Báo Đồng Khởi nhận được tin của một số quần chúng ở xã Giao Hòa (Châu Thành) phản ánh, một chú tiểu (sáu tuổi) ở chùa Phật Minh, ấp 3, xã Giao Hòa bị những người làm công quả trong chùa đánh. Theo mô tả, phần mông và đùi sau của chú tiểu bị bầm, thâm đen. Phóng viên Báo Đồng Khởi đã liên hệ với cơ quan chức năng và có được thông tin về vụ việc này.
Chùa Phật Minh, ấp 3, xã Giao Hòa do sư cô Nguyễn Thị Liễu (pháp danh Ngộ Mai) làm trụ trì. Từ nhiều năm qua, chùa này làm việc thiện, thường xuyên nuôi hơn 40 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hoặc bị cha mẹ bỏ rơi (hiện có 48 em). Tại đây, các em được chăm sóc, gửi đi học cho đến lúc trưởng thành (em nhỏ nhất lúc mới vào chùa khoảng một tuổi). Trong số các em đang ở đây có cháu Nguyễn Thanh Tâm (nữ, bảy tuổi), là học sinh lớp 12, Trường Tiểu học Giao Hòa. Cháu Tâm chưa có khai sinh, được UBND xã Giao Hòa vận động nhà trường cho cháu vào học tại lớp do cô Nguyễn Thị Xưa chủ nhiệm.
Cô Xưa cho biết: “Sáng 25-11-2010, lúc tôi đang lên lớp thì có mấy chị ngụ tại xã Giao Hòa tới, cho biết em Tâm bị đánh bầm cả mông và bảo phải làm cho ra lẽ”. Nghe vậy, cô Xưa đưa cháu Tâm tới chỗ kín đáo xem thì thấy mông cháu có vết bầm lan rộng nhưng cháu bảo không đau, ở mông còn có hai lằn roi nhỏ. Cô Xưa hỏi nguyên do có vết bầm thì cháu Tâm nói không biết, còn vết roi là do chị Thắng (17 tuổi, học sinh, cùng là trẻ lớn lên tại chùa) đánh bữa trước do em nghịch phá. Sau đó, có nhiều tin đồn cho rằng chú tiểu ở tại chùa bị đánh, đến nỗi phải bầm mình, phải đi khập khiễng.
Trao đổi với PV, ông Phan Bá Tòng, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Giao Hòa cho biết: “Cháu Tâm được gửi vào chùa cùng một lúc với đứa em trai bốn tuổi tên Nguyễn Thanh Tịnh. Hôm xảy ra sự việc tôi đang họp Chi bộ. Xong họp, tôi và anh Trước (cùng cơ quan) có đến chùa gặp gỡ, tìm hiểu sự việc. Trước đó, cháu Thắng có đánh bé Tâm nhưng bằng roi nhãn. Thắng có cho tôi xem, đó là một nhành cây nhỏ. Tôi thấy mông Tâm bị bầm, dùng tay áp mạnh vào nhưng cháu bảo không đau. Chúng tôi suy đoán, chắc là cháu bị bệnh gì đó”. Ông Tòng cho biết thêm, trước khi xảy ra việc này, một số người dân ở gần chùa thấy Tâm tập chạy xe đạp, bị té ngã. Tại xã, có một số người không rõ thực hư đã tung tin đồn, gây xôn xao dư luận. Đối với cháu Thắng, Công an xã đã mời tới làm việc, cho cháu viết tờ tường thuật.
Sau khi xảy ra sự việc, sư cô Ngộ Mai đã trao đổi với đại diện UBND xã Giao Hòa, xin được đưa cháu Tâm đến bệnh viện khám để làm rõ những nghi vấn về vết bầm của cháu, do bị bệnh hay là bị đánh? Theo đơn thuốc trị bệnh của Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM ngày 26-11-2010, cháu Tâm bị viêm da dị ứng. Đồng thời, theo kết quả các phiếu xét nghiệm tổng quát của Phòng khám Đa khoa 548, thuộc Công ty TNHH Y tế TP.HCM (MEDI 548) ngày 5-12-2010, thì cơ thể cháu Tâm bình thường, không có dấu hiệu bị đánh. Được các bác sĩ chuyên khoa điều trị, bệnh của cháu Tâm đã khỏi, sẽ xuất viện và tiếp tục tới trường vào trung tuần tháng 12-2010. Ông Phan Bá Tòng cho biết: Chùa Phật Minh đã nuôi dạy, giúp đỡ nhiều trẻ em có hoàn cảnh cơ nhỡ cho đến lớn, thành đạt. Các em này thường xuyên ghé lại thăm chùa để tỏ lòng biết ơn đối với những người đã có công cưu mang mình.
Tin đồn về chú tiểu ở chùa Phật Minh bị đánh là hoàn toàn sai sự thật. Vết bầm trên mông cháu Nguyễn Thanh Tâm là do bệnh lý (bị viêm da). Qua sự việc này, mong rằng UBND xã Giao Hòa cần phối hợp chặt chẽ với nhà chùa và cơ quan y tế trong việc khám, chăm sóc sức khỏe định kỳ cho các em.