World Cup 2022:

Cơn lốc cam trở lại đấu trường World Cup

17/11/2021 - 06:23

Kịch tính đã xảy ra ở trận đấu Hà Lan vs Na Uy khi đội chủ nhà ghi 2 bàn trong 7 phút cuối để mang về chiến thắng 2-0. Cơn lốc cam đã giành vé chính thức dự World Cup 2022 sau khi lỡ hẹn cách đây 4 năm.

Trước khi bước vào lượt đấu cuối với Na Uy, Hà Lan chỉ cần hòa là chính thức giành vé tới Qatar. Chính vì thế, đội chủ nhà nhập cuộc khá chậm rãi và chắc chắn.

Thế trận chặt chẽ khiến cho cả hai đội đều không tạo ra nhiều cơ hội trong 45 phút đầu tiên của trận đấu. Na Uy dù buộc phải thắng nhưng do thiếu tiền đạo chủ lực Erling Haaland nên cũng không thể xuyên phá hàng thủ nhiều lớp của đội chủ nhà.

Bên phía Hà Lan, Memphis Depay vẫn là ngôi sao nổi bật nhất với những cơ hội khá nguy hiểm trong hiệp 1. Anh có một lần đánh đầu cận thành, một cú đánh gót bất ngờ và một cú vô lê cực mạnh từ ngoài vòng cấm nhưng đều không thể đánh bại thủ môn Nyland.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không có nhiều khác biệt khi cả hai đội mang tâm lý sợ thua. Na Uy là đội cần điểm hơn nhưng họ cũng chẳng thể tạo ra nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm.

Bergwijn và Depay cùng ghi bàn ở trận Hà Lan vs Na Uy

Bergwijn và Depay cùng ghi bàn ở trận Hà Lan vs Na Uy

Chỉ đến những phút cuối trận, lốc mới nổi trên sân Rotterdam. Chỉ trong vòng 7 phút, đội chủ nhà đã có liền 2 bàn thắng để giành trọn 3 điểm.

Phút 84, Steven Bergwijn ghi bàn mở tỷ số cho Hà Lan sau đường chuyền của Danjuma. Tới phút 90'+1, chính Bergwijn là người kiến tạo để Depay lập công ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà.

Kết quả cuối cùng trận Hà Lan - Na Uy là 2-0 nghiêng về phía đội chủ nhà. Chiến thắng này giúp Cơn lốc cam kết thúc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu ở ngôi đầu bảng G, giành tấm vé chính thức tới VCK World Cup 2022. Trong khi đó, Na Uy tụt xuống vị trí thứ 3, đứng sau Thổ Nhĩ Kỳ và phải nói lời tạm biệt giấc mơ World Cup.

Đội hình thi đấu Hà Lan vs Na Uy

Hà Lan: Cillessen, Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind, Wijnaldum, De Jong, Klaassen (de Roon 73'), Bergwijn, Depay, Danjuma (Ake 89')
Na Uy: Nyland, Pedersen (Lehne Olsen 87'), Strandberg, Hanche Olsen, Meling, Oedegaard, Thorsby (Thorstvedt 46'), Normann (Gregersen 73'), Elyounoussi, Soerloth, Solbakken (Hauge 46' - King 73')

* Ở trận đấu khác,  cứ tưởng ĐT Nhật Bản sẽ “làm gỏi” Oman dẫu đá trên sân của đối thủ, nhưng thực tế họ đã giành 3 điểm rất nhọc nhằn khi đến gần cuối trận mới tìm được chiến thắng 1-0.

Bị Oman bất ngờ chiến thắng ở trận lượt đi khiến thầy trò HLV Hajime Moriyasu rất uất ức và bằng mọi cách phải đòi lại món nợ trong trận lượt về. Thực tế, họ đã chuẩn bị trận đấu khá ổn khi đến làm khách trên sân của đội bóng Tây Á. Tuy nhiên, đội chủ nhà Oman lại cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bắt nạt.

Nhập cuộc, Nhật Bản là đội nắm thế chủ động và liên tiếp tạo những đợt tấn công về phía khung thành của Oman. Nhưng thực tế những đường tấn công của đội bóng xứ Phù Tang đều khá bế tắc trước hàng phòng ngự chắc chắn của chủ nhà. Chưa kể, Oman cũng chẳng kém cạnh với những đường phản công khá sắc bén và họ cũng không ít lần khiến hàng thủ của Nhật Bản phải vất vả chống đỡ.

Thay vì chơi thận trọng như hiệp đấu đầu tiên, sang hiệp 2 cả hai đội đã chủ động tăng tốc với những pha ăn miếng trả miếng về phía khung thành của nhau. Đặc biệt, ở phút 59, trong một pha phối hợp tấn công, cầu thủ của Nhật Bản đã bị chèn ngã trong vòng cấm, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài không cho đội bóng xứ Phù Tang hưởng phạt đền.

Từ phút 60 đến 80, Nhật Bản liên tiếp tổ chức những đợt vây hãm khung thành của đội chủ nhà, trong đó có 3 tình huống nguy hiểm của Tanaka, Nakayama và Yoshida, tiếc là những cú dứt điểm của họ đều không thành bàn. Mãi đến phút 81, những nỗ lực tấn công của Nhật Bản mới được đền đáp. Từ đường căng ngang của Kaoru Mitoma, đồng đội của anh là Junya Ito đã băng vào đệm bóng cận thành mở tỷ số 1-0 của trận đấu.

Bàn thắng giúp tinh thần của các học trò HLV Moriyasu thêm hưng phấn, nên liên tiếp tổ chức các đợt tấn công hòng ghi thêm bàn thắng, nhưng trong một ngày thiếu may mắn, những cú dứt điểm của họ đều không thành bàn. Thắng chung cuộc 1-0, Nhật Bản đã đòi được món nợ ở trận lượt đi, đồng thời vươn lên nhì bảng B, vì trước đó Australia đã bị Trung Quốc chia điểm khi hoà 1-1.

Đội hình thi đấu

Oman: Al Rashidi, Ali Busaidi, Al Habsi, Al Khamisi, Al Saadi, Al Mandhar (Al Yahmadi, 69’), Al Yahyaei (Al Khaldi, 84’), Al Aghbari (Al Ghafri, 84’), Al Harthi, Al Alawi (Fawaz, 69’), Al Sabhi (Al Hajri, 34’).

Nhật Bản: S.Gonda, M.Yoshida, Y.Nagamoto (Y.Nakayama, 62’), T.Tomiyasu, M.Yamane, G.Shibasaki (K.Mitoma, 46’), W.Endo, A.Tanaka, Y.Osako (Haraguchi, 88’), T.Minamino (K.Furuhashi, 62’), J.Ito (Asano, 82’).

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN