Chiến thắng lấy lại niềm tin

09/11/2011 - 08:02
Các tuyển thủ Việt Nam tập luyện trên sân Senayan, Indonesia.

Trước U23 Đông Timor, thầy trò HLV Falko Goetz cần một chiến thắng, không chỉ để giải quyết vé vào bán kết mà còn để lấy lại niềm tin.

Rất nhiều sự kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà đặt vào đội tuyển U23 Việt Nam ở kỳ SEA Games khi chúng ta lên đường với mục tiêu giành HCV. Tuy nhiên, màn trình diễn của đội tuyển ở hai trận đấu đầu tiên không thực sự thuyết phục. 

Bảng đấu như như ban đầu mọi người nghĩ là dễ dàng nhưng thực ra các đối thủ đến đây không phải như người ta nghĩ. Đối với U23 Việt Nam, trước mắt là từng trận đấu chúng ta phải vượt qua để qua được vòng đấu bảng với thành tích tốt nhất.

Đó là phát biểu của ông Phan Thanh Hùng, trợ lý HLV đội tuyển U23 Việt Nam trước trận đấu với U23 Đông Timor. Trước khi giải đấu diễn ra, ai cũng coi đó là một đối thủ lót đường khi so sánh với U23 Việt Nam, Philippines, Myanmar. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác khi đội bóng của HLV Antonio Carlos Veira đã lần lượt vượt qua Brunei và Philippines để dẫn đầu bảng B sau hai lượt trận. Theo Minh Hải – phóng viên báo Bóng đá thì đây là bất ngờ thú vị của môn bóng đá nam tại SEA Games lần này: "Trước khi vòng bảng diễn ra, ai cũng nghĩ Đông Timor là đội bóng yếu nhất và là đội bóng lót đường. Tuy nhiên, sau hai trận đấu, giờ họ đang đứng đầu bảng, rõ ràng họ là một bất ngờ quá lớn đối với chúng ta và một bất ngờ nữa là không ngờ U23 của chúng ta lại gặp nhiều khó khăn đến như thế. Đặc biệt trong 4 ngày qua, như những gì tôi biết thì tâm lý các cầu thủ không thực sự tốt. Hiện nay, vấn đề lớn nhất với U23 VN là tâm lý lại là cái lợi thế nhất của đội Đông Timor. Tôi cho đây là một trận đấu cực kỳ quan trọng, thậm chí là trận đấu quyết định, bởi 1 chiến thắng sẽ quyết định ngôi đầu bảng. Quyết định được ngôi đầu bảng có nghĩa là có thể tránh được Indonesia ở bán kết".

Kể từ sau trận hòa U23 Myanmar, các học trò của HLV Falko Goetz có 4 ngày chuẩn bị cho trận đấu với U23 Đông Timor. Những bài tập trong các ngày qua được chú trọng nhất đến khâu dứt điểm và dường như những miếng đánh của U23 Việt Nam sẽ trở nên đa dạng hơn, khi ông thầy người Đức cho các học trò luyện tập từ treo bóng bổng, đến dứt điểm tuyến hai và phối hợp ba người ở trung lộ. Mục tiêu rõ ràng cũng đã được ông Falko Goetz đề ra cho các học trò: "Đông Timor là đội đang dẫn đầu bảng đấu này và mục tiêu của chúng tôi là sau trận đấu với Đông Timor, U23 VN sẽ lên ngôi đầu bảng. Điều tôi cần ở các cầu thủ U23 Việt Nam là sự trưởng thành hơn chứ không thể hiện như là bóng đá trẻ nữa. Chúng ta không chỉ cần một lối chơi đẹp mà còn cần ghi bàn".

U23 Đông Timor đã có 2 trận thắng liên tiếp nhưng nhận định chung của giới chuyên môn là khả năng giành trọn vẹn 3 điểm của U23 Việt Nam là rất lớn, khi nhấn mạnh vào “đẳng cấp” của hai đội bóng như phát biểu của Nguyễn Kiên – phóng viên báo Thể thao – Văn hóa điện tử: "Trận đấu giữa U23 VN và Đông Timor, dựa vào đẳng cấp của hai đội bóng ở mặt bằng Đông Nam Á thì U23 VN vẫn được đánh giá cao hơn và khả năng giành chiến thắng là nằm trong tầm tay. Chúng ta có tới 4 ngày để chuẩn bị cho trận đấu này và các cầu thủ đã phần nào phục hồi thể lực sau trận đấu khó khăn với Myanmar. Bên cạnh đó, việc chuẩn bị chiến thuật cho trận đấu này thì ông Falko Goetz sẽ có những tính toán riêng, bởi bài toán làm thế nào giúp các cầu thủ cải thiện khả năng dứt điểm, thoải mái hơn về tâm lý, rõ ràng ông Falko Goetz đang phải tính kỹ việc này. Nhưng đối thủ sắp tới, tôi nghĩ U23 Việt Nam sẽ chiến thắng để dưỡng sức cho trận bán kết và xa hơn nữa".

Cùng có chung nhận định như người đồng nghiệp, phóng viên Minh Hải còn cho rằng, một chiến thắng thuyết phục sẽ là phương thuốc hữu hiệu cho căn bệnh tâm lý của U23 VN: "Tôi cho rằng Đông Timor không cùng đẳng cấp với U23 Việt Nam và tôi cho rằng chúng ta phải đặt vào vị thế của đội bóng cửa trên, ngay cả khi đội bạn chơi một thứ bóng đá phòng ngự giống như Myanmar đã thể hiện. Tôi nghĩ là ở trận đấu này, các cầu thủ cũng thừa ý thức được tầm quan trọng của nó. Chiến thắng không chỉ quyết định ngôi đầu bảng mà còn giải quyết vấn đề về tâm lý. Tôi cho rằng, trong quá trình thi đấu, việc giải quyết được vấn đề tâm lý cũng quan trọng chẳng kém gì yếu tố chuyên môn. Thầy trò HLV Falko Goetz sẽ quyết tâm tìm một chiến thắng và chiến thắng càng thuyết phục bao nhiêu thì bài toán về tâm lý, về chuyên môn càng được giải quyết triệt để".

Đã từ lâu, U23 cũng như đội tuyển Việt Nam thường chơi tốt trước những đối thủ được đánh giá mạnh hơn với lối chơi phòng ngự phản công và chúng ta thường bế tắc khi gặp những đội bóng chơi “tử thủ” bởi không áp đặt được thế trận cũng như tận dụng những cơ hội ghi bàn tạo ra. Nhưng ở Lebak Bulus, sẽ là một thế trận tấn công ngay từ những phút đầu về phía khung thành của U23 Đông Timor bởi không còn sự lựa chọn nào khác cho U23 Việt Nam – đội bóng đang cần chiến thắng để lấy lại niềm tin của người hâm mộ và niềm tin vào chính mình./.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN