 |
Nguyễn Tấn Thành sống cùng ông ngoại trong căn nhà lá trống trước, hở sau. Ảnh: Hội BTBNN, NTT & TMC |
Trong căn nhà lá, nền đất trống trước, hở sau, thuộc tổ 7, ấp 15, xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm, em Nguyễn Tấn Thành (14 tuổi) sống với ông ngoại tên Nguyễn Văn Buội (61 tuổi).
Trước đây, em từng ngất 2 lần, gia đình biết Thành bị bệnh tim nhưng cuộc sống túng thiếu, không có tiền chữa chạy nên đành bỏ thí. Thành học đến lớp 6 cũng là lúc bệnh tim trở nặng, em hay mệt, thở dốc, phải nghỉ học. Anh Trần Trường Giang, hàng xóm của ông Buội, cho biết: “Thành ốm lắm, môi và móng tay, móng chân thời gian gần đây bỗng tím ngắt. Ngày thường, Thành hay đi bán vé số kiếm tiền đỡ đần ông ngoại; lúc bệnh trở nặng, Thành đành ngồi ở nhà”.
Căn nhà của ông Buội chẳng có cửa nẻo, tài sản lớn nhất là hai chiếc tủ thờ đã cũ kỹ. Ông Buội gà trống nuôi ba người con gái. Các con lớn lên tứ tán mưu sinh. Tay chân run lẩy bẩy nhưng ngày ngày ông vẫn đến chợ Tân Hào ngồi vá xoong nồi. Ông Buội cho biết: “Già rồi, không đi làm mướn nổi, may còn có nghề vá xoong nồi, mỗi ngày tôi kiếm được 20, 30 ngàn đồng kiếm gạo, cá qua ngày. Hồi trước, nghề này làm được nhưng giờ người ta khá giả, mua đồ mới xài nên ít ai mang xoong nồi đi vá”.
Kể về hoàn cảnh của các con, ông Buội ngậm ngùi: “Cảnh nghèo, lớn lên các con cũng lấy chồng nghèo, lâu lắm mới về thăm cha”. Gia cảnh quá khó khăn, ba mẹ con chị Nguyễn Thị Hồng Vân, con gái ông Buội, lên TP. Hồ Chí Minh bán vé số mưu sinh. Nguyễn Tấn Thành là người con thứ ba bị bệnh tim. Rồi chị chắp nối với người đàn ông khác và có thêm con. Thành về sống với ông ngoại.
Thấy Thành xanh xao, tím tái, bà con xung quanh vận động gia đình đưa Thành đi khám bệnh. Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi đã đưa Thành đi khám bệnh. Theo biên bản hội chẩn của Bệnh viện Tim Tâm Đức (TP. Hồ Chí Minh): Nguyễn Tấn Thành, sinh năm 2000, nặng 28kg, bị dị tật tim bẩm sinh cần phẫu thuật triệt để. Giấy báo chi phí mổ là 95 triệu đồng.
Ông Buội thương cháu nhưng đành bất lực vì số tiền quá lớn đối với gia đình. “Thành ham mần lắm, nó nói muốn đi trồng nấm rơm thuê cho người ta. Tui cười, hỏi: Con xách nổi hai thùng nước tưới nấm không mà đòi? Cháu đáp: Thì con múc ít… Vậy, ai dám mướn!”, ông già cười như mếu.
Nguyễn Tấn Thành rất mong được mổ tim, được mạnh khỏe để đi làm, đỡ đần cho ông ngoại. Trước hoàn cảnh khó khăn của Thành, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh kêu gọi sự giúp đỡ, ủng hộ chi phí để Nguyễn Tấn Thành được mổ tim, có cuộc sống mới, mạnh khỏe, giúp ích cho bản thân và xã hội.
Mọi sự đóng góp hỗ trợ em Nguyễn Tấn Thành xin gửi về: Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Bến Tre, số 39/2 đường Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, TP. Bến Tre; điện thoại: (075) 3.815.772. Số tài khoản 102010000315704.