
Chelsea và Brentford đôi công mãn nhãn trong trận này. Ảnh: Getty.
Các học trò của Mauricio Pochettino đã ngay lập tức dồn quân sang phần sân của chủ nhà với mục tiêu sớm tìm được bàn thắng vượt lên, và The Blues được đền đáp khi Nicolas Jackson là người mở điểm sau tình huống đánh đầu hiểm hóc.
Hiệp 1 khép lại với lợi thế 1-0 dành cho Chelsea cũng thể hiện rõ ràng những diễn biến chính trong 45 phút đầu tiên.
Thế nhưng bất ngờ trong 45 phút tiếp theo, thế trận đảo chiều liên tục.
Brentford bất ngờ chơi nhanh và đội chủ nhà có liên tiếp 2 bàn thắng để dẫn lại 2-1 trước đội khách nhờ các pha lập công ở các phút 50 và 69, do công của Mads Roerslev và Yoane Wissa.
Không chịu thua cuộc, Chelsea quyết tâm vùng lên và sau nhiều nỗ lực, Axel Disasi cân bằng tỷ số trận đấu cũng với 1 pha đánh đầu uy lực từ tình huống tham gia hỗ trợ tấn công.
Trận đấu cuối cùng khép lại với tỷ số 2-2, cả Chelsea và Brentford chắc chắn sẽ không thể hài lòng với kết quả trên, bởi họ sẽ vẫn dậm chân trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 27.
* Trong một trận đấu khác, Liverpool cũng đã gặp không ít khó khăn khi phải đối đầu với Nottingham Forest.

Nunez đã có cú đánh đầu hiểm hóc phút cuối. Nguồn: Getty
Klopp đã sử dụng nhiều nhân tố trẻ và điều đó khiến cho Liverpool gặp bế tắc trong hiệp 1. Phút 27, Luis Diaz đón bóng bật ra nhưng cú sút bồi của cầu thủ này đã bị chặn lại trong gang tấc.
Bước vào hiệp 2, Liverpool chủ động đẩy cao đội hình lên tấn công, phút 50 Robertson có cơ hội dứt điểm ngay sát khung thành tuy nhiên hậu vệ cánh trái này đã đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.
Thế trận bế tắc khiến Klopp phải có những phương án thay đổi người, Nunez đã được tung vào sân và anh đã hóa vai người hùng trong trận đấu này.
Phút 90+9', tận dụng cú tạt bóng chuẩn xác của Allister, Nunez tung cú đánh đầu hiểm hóc đánh bại thủ thành Sels. Chiến thắng cảm xúc đúng phút cuối cùng đã giúp cho Liverpool tiếp tục ngự trị ngôi đầu Ngoại hạng Anh với 63 điểm, hơn đội xếp thử 2 là Man City 4 điểm.
Trọng Ân (tổng hợp)