Đằng sau cơn bão...

05/11/2007 - 21:23

Ngày 10/11 tới là ngày giỗ lần thứ 10 của 1.164 ngư dân gặp nạn trong cơn bão số 5 năm 1997 ở Cà Mau. Cơn bão đã cướp đi sinh mạng của những người chồng, người cha ở xứ biển nghèo này. Mười năm có thể là khoảng thời gian dài, nhưng đối với những gia đình có người thân đã mất trong cơn bão số 5, thì vẫn chưa đủ để vơi bớt nỗi đau.

Chồng mất để lại ba đứa con thơ dại. Hai mươi sáu tuổi, chị Nguyễn Thị Xíu, xã Khánh Hội, huyện U Minh (Cà Mau) vừa phải làm cha, làm mẹ nuôi dạy con nên người. Mất đi trụ cột chính trong gia đình, chị phải mua gánh bán bưng để lo cho các con ăn học. Làm quật quần suốt mười năm qua, nhưng trong túi chị chưa khi nào có dư được một đồng để họa lại tấm ảnh thờ chồng...

Tảo tần.

Tại xã Khánh Hội, huyện U Minh vẫn còn rất nhiều phụ nữ như chị Xíu đã phải sống trong cảnh mẹ góa, con côi. Cơn bão số 5 khủng khiếp cũng đã cướp đi mạng sống của chồng chị Lý Hồng Mận và sáu người bạn khác trên chiếc ghe câu mực mà vợ chồng chị mới vừa sang lại được gần một tháng. Tài sản mất, không tìm thấy xác chồng, chị sống trong cảnh đói lạnh cùng đứa con thơ. Thế nhưng, dù nghèo khổ đến đâu chị cũng cố gắng vượt qua để nuôi con ăn học. Chị nói: "Bây giờ cố gắng làm để nuôi con ăn học, chứ không cho đi biển như cha nó...".

Còn lại sau bão...

Có lẽ, đó là tâm trạng chung của những phụ nữ mất chồng trong bão số 5. Không ai muốn con mình nối nghiệp cha, vì vậy dù nghèo khổ đến đâu họ cũng cố gắng lo cho con mình ăn học. Nhưng không biết, rồi đây sẽ có bao nhiêu em được học hành đến nơi đến chốn, khi nợ nần cứ mãi vây quanh...

Thuý Liễu - Văn Trính

Theo VTV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN