Chào em ! Cô giáo bãi ngang.
Thị thành không dạy lại sang xứ này?
Bốn bề biển - đảo - trời - mây
Phố phường xa ngái lấy ai bạn cùng?
Ngày đêm sóng gió bão bùng
Chim kêu vượn hú, mưa rừng lắt lay!
Bãi ngang nước ngập - nắng đầy.
Nắng trôi má phấn, nước lầy gót son
Gập ghềnh bao nhịp cầu trơn
Liệu còn vững bước hay sờn lòng đây?
Em đi tiếp sức cô thầy
Thêm con én nhỏ, miệt này thêm Xuân.
Sợ gì những chuyện gian truân
Cầu trơn, nước ngập, xa gần,… sá chi!
Nơi nào Đảng gọi cứ đi
Quyết tâm vững bước có chi sờn lòng?
Sợ gì cách núi ngăn sông
Nhớ lời Bác dạy “Đâu cần…” em đi.