![]() |
| Hàng ngày, ngoài giờ tới trường, em Trần Thị Xuân Bình luôn ở bên cạnh chăm sóc mẹ. |
Em Trần Thị Xuân Bình, học sinh (HS) lớp 6/6 Trường THCS Nguyễn Văn Tư, hiện ngụ tại ấp Tân Long 3, xã Tân Thành Bình (Mỏ Cày Bắc) thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn: cha bị tàn tật không thể lao động nặng, mẹ bị bệnh tim và tai biến mạch máu não.
Mỗi ngày, Bình vừa chăm sóc cho mẹ vừa xoay sở công việc nhà và tự lo học hành. Ở trường, Bình là lớp trưởng, Chi Đội trưởng Đội TNTP Hồ Chí Minh lớp 6/6 và là HS giỏi liên tục trong 6 năm liền. Giữa tháng 6-2009, trong lúc làm vườn, chị Nguyễn Thị Thanh Xuân (mẹ của Bình) bị ngất xỉu, được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cù Lao Minh (BV) rồi chuyển đến BV Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu với kết quả bị tai biến mạch máu não. Ra viện, chị về nhà uống thuốc theo toa, kết hợp châm cứu, tập dưỡng sinh. Đầu năm 2011, chị Xuân được đưa đi BV Chợ Rẫy khám với kết quả bị bệnh tim (hẹp mạch vành tim). Sau đó, chị Xuân về nhà mua thuốc uống (cầm chừng) cho qua ngày. Năm nay, em Trần Thị Xuân Bình mới 12 tuổi nhưng thạo việc hơn so với những HS khác cùng trang lứa. Mỗi ngày, Bình thức dậy sớm để lo cho mẹ rồi đi học. Tan trường, em phải vội vã về nhà vì sợ mẹ em đói bụng và bị té, Bình kể: “Mấy tháng trước, mẹ em đi tập thể dục bị xỉu dọc đường, cũng may… nhờ có người hàng xóm phát hiện kịp thời”. Anh Trần Văn Bằng (cha của Bình) làm nghề sửa radio-cassette giờ đây không có khách nữa, anh xin làm cộng tác viên đi bán sim, card điện thoại di động cho mạng Viettel, thu nhập rất bấp bênh, không thể đảm bảo cuộc sống gia đình. Những hôm anh bán hàng có lãi thì mua được vài ký gạo hoặc một ít thịt, cá dùng trong ngày, nếu không thì cả nhà cùng ăn cơm với rau luộc chấm nước tương, nước mắm. Những lúc hết gạo, Bình đến nhà bà ngoại (cách khoảng 400m) xin cơm, thức ăn đem về. Tranh thủ khi rảnh, Bình nhận cọng lá dừa về tuốt vỏ để kiếm tiền phụ giúp gia đình (mỗi ngày 2kg, được trả công 12 ngàn đồng) hoặc giữ con cho người quen để được cho gạo. Ông Lê Văn Son, Tổ trưởng tổ 2 (ấp Tân Long 3) chia sẻ: “Cuối năm 2011, một cơ sở từ thiện đã hỗ trợ cho hộ anh Bằng căn nhà tình thương thay cho căn chòi đã dột nát. Bà con trong tổ rất cảm thông với hoàn cảnh nghèo, hiếu học của cháu Bình”. Vợ đau, con còn nhỏ, bản thân bị tật ở chân không thể lao động nặng được nhưng anh Bằng vẫn cố sức làm việc để lo cho gia đình. Mọi sự cố gắng và đồng tiền anh kiếm được có thấm vào đâu so với tiền thuốc thang điều trị cho vợ anh. Món nợ 16 triệu đồng mà anh Bằng vay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mỏ Cày Bắc, nay đã đến hạn trả nhưng đành phải gia hạn, và hơn mười lăm triệu đồng vợ chồng anh nợ của những người quen, giờ đây cũng không có tiền thanh toán. Thầy Huỳnh Hữu Liêm - Tổng Phụ trách Đội Trường THCS Nguyễn Văn Tư và cô Phạm Thị Loan - giáo viên chủ nhiệm lớp 6/6 cùng nhận xét: Ở lớp, Bình là HS ngoan, hiền, chăm chỉ và có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ bạn. Em là lớp trưởng giỏi và là Chi Đội trưởng năng nổ, tích cực trong các hoạt động của nhà trường”. Hiện tại, ước mơ của em Trần Thị Xuân Bình là mong sao cho mẹ em khỏi bệnh, em được tiếp tục đi học để sau này được trở thành cô giáo.
Bài ảnh: Đức Chính
| Chia sẻ bài viết |