Đúng như dự đoán của các chuyên gia, Conte về và Tottenham lập tức chuyển sang sơ đồ 3-4-3. Bộ 3 trung vệ của đội chủ nhà trong trận này là Dier, Romero và Davies. Hai wing-back là Emerson và Reguilon. Trên hàng tấn công, vẫn là bộ 3 quen thuộc Son, Moura và Kane. Trong đó, Kane có xu hướng giật về sau để làm bóng và chơi như một số 10.
Trong hiệp 1, Son là cầu thủ năng nổ nhất bên phía đội chủ nhà khi tung ra số cú dứt điểm nhiều nhất. Anh đưa được bóng vào lưới Vitesse 2 lần, chạm cột dọc 1 lần nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng.
Đó cũng chính là bàn mở tỷ số ở phút 15. Tranh thủ một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, tiền đạo người Hàn Quốc đã dứt điểm quyết đoán phá vỡ thế cân bằng của trận đấu.

Son mở tỷ số trận Tottenham vs Vitesse
Có được bàn thắng sớm, Tottenham càng chơi càng hưng phấn và ghi thêm 2 bàn nữa chỉ trong chưa đầy nửa giờ thi đấu. Những người lập công cho Spurs là Moura sau pha kiến tạo của Kane và Rasmussen phản lưới nhà.
Với 3 bàn dẫn trước, tưởng như Tottenham có thể thắng tới 5, 6 bàn nhưng đây cũng là thời điểm mà đội khách vùng lên mạnh mẽ. Chỉ 4 phút sau khi mắc lỗi, trung vệ Rasmussen đã đánh đầu ghi bàn lập công chuộc tội. Trước khi hiệp 1 khép lại 6 phút, Bero gỡ tiếp 1 bàn nữa cho Vitesse.
Sự căng thẳng của trận đấu được đẩy lên đỉnh điểm khi Romero nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 59. Phải thi đấu thiếu người, lại trong bối cảnh đối phương có tâm lý tốt hơn, Tottenham chịu muôn vàn khó khăn. Nhưng đây cũng là lúc Conte chứng minh giá trị của mình. Đội bóng của ông đã phòng ngự kiên cường và không những không để thủng lưới mà còn chứng kiến đối thủ cũng bị đuổi 2 người ở những phút cuối.

Trận Tottenham vs Vitesse có tới 3 thẻ đỏ
Thắng chung cuộc 3-2, Conte có màn ra mắt khá thuận lợi với Tottenham. Như vậy, sau 4 trận, Spurs giành được 7 điểm và xếp thứ 2 bảng G Europa Conference League.
Đội hình thi đấu
Tottenham: Lloris; Dier, Romero, Davies; Emerson, Skipp, Hojbjerg, Reguilon; Moura, Kane, Heung-min.
Vitesse: Schubert; Wittek, Rasmussen, Doekhi; Dasa, Bazoer, Bero, Tronstad; Buitink, Frederiksen, Gboho.
* Ở trận đấu khác, dù có lợi thế được chơi trên sân nhà, AS Roma chỉ kiếm được trận hòa 2-2 trước đối thủ ít tên tuổi Bodoe/Glimt. Kết quả này khiến họ bỏ lỡ cơ hội vượt qua chính đối thủ để chiếm giữ ngôi đầu bảng C UEFA Europa Conference League 2021/22
Ở trận lượt đi diễn ra trên đất Na Uy, Bodo/Glimt đã tạo ra cơn địa chấn khi đè bẹp Roma với tỷ số khó tin 6-1. Trong màn tái đấu, họ tiếp tục tạo ra bất ngờ khi khai thông được thế bế tắc ngay trước khi hiệp 1 kết thúc. Nhận đường chuyền của Hagen, Solbakken không cần khống chế mà tung ngay cú đá nối bằng chân trái đưa bóng vào góc cao khiến thủ môn Patricio của đội chủ nhà không kịp phản ứng.
Bị đẩy vào thế phải rượt đuổi tỷ số, Roma gia tăng sức ép và đến phút 54 thì họ kiếm được bàn thắng gỡ hòa. Ở tình huống này. tiền đạo Shaarawy có pha xử lý rất tinh tế khi quặt bóng loại bỏ một hậu vệ đối phương trước khi thực hiện cú cứa lòng chân phải vào góc xa khiến thủ môn Haikin bay người hết cỡ vẫn không chạm được tay vào bóng.
Những tưởng bàn thắng này sẽ tạo tiền đề cho màn lội ngược dòng của đại diện thủ đô Italia, nhưng đến phút 54 họ lại để cho Bodoe/Glimt tái lập ưu thế dẫn bàn sau tình huống đánh đầu không thể cản phá của Botheim. Kể từ đây, Bodoe/Glimt chủ động chơi phòng ngự triệt để khiến các học trò HLV Jose Mourinho gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.
Mãi đến tận phút 84, Ibanez với cú đánh đầu từ góc hẹp mới mang về cho Roma bàn thắng quân bình tỷ số. Trong những phút còn lại, Roma dù rất nỗ lực vẫn không sao chọc thủng lưới Bodoe/Glimt thêm lần thứ 3 nên đành chấp nhận chia điểm trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Đây là kết quả có phần đáng tiếc với Roma bởi có đến 2 lần họ bị trọng tài từ chối những quả penalty khá rõ ràng trong trận đấu.
Không thể đòi nợ Bodoe/Glimt, Roma tiếp tục đứng thứ 2 ở bảng C với 7 điểm kiếm được sau 4 lượt đấu. Họ hiện kém Bodoe/Glimt đúng 1 điểm nhưng cũng chỉ hơn Zorya xếp ngay sau số điểm tương đương với 1 trận hòa.
Đội hình thi đấu Roma vs Bodoe/Glimt
Roma: Patricio, Karsdorp, Mancini, Cristante, Ibanez, Darboe (Villar 46'), Veretout, Zaniolo (Shomurodov 67'), Mkhitaryan (Perez 46'), El Shaarawy ( Zalewski 88'), Abraham (Mayoral 81')
Bodoe/Glimt: Haikin, Bjoerkan, Lode, Moe, Sampsted, Konradsen (Vetlesen 88'), Hagen, Fet, Pellegrino (Mvuka 88'), Botheim, Solbakken
Trọng Ân (tổng hợp)