Gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống, nhưng vẫn miệt mài đèn sách với một ước mơ thay đổi số phận, vươn lên thoát nghèo bằng con đường học vấn. Đó là trường hợp của em Cao Thị Ngọc Huyên - lớp 10CB1 Trường THPT Huỳnh Tấn Phát (xã Châu Hưng, Bình Đại).
Khi em còn trong bụng mẹ, ba mẹ em đường ai nấy bước và xây dựng hạnh phúc riêng. Em về ở với bà ngoại và hai người dì. Gia đình bên ngoại rất nghèo khó, không đất canh tác, một trong hai người dì bị nhiễm chất độc da cam. Mọi chi tiêu sinh hoạt trong nhà đều nhờ vào đồng lương công nhân của dì út. Bà ngoại em cho biết: “Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, cơm ăn không đủ no nên nhiều lúc có ý định cho Huyên nghỉ học. Nhưng cháu tôi khóc dữ lắm, tôi ráng tằn tiện hơn nữa.
Hàng ngày, em đạp xe trên 10km để đến trường, tiết kiệm từng bữa ăn sáng để dành tiền mua sách vở. Ngoài việc học em phải gánh hết công việc nhà, chăm sóc bà ngoại già và người dì nhiễm chất độc da cam, tinh thần không được bình thường.
Những lúc về khuya, mọi người yên giấc ngủ, cô học trò nghèo vẫn còn ngồi ở bàn học với từng trang sách.
Đáp lại sự yêu thương, động viên của gia đình, thầy cô giáo và sự cố gắng vươn lên của bản thân, 9 năm liền em đều là học sinh giỏi. Riêng trong Cuộc thi học sinh giỏi vòng tỉnh, năm học 2012-2013, em đạt giải nhất môn Lịch sử. Khi nói về những phương pháp để học tốt môn Lịch sử, cô học trò chia sẻ: “Em rất yêu thích môn Lịch sử, thích tìm hiểu cội nguồn của dân tộc. Em chú ý nghe thầy cô giảng bài, học đi học lại những kiến thức trong sách giáo khoa, rồi tìm đọc thêm nhiều sách, truyện tranh lịch sử và trên internet. Từ đó, những kiến thức lịch sử đã trở nên rất quen thuộc với em”.
Con đường đi đến ước mơ của Huyên còn dài và còn nhiều khó khăn, vất vả. Nhưng với một niềm tin: nghị lực, sự cầu tiến… em sẽ đi đến thành công.