Còn đâu nét đẹp văn hóa giao thông

10/08/2015 - 13:52

1- Chiều giữa tuần, mưa lất phất bay. Đường phố khá thưa người, ai nấy đều vội vã vì bầu trời có nhiều mây đen. Ở ngã tư đèn xanh - đèn đỏ có một cậu bé đeo cặp, đang đứng chờ để qua lộ. Đèn báo đỏ, cậu bé định bước qua lộ theo làn sơn trắng mấy lần nhưng chưa được, vì có một vài chiếc xe máy chạy với tốc độ nhanh vượt đèn đỏ. Cậu bé phải bước lần thứ hai, lần thứ ba. Cuối cùng, cậu bé cũng sang được bên kia đường với bộ quần áo và chiếc cặp bị ướt.

2- Tháng rồi, tôi cùng người bạn về xã Thạnh Phong (Thạnh Phú). Tới cầu An Qui, dòng xe ngược xuôi chạy với tốc độ chậm vì cầu hẹp và đang thi công xây dựng cầu mới. Khi chúng tôi qua được 2/3 cầu thì có một chiếc xe buýt đang lên dốc, anh phụ xế nhoài người ra cửa quát: “Bộ đui hay sao mà không thấy xe buýt đang lên vậy?”. Ông bạn tôi cãi lại: “Mấy anh không thấy chúng tôi lên trước và qua gần hết cầu sao”. Bấy giờ, một người đi xe máy (nối đuôi) phía sau chúng tôi mới lên tiếng: “Xe người ta đi lên cầu trước, ông ơi”. Không chịu nhượng bộ, phụ xế quát: “Thôi chạy lẹ lên mấy cha”. Chúng tôi cùng cười vì được “lên chức” bất đắc dĩ.

3- Tôi chạy xe với ga nhỏ vì đường nông thôn lởm chởm do bị xuống cấp.  Phía trước tôi có hai thanh niên ngồi trên xe tay ga. Nhìn qua, tôi biết 2 người này đã có uống rượu, họ cũng chạy chậm. Một lát sau, tới khúc đường hẹp, có một ông cụ đang chạy xe đạp ngược chiều trờ tới, tay lái ông cụ lảo đảo vì bị vấp ổ gà, suýt nữa va quẹt với 2 thanh niên đi xe tay ga. Lập tức, một anh liền lớn tiếng: “Bộ muốn tự vận hả ông già? Chút nữa là báo đời người ta”. Ông cụ dừng xe, nhã nhặn xin lỗi 2 người này rồi tiếp tục lên đường. Tôi thấy hai người đi xe tay ga cười hơ hớ.

H.Trâm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN