Chơi hụi, cho vay coi chừng… “trắng tay”!

14/05/2012 - 08:25

Gần đây, tình trạng bể hụi lại xảy ra ở một số nơi trong tỉnh với nhiều mức độ khác nhau. Cụ thể như trường hợp của chị A, giáo viên ở một trường tiểu học thuộc huyện Ba Tri. Nhà ở gần chợ, chị A quen biết với nhiều người mua bán, chị bắt đầu làm hụi để kiếm tiền huê hồng và được nhiều người tham gia. 

Được một thời gian ngắn, chị mở thêm nhiều dây hụi lớn và huy động vốn với mức lãi suất 3%/tháng để cho vay lại kiếm lãi. Cuối năm 2011, nhiều người dân địa phương nhốn nháo vì tin “bể hụi” và nợ tiền vay, do chị A làm chủ, với số tiền trị giá bạc tỷ, liên quan trong vụ này có đến hàng chục người. Thương lượng cách trả nợ với hụi viên và chủ nợ không thành, chị A bị khởi kiện tại TAND huyện Ba Tri. Hoặc trường hợp của ông B (cán bộ, công tác tại một ngành bảo vệ pháp luật tỉnh) cũng tương tự. Vợ ông B cũng làm chủ hụi và huy động vốn cho vay lại để kiếm lãi. Đến khi vụ việc đổ bể, ông B đành phải bán đất đai và kêu bán nhà để trả nợ nhưng vẫn chưa đủ, vì vợ ông nợ số tiền rất lớn, có hàng chục người là bị hại trong vụ này.

Chơi hụi với mục đích tương trợ giúp đỡ nhau là cách làm hay, cần được nhân rộng. Nhưng tổ chức chơi hụi để lấy lãi cao, cho vay nặng lãi là vi phạm pháp luật và là nguyên nhân dẫn đến nhiều hậu quả đau lòng.

PV.BĐ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN