Tuy không thể so sánh với các ảo thuật gia nổi tiếng nhưng xem qua phần trình diễn của các thành viên trong CLB, người xem cũng có thể đánh giá bước đầu là thành công, làm hài lòng người xem, mang thêm niềm vui, không khí sôi động cho nơi CLB đến tham gia trình diễn. CLB hiện có 17 đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN) tham gia sinh hoạt, do bạn Nguyễn Thành Nhân làm Chủ nhiệm (tất cả đều có tuổi đời rất trẻ, nhỏ nhất là 16 tuổi và lớn nhất là 25 tuổi). Trong đó, hiện chỉ có 3 bạn “diễn chính”, số còn lại là đang “thực tập”. Dù chỉ mới ra mắt chưa được bao lâu nhưng CLB đã nhận được rất nhiều lời mời tham gia biểu diễn cho các sự kiện trong và ngoài huyện.
Xuất phát từ đam mê
Khởi điểm từ nhân vật chính của CLB - Chủ nhiệm Thành Nhân, cũng là đoàn viên của Xã Đoàn Vĩnh Thành. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống trồng hoa kiểng, Nhân đã lĩnh hội được nhiều kiến thức trồng hoa kiểng và hiện cũng đang tham gia vào công việc này. Tuy nhiên, Nhân còn một đam mê nữa là biểu diễn ảo thuật. Từ nhỏ, cậu bé Nhân đã rất thích xem các chương trình ảo thuật được chiếu trên ti-vi, từ đó, Nhân đã manh nha ý tưởng, lớn lên mình sẽ “tầm sư học đạo” để trở thành một ảo thuật gia.
Nghĩ là làm, khi đã trưởng thành, Nhân đã nhiều lần trình bày ý muốn trên với gia đình nhưng lần nào cũng bị ba mẹ phản đối. Thế nhưng, Nhân vẫn không thôi ấp ủ và kiên trì thuyết phục ba mẹ. Trước sự quyết tâm của Nhân, cuối cùng ba mẹ đành phải chấp nhận. Sau một thời gian được học với một người thầy chuyên môn về ảo thuật tại huyện, Nhân đã thành thạo được nhiều trò biểu diễn ảo thuật. Nhân đã nhận biểu diễn ở các tiệc cưới hỏi, sinh nhật, liên hoan, họp mặt… Sau đó, Nhân đã quyết định xin ý kiến Xã Đoàn để được thành lập CLB trực thuộc Xã Đoàn và đã được chấp thuận. Nhân là người hướng dẫn chính cho các bạn. Ban đầu, chỉ có vài bạn tham gia, nhưng sau đó tăng dần lên và đến nay, chỉ hơn 3 tháng sau khi thành lập, đã có 17 bạn chính thức vào CLB. CLB tổ chức sinh hoạt định kỳ 2 lần/tháng tại UBND xã và tổ chức tập dợt thường xuyên. Ngoài CLB, Nhân còn nhận đào tạo các khóa học cấp tốc về ảo thuật với các tất cả các đối tượng học viên (người học phải đóng phí). Bên cạnh Nhân, còn có bạn Nguyễn Thanh Cường - hiện là Phó Chủ nhiệm. Trường hợp của Cường gần giống với Nhân, cũng làm nghề trồng hoa kiểng là chính và cũng rất đam mê ảo thuật.
Bắt đầu những chuyến lưu diễn
Những buổi diễn đầu tiên của CLB được “thực nghiệm” tại một một số sự kiện nhỏ của địa phương, sau đó, được nhiều người quan tâm giới thiệu và CLB bắt đầu nhận được lời mời của các đơn vị trong huyện, rồi cả ngoài huyện. Tính đến nay, CLB đã lưu diễn hơn 6 lần, ở các nơi như: Vĩnh Thành, Hòa Nghĩa (Chợ Lách), Thuận Điền (Giồng Trôm), Phú An Hòa (Châu Thành), Đa Phước Hội (Mỏ Cày Nam)… trong đó, CLB nhiều lần diễn tại xã Vĩnh Thành quê nhà. Trong những lần này, CLB diễn phục vụ cho các Xã Đoàn nhân dịp chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam của các đơn vị.
Các thành viên của CLB bày tỏ, đi lưu diễn nhiều nơi tuy có mệt nhưng rất vui, được các bạn ủng hộ vỗ tay thì bao nhiêu mệt nhọc quên hết. “Vả lại, được biểu diễn là thỏa mãn đam mê của mình rồi nên đi tới đâu, CLB cũng sẵn sàng đi” - bạn Nhân nói. Do thời gian tại mỗi buổi biểu diễn không nhiều và cũng để “sử dụng từ từ” nên mỗi lần biểu diễn, CLB chỉ trình diễn một vài trò trong số rất nhiều trò mà CLB đang có. Ban Chủ nhiệm CLB cho biết đang hướng dẫn các bạn các trò như: quạt rách hóa lành, giấy biến thành tiền, biến mất khăn, khăn hóa thành gậy, ly sữa rót vào tờ báo: ly sữa cạn nhưng tờ báo không ướt, quyển sách giở ra hóa chim bồ câu, đuốc lửa hóa nhánh bông hồng…
Ghi nhận một buổi biểu diễn của CLB tại xã Đa Phước Hội (Mỏ Cày Nam), chúng tôi thấy phần biểu diễn khá điêu luyện, nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình, thích thú với nhiều tràng vỗ tay của các bạn ĐV-TN và đại biểu tham dự. Phần biểu diễn được xen kẽ với các tiết mục văn nghệ và nhận được sự quan tâm đặc biệt của các bạn trẻ đang có mặt tại đó. Nhiều máy ảnh, điện thoại quay video nhanh chóng được đưa lên ghi lại phần biểu diễn của CLB, không khí sôi động hẳn lên.
Đam mê thôi là chưa đủ
Nhân và Cường cho biết, ban đầu, số lượng các bạn xin tham gia vào CLB rất nhiều nhưng cũng đã có không ít bạn bỏ cuộc giữa chừng sau khi thực tập không thành công. Ban đầu, các bạn đăng ký vào CLB vì thấy thích thích, nhưng sau đó thấy khó nên lại xin rút ra. 17 bạn hiện có của CLB là những người đang rất cố gắng thực tập để theo nghiệp diễn ảo thuật.
Đề cập về kỹ năng để học, theo bạn Nhân, việc gì cũng vậy, nhất là môn ảo thuật, nếu chỉ yêu thích thôi thì chưa đủ mà cần có nhiều kỹ năng khác nữa mới có thể học tốt và biểu diễn thành công. Đầu tiên là sự kiên trì, nếu lần này không làm được thì tập lại nhiều lần, phải tin tưởng bản thân mình sẽ làm được và phải thật cố gắng để tập, tập từ phần dễ đến phần khó và nâng cao dần. Bên cạnh đó, người học môn ảo thuật phải tập đôi tay khéo léo, phong cách nhanh nhẹn, linh hoạt, tự tin và đặc biệt là bình tĩnh khi đứng trước đám đông biểu diễn.
Có thể nói, CLB đã có những bước khởi đầu khá thành công, thu hút số đông ĐV-TN tham gia, tạo được sân chơi lành mạnh, vui tươi cho các bạn trẻ và qua đó, tạo mối quan hệ gần gũi, tinh thần đoàn kết trong ĐV-TN.