Đội tuyển Thái Lan đã có trận thua trước đội tuyển Ấn Độ, kết thúc King's Cup 2019 với vị trí cuối cùng
Hiệp 1, chủ nhà Thái Lan chủ động tấn công đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 11, Thái Lan có cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Sumanya xử lý bóng khéo léo vượt qua 2 cầu thủ Ấn Độ rồi dứt điểm ở sát mép vòng cấm, nhưng bóng đi quá cao so với khung thành.
Đội tuyển Thái Lan đang trên đà hưng phấn thì bất ngờ họ phải nhận một gáo nước lạnh. Xuất phát từ một tình huống đá phạt, hậu vệ Thái Lan phá bóng lập bập khiến cho Adil Ahmed Khan chớp được thời cơ, thực hiện một pha căng ngang cho Anirudh Thapa mở tỉ số trận đấu.

Bị dẫn trước, đội tuyển Thái Lan dâng cao đội hình tấn công. Họ tạo ra hang loạt cơ hội ghi bàn. Đặc biệt, tình huống ở phút thứ 35 khi Sumanya tung ra cú dứt điểm không thành công, để rồi Pawee tiếp tục có pha đánh đầu cận thành hiểm hóc, may mắn cho Ấn Độ khi hậu vệ của họ có pha cứu thua không tưởng ngay trên vạch vôi.
Tuy vậy, đội tuyển Thái Lan vẫn phải rời sân sau hiệp 1 với tình thế bị dẫn trước. Thậm chí, ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp phụ thứ nhất, Ấn Độ có cơ hội rõ rệt để gia tăng cách biệt khi Farukh Choudhary đối mặt với thủ môn Thái Lan trong vòng cấm, nhưng anh lại chuyền sang cho Balwant và bị hậu vệ Thái Lan lùi về để truy cản.

Hiệp 2, thế trận vẫn không có gì thay đổi so với hiệp 1. Ấn Độ dù chơi lùi sâu nhưng vẫn là đội bóng chiếm thế chủ động. Họ sẵn sàng tung ra những đường phản công nguy hiểm bất cứ lúc nào. Đến phút 60, đội tuyển Thái Lan có 2 cơ hội nguy hiểm liên tiếp khi Supachok và Dangda lần lượt uy hiếp khung thành của thủ môn Amrinder Singh, nhưng vẫn chưa ghi được bàn thắng.
Những phút cuối trận, Thái Lan thật sự quá bế tắc. Trận đấu kết thúc với chiến thắng tối thiểu thuộc về đội tuyển Ấn Độ. Thái Lan đành chấp nhận là đội bóng đứng cuối cùng tại giải đấu do chính họ tổ chức.
Minh Triều (tổng hợp)