bất thành sau khi vượt qua trung vệ Dan Burn.

Sân Stamford Bridge chết lặng ở phút 90+1 khi Marc Cucurella tung quả tạt thuận lợi từ cánh trái để Danny Welbeck bật cao đánh đầu gỡ hoà 1-1 cho Brighton. Chelsea đánh rơi chiến thắng trong trận đấu cuối cùng của năm 2021.

Trận hoà này giúp Chelsea có 42 điểm và tạm thời chiếm vị trí nhì bảng với 1 điểm nhiều hơn Liverpool. Tuy nhiên, The Blues chơi nhiều hơn The Kop 1 trận và họ cũng bị Man City nới rộng khoảng cách trong cuộc đua vô địch lên thành 8 điểm.

* Trong trận đấu còn lại, Man City giành chiến thắng 1-0 trước Brentford, qua đó tạo ra khoảng cách 8 điểm với nhóm bám đuổi trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

Brentford nhập cuộc đầy khí thế trong cuộc tiếp đón Man City. Đội chủ nhà đã có những cơ hội thực sự nguy hiểm từ những tình huống phản công, thậm chí suýt ghi bàn mở tỷ số ở phút 15. Yoane Wissa đánh bại thủ môn Ederson với cú sút đập đất hiểm hóc, nhưng hậu vệ Joao Cancelo kịp thời lùi về cứu thua trên vạch vôi.

Phil Foden ghi bàn thắng duy nhất ở trận này. Ảnh: Reuters

Phil Foden ghi bàn thắng duy nhất ở trận này. Ảnh: Reuters

Chỉ 1 phút sau khi thoát khỏi bàn thua trông thấy, Man City đã có bàn mở tỷ số. Kevin De Bruyne tung quả tạt sở trường từ cánh phải, Phil Foden âm thầm thoát xuống sau lưng hàng hậu vệ giăng ngang và dứt điểm 1 chạm tung lưới Brentford.

Nếu như 3 vòng đấu gần đây với Leeds, Newcastle và Leicester, Man City đều tạo ra cơn mưa bàn thắng bằng lối chơi tấn công dồn dập, thì ở trận này thầy trò HLV Pep Guardiola lại trình diễn bộ mặt thực dụng trước Brentford.

Man City chủ động chơi thong dong, cầm chắc bóng và chọn thời điểm để tăng tốc. Tuy nhiên, The Citizens lại không được may mắn ủng hộ trong phần còn lại của trận đấu trên sân Brentford Community.

Phút 46, Phil Foden đánh đầu tung lưới Brentford sau quả tạt của Gabriel Jesus nhưng trọng tài căng cờ báo việt vị. Aymeric Laporte cũng trải nghiệm cảm giác tương tự ở phút 87, chỉ khác là lần này có VAR can thiệp.

Xen giữa 2 bàn thắng không được công nhận của Phil Foden và Aymeric Laporte, Kevin De Bruyne có pha dứt điểm dội cột dọc khung thành Brentford ở phút 66. Dẫu vậy, tỷ số 1-0 vẫn đủ để Man City ra về với 3 điểm trọn vẹn. 

Man City củng cố ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh với 50 điểm sau 20 trận và nới rộng cách biệt với Chelsea ở vị trí nhì bảng lên thành 8 điểm. Liverpool tạm thời đứng thứ 3 với 41 điểm nhưng mới chơi 19 trận.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN