Chị Liên và câu chuyện “Bò đẻ… ra nhà”

09/10/2009 - 13:49

Có được căn nhà để che chở mưa nắng là mơ ước bình thường của mỗi người, nhưng không phải ai cũng đạt được. Có người lao tâm khổ tứ cả đời vẫn chưa có được một mái ấm dù là đơn sơ. Chị Trần Ngọc Liên ở ấp 2, xã Phú Lễ (Ba Tri) là một trong số phụ nữ nghèo ước mơ có được ngôi nhà đã trở thành hiện thực.

Chị nhìn chúng tôi cười trong ánh mắt và nhớ lại chuyện chị được tham gia vào câu lạc bộ “Hội Phụ nữ không sinh con thứ 3” và luôn được các chị trong CLB tận tình giúp đỡ. Thông qua chương trình xóa đói, giảm nghèo, gia đình chị được hỗ trợ vốn 3 triệu đồng để chăn nuôi bò. Từ đó, kinh tế gia đình được tích lũy khá dần lên. Chủ tịch Hội Phụ nữ xã nhìn chị Liên cười và chị cũng cười theo, với niềm vui như được chia sẻ, ấm áp tình làng.

Với số vốn 3 triệu đồng, ban đầu chị mua một con bò 2,7 triệu đồng, 300 ngàn đồng còn lại làm chuồng, sau một thời gian bò đẻ ra bê và bê tiếp tục lớn lên sinh sôi nảy nở. Sau 5 năm, từ khi chương trình xóa đói giảm nghèo gõ cửa nhà chị, cộng với sự siêng năng, chịu cực, chịu khó đến nay “gia đình bò” nhà chị trở nên đông đúc. Bán bò, chị trả xong vốn, lãi ngân hàng, xây được ngôi nhà khang trang trên 70 triệu đồng và 2 con được học hành đàng hoàng. Chị Liên tâm sự: Vợ chồng em đã kế hoạch hóa gia đình, dừng lại ở 2 con để nuôi dạy cho tốt, em đâu có biết chữ, giờ quyết tâm cố gắng cho 2 con ăn học. Ước mơ có được ngôi nhà giờ đã trở thành hiện thực, chị cười mà giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má.

Nhờ nguồn vốn xóa đói, giảm nghèo, nhờ các chị trong Hội Phụ nữ ấp, xã tận tình giúp đỡ, đời sống kinh tế được cải thiện, hiện tại chị còn được 3 con bò, 2 bò cái đang chờ sinh nở. Chị vạch kế hoạch cho tương lai: “Nuôi bò chỉ tốn vốn ban đầu, phần còn lại là công siêng năng cắt cỏ, chăm sóc chu đáo, sạch sẽ thì bò lớn nhanh, đẻ sai, ăn chắc, hết lứa này, mình gầy lứa khác, giữ con giống cho năm sau, như vậy là số dư còn hoài”. Cứ thế, hàng ngày, bà con xã Phú Lễ luôn bắt gặp người phụ nữ có vóc dáng nhanh nhẹn, cần mẫn, sáng sớm đã ra chợ bán rau, tan chợ về chăm sóc đàn bò.

Quá khứ nghèo khổ đã qua đi, ai ai cũng khen gia đình ấy siêng năng chăm chỉ. Câu chuyện “Bò đẻ ra nhà” của chị Liên không phải chuyện thần thoại mà là câu chuyện có thật giữa đời thường.

Ngọc Loan

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN