Hôm nay (11-4), Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol sẽ rời khỏi Nhà Xanh và trở về nhà riêng sau một tuần bị Tòa án Hiến pháp phế truất. Hàng trăm người dân đã tập trung bên ngoài dinh tổng thống để theo dõi đoàn xe hộ tống ông về nhà.
Ngày 4-4 vừa qua, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã chính thức giữ nguyên quyết định luận tội ông Yoon Suk Yeol, khép lại bốn tháng bất ổn hiến pháp chưa từng có tại đất nước này sau việc ban bố thiết quân luật hồi tháng 12-2024. Hành động này đã làm chấn động nền kinh tế lớn thứ tư châu Á.
Theo kế hoạch, ông Yoon cùng vợ sẽ rời dinh tổng thống để trở về nhà riêng tại Seoul. Truyền thông Hàn Quốc cho biết việc ông chậm rời khỏi Nhà Xanh một phần do lo ngại về an ninh tại khu dân cư đông đúc, dù theo luật, ông vẫn được hưởng chế độ bảo vệ của cựu nguyên thủ quốc gia. Khác với thông lệ, các cựu tổng thống Hàn Quốc thường chọn sống tại khu biệt lập sau khi rời nhiệm sở.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bên ngoài trại giam Seoul sau khi được thả. (Ảnh Reuters)
Hiện tại, ông Yoon vẫn đối mặt với phiên tòa hình sự liên quan đến cáo buộc "nổi loạn", tội danh có thể bị tuyên án tử hình hoặc tù chung thân nếu bị kết án. Từ sau khi được thả khỏi trại tạm giam vào ngày 8-3, ông chưa từng xuất hiện trước công chúng và cũng không tham dự phiên tòa luận tội.
Tuy vậy trong những ngày gần đây, nhiều thành viên trong đảng cầm quyền và người ủng hộ đã đến thăm ông tại dinh Tổng thống.
Hàn Quốc sẽ tổ chức bầu cử tổng thống bất thường vào ngày 3-6 tới. Dù đã bị phế truất nhưng vai trò chính trị của Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol vẫn còn là một dấu hỏi, nhất là khi chính trường Hàn Quốc dường như đang bị chia rẽ sâu sắc.