Đánh bại Uruguay, Hà Lan lần thứ 3 lọt vào trận chung kết

07/07/2010 - 14:00

Chiến thắng 3-2 trước Uruguay giúp Hà Lan lần thứ 3 có mặt trong một trận chung kết World Cup. Như vậy, chiếc cup vàng lần thứ 19 đã chính thức thuộc về châu Âu. Thất bại trước ngưỡng cửa thiên đường, Uruguay chấp nhận tranh giải 3-4

Với những gì thể hiện từ vòng đấu bảng, người hâm mộ không hi vọng trận bán kết thứ nhất giữa Uruguay và Hà Lan sẽ diễn ra hấp dẫn.

Thay cho lối chơi bay bổng, không toan tính, Hà Lan dưới sự dẫn dắt của Bert van Marwijk là một lối đã chặt chẽ, thực dụng nhưng hiệu quả.

Vắng Luis Suarez, hàng công của Uruguay sẽ thiếu đi một nửa sức mạnh khi Diego Forlan và Edison Cavani khó tạo nên được cặp song sát trên hàng công. Hơn thế nữa, với một hàng phòng ngự mới chỉ để thủng lưới 2 bàn kể từ đầu giải, việc Uruguay sử dụng lối chơi phòng ngự phản công là không nằm ngoài dự đoán.

Urugay dừng chân ở Bán kết

Hai đội nhập cuộc với lối chơi chậm, chắc, khiến trận đấu không có nhiều pha bóng đẹp. Trước lối chơi thiên về phòng ngự của Uruguay, không có nhiều đất cho Arjen Robben thể hiện những pha ngoặt bóng sở trường. Wesley Sneijder cũng mất hút trước hàng phòng thủ số đông của đại diện Nam Mỹ.

Nhưng trong thời khắc phẳng lặng, nhàn chán của trận bán kết thứ nhất,  đội trưởng đội tuyển Hà Lan Bronckhorst bất ngờ loé sáng với từ sút chân trái ở cự ly khoảng 30m. Bóng kẻ một đường thẳng trên sân trước khi cắm thẳng vào góc chữ A của khung thành thủ môn Muslera. 1-0 cho Hà Lan

Sau khi có bàn mở tỷ số, Hà Lan chơi hết sức hứng khởi. Họ làm chủ nhịp độ trận đấu và chủ động thực hiện lối chơi phòng ngự phản công của mình. Mặc dù cố sức vùng lên tấn công tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà nhưng Uruguay vẫn không tạo nên được những pha bóng nguy hiểm.

Người Hà Lan bay vào chung kết

Trong tình huống khó khăn, Uruguay lại phải nhờ đến Diego Forlan và người đội trưởng này đã không phụ lòng mong mỏi của đồng đội khi toả sáng đúng lúc bằng cú sút xa đẹp mắt không kém củ sút của Bronckhorst trước đó để cân bằng tỉ số 1-1.

Sự hứng khởi của Uruguay sau khi cân bằng tỉ số ở phút 40 được đại diện Nam Mỹ duy trì từ cuối hiệp 1 cho đến già nửa hiệp 2 của trận đấu. Trong khi đó, những đôi chân của các cầu thủ Hà Lan như bị đóng băng sau bàn thua.

Uruguay ép sân và tạo ra một số cơ hội nguy hiểm, nhưng khi bàn thắng chưa kịp đến với đại diện Nam Mỹ thì lưới của thủ thành Muslera đã bị rung lên lần thứ hai. Lần này bàn thắng đến từ chân của Wesley Sneijder. Nhận đường chuyền bóng của đồng đội, Sneijder tung cú dứt điểm ngoài vòng cấm. Bóng đập chân hậu vệ Uruguay đổi hướng hiểm hóc làm bó tay thủ môn Muslera,. 2-1 cho Hà Lan ở phút 70.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang

Trước đó, ở phút 68, Van der Vaart cũng tạo nên pha bóng sóng gió khi cú sút căng của anh bị thủ thành Muslera đẩy ra nhưng chỉ tiếc Arjen Robben không thể đệm bóng vào lưới trống.

Khi chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua thứ 2, Uruguay phải chịu tiếp bàn thua thứ tiếp theo ở 2 phút sau đó. Lần này bóng được đưa vào lưới bằng cái đầu của Robben. Người đã chuyền bóng như đặt để “cơn lốc nhỏ” ghi bàn chính là Dirk Kuyt. 3-1 cho Hà Lan

Như được tháo gông, các đợt tấn công của Hà Lan càng trở nên nguy hiểm. Nhưng đội bóng da cam vẫn không thể ghi thêm bàn thắng.

Arjen Robben được nghỉ ngơi để dưỡng sức cho trận đấu tới. Forlan của Uruguay cũng được đưa ra. Bàn thắng của Pereira ở phút 90 không đủ thắp lên hi vọng cho đại diện Nam Mỹ.

Với thất bại 2-3, Uruguay kết thúc giấc mơ của mình. Như vậy, đại diện duy nhất của Nam Mỹ đã rời cuộc. Trận chung kết là cuộc chiến nội bộ của bóng đá châu Âu. Với Hà Lan, đây là lần thứ 3 họ bước vào trận chung kết. Cả hai lần trước họ đã thất bại. “Quá tam ba bận”- Người Hà Lan đang hi vọng sẽ có chiếc cup đầu tiên sau hai lần lỗi hẹn./.

Đội hình thi đấu:

Uruguay: Néstor Muslera, Maximiliano Pereira, Diego Godin, Mauricio Victorino, Martin Caceres, Diego Pérez, Walter Gargano, Egidio Arévalo, Alvaro Pereira (Sebastian Abreu- 78’), Diego Forlan (Sebastian Fernandez- 84), Edison Cavani.

Hà Lan: Maarten Stekelenburg, Khalid Boulahrouz, Johnny Heitinga, Joris Mathijsen, Giovanni v. Bronckhorst, Mark van Bommel, Demy de Zeeuw (Rafael van der Vaart- 46’), Arjen Robben (Eljero Elia- 90’), Wesley Sneijder, Dirk Kuyt, Robin van Persie

Bàn thắng: Uruguay: Forlan (40’),  Pereira (90’); Hà Lan: Bronckhorst (18’), Wesley Sneijder (70’), Arjen Robben (73’)

Thẻ vàng: Uruguay: Maximiliano Pereira (22’), Martin Caceres (29’)

Hà Lan: Wesley Sneijder (29’), Boulahrouz (78’), van Bommel (90’)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN