VCK U17 World Cup 2025 sẽ chứng kiến sự góp mặt của 48 đội tuyển trẻ đến từ khắp các châu lục, nhưng tiếc rằng U17 Việt Nam đã không thể góp mặt dù chỉ cách tấm vé dự giải đấu đúng vài phút.
Vòng chung kết U17 World Cup 2025 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 27-11-2025 tại Qatar – lần đầu tiên được tổ chức thường niên thay vì hai năm một lần và mở rộng quy mô lên 48 đội. Tính đến hiện tại, 42 đội tuyển đã chính thức giành vé tham dự, trải đều trên 6 châu lục. Dưới đây là danh sách được cập nhật mới nhất:
Khu vực châu Á (AFC) – 9 suất:
Qatar (chủ nhà)
Nhật Bản
Uzbekistan
Saudi Arabia
Indonesia
UAE
(3 suất còn lại sẽ được xác định)
Khu vực châu Phi (CAF) – 10 suất:
Mali
Burkina Faso
Maroc
Nam Phi
Zambia
Bờ Biển Ngà
Senegal
Tunisia
(2 suất còn lại sẽ được xác định)
Khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) – 8 suất:
Mỹ
Mexico
Canada
Honduras
El Salvador
Costa Rica
Panama
Haiti
Khu vực Nam Mỹ (CONMEBOL) – 7 suất:
Brazil
Argentina
Colombia
Chile
Venezuela
Paraguay
(1 suất còn lại sẽ được xác định)
Khu vực châu Đại Dương (OFC) – 3 suất:
New Zealand
Fiji
New Caledonia
Khu vực châu Âu (UEFA) – 11 suất:
Anh
Pháp
Đức
Italia
Bỉ
Croatia
Bồ Đào Nha
CH Czech
CH Ireland
Áo
Thụy Sỹ
Với thể thức mới, đây là lần đầu tiên U17 World Cup có tới gần 1/4 số quốc gia thành viên FIFA góp mặt - tạo cơ hội lớn cho các nền bóng đá đang phát triển.
Tuy nhiên, U17 Việt Nam đã không thể tận dụng cơ hội ấy. Tại VCK U17 châu Á 2025 diễn ra tại Saudi Arabia, thầy trò HLV Cristiano Roland nằm ở bảng B cùng Nhật Bản, Australia và UAE. Dù thi đấu đầy quả cảm và bất bại cả ba trận, trong đó có trận hòa đáng tiếc 1-1 với UAE ở lượt cuối, U17 Việt Nam vẫn bị loại do kém hiệu số, qua đó lỡ hẹn với World Cup chỉ trong gang tấc.
Dù là đội mở tỷ số, U17 Việt Nam vẫn để vuột mất tấm vé dự U17 World Cup đầy tiếc nuối trong những phút cuối trận
Dẫn trước từ phút 22 nhờ bàn thắng của Duy Khang, U17 Việt Nam chơi phòng ngự kiên cường và gần như chạm một tay vào tấm vé dự World Cup. Thế nhưng bàn gỡ ở phút 88 sau một tình huống cố định đã dập tắt giấc mơ của cả một thế hệ.
Dù vậy, hành trình của U17 Việt Nam tại giải đấu lần này vẫn là điều đáng tự hào. Trong một bảng đấu được coi là “tử thần”, các cầu thủ trẻ đã thi đấu đầy tự tin, bản lĩnh và cho thấy sự tiến bộ qua từng trận. Dù không đến được Qatar năm nay, nhưng đây là nền tảng quý giá cho tương lai của bóng đá trẻ Việt Nam.