Đứng lên từ vấp ngã

21/08/2012 - 16:43
Anh Trần Tôn Trung Hiếu (bên trái) trò chuyện cùng cảnh sát khu vực.

Sau một thời gian sống chung với ma túy, nhờ quyết tâm của bản thân và sự quan tâm, giúp đỡ của người thân, các cấp chính quyền, anh Trần Tôn Trung Hiếu, sinh năm 1987, ngụ tại phường 5 (TP. Bến Tre) đã cai nghiện thành công, tái hòa nhập cộng đồng, sống có ích cho gia đình và xã hội.

Với đôi mắt sâu, nụ cười vui vẻ, dễ gây thiện cảm, ít ai ngờ rằng anh Trung Hiếu một thời là đối tượng nghiện ma túy, lúc nào cũng mang trong đầu ý nghĩ hận đời, hận người. Anh Trung Hiếu đã không ngần ngại chia sẻ với chúng tôi về quãng thời gian mình bị sa vào con đường nghiện ngập.

Xuất thân trong một gia đình khá giả, từ nhỏ Trung Hiếu không phải lo gì về vật chất nhưng nỗi thiếu vắng sự bảo ban, răn dạy của người cha đã làm cho anh mất đi định hướng cuộc sống. Rồi do nhiều yếu tố khác nhau, Hiếu đã sớm bỏ học ngay từ cấp THCS. Ở nhà, thời gian nhàn rỗi thay vì tự ý thức phụ giúp gia đình hay học một nghề nào đó, với tâm lý đua đòi của tuổi mới lớn, Hiếu bị bạn bè xấu lôi kéo vào những cuộc vui. Và Hiếu nghiện ma túy. Gia đình phát hiện, khuyên nhủ bao nhiêu Hiếu cũng không nghe. Những tưởng cuộc đời anh rồi sẽ tăm tối vì mối tình với “nàng tiên nâu”...

Vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hai năm, có thời gian nhìn lại chính mình, anh mới nhận ra những sai lầm của bản thân, quyết tâm từ bỏ ma túy, làm lại cuộc đời. Khi được hỏi động lực nào giúp anh vượt qua, anh chia sẻ: “Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi nhận ra những điều trước đây tôi coi là quan trọng như cuộc vui với bạn bè, hành động giang hồ nhưng thật ra không mang lại ý nghĩa tích cực nào cho bản thân. Bởi tất cả là phù phiếm, nhanh chóng tan biến như khói thuốc mà mỗi ngày tôi hút. Chỉ có tình cảm gia đình mới là thiêng liêng, đáng trân trọng”. Ý thức được rằng không ai ghét bỏ mình mà là tự mình hại mình, tự mình ghét mình, anh Hiếu nung nấu quyết tâm đứng dậy, từ bỏ ma túy, làm lại cuộc đời.

Cai nghiện ma túy, nói thì dễ, chứ đối với người trong cuộc, phải những ai có ý chí, lòng quyết tâm rất lớn thì mới mong thành công. Anh Hiếu cho biết, có những lúc cơn nghiện trỗi lên cùng với sự lôi kéo của bạn nghiện gần như đã khống chế được anh. Cũng chính lúc đó, sự khuyên can, động viên kiên trì của gia đình, tình yêu thương vợ con cộng với sự giáo dục, dạy dỗ chân tình của thầy cô trong trường đã dần dần giúp anh vượt qua.

Trở về từ trại cai nghiện năm 2010, một lần nữa anh phải đối đầu với nhiều thử thách từ việc vượt qua bản thân để tránh xa sự tác động, dụ dỗ của bạn bè xấu, xóa bỏ mặc cảm cho đến tìm kiếm một nghề nghiệp, công việc nuôi sống bản thân. Anh luôn cố gắng rèn luyện, phấn đấu và những cố gắng đó đã đem lại nhiều hiệu quả: anh đã từ bỏ được ma túy! Gia đình tin tưởng, tạo điều kiện cho anh tiếp quản cơ sở kinh doanh truyền thống gia đình là sản xuất kẹo dừa. Hàng ngày, sau giờ làm việc, niềm vui của anh Hiếu là được trở về bên mái ấm gia đình với người vợ thủy chung và cô con gái xinh xắn. Chị Nguyễn Thị Thủy Tiên - “bà xã” của anh tâm sự, lúc phát hiện anh nghiện, chị giận lắm. Nhưng nghĩ kỹ, chị lại càng thương anh hơn, nên dù ai có nói gì, chị vẫn tin có ngày anh hoàn lương, trở về bên gia đình.

Tuy chưa phải là một tuyên truyền viên chính thức nhưng là một người từng vướng vào ma túy, hơn ai hết anh Hiếu hiểu tâm tư, tình cảm của người nghiện. Cho nên anh chọn cách tiếp cận họ một cách gần gũi, thông qua ly cà-phê, những câu chuyện vui. Khi đã thân nhau rồi, anh chủ động kể câu chuyện đời mình, lấy mình ra làm bằng chứng sống để họ so sánh, lựa chọn và quyết định. Anh tâm sự: “Người nghiện ma túy rất mặc cảm với xã hội, họ thường tự xây cho mình “bức tường” để ngăn cách với thế giới bên ngoài. Phải làm sao phá được bức tường đó thì ta mới có thể kéo những người đó về con đường lương thiện”.

Với nghị lực của bản thân và niềm tin vào một tương lai tương sáng, anh Trần Tôn Trung Hiếu đã trở thành hạt nhân tích cực, là tấm gương tốt trong việc vận động những người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng.

Từ sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an, các đoàn thể và gia đình có người cai nghiện, nhiều người đã tái hòa nhập cộng đồng thành công. Đến nay, phường 5 đã cảm hóa thành công 26 trường hợp.

Bài, ảnh: Thiên Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN