Euro trước giờ khai cuộc: Muốn nhộn nhịp, hãy tìm Fan Zone!

08/06/2012 - 07:53

Chỉ vài giờ trước Lễ khai mạc Euro 2012, PV VOV đã có mặt tại một vài địa điểm của Warsaw hứa hẹn sẽ là tâm điểm ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu.

SVĐ Quốc gia Ba Lan, địa điểm tổ chức lễ khai mạc không phải nơi nhộn nhịp nhất thành phố Warsaw những ngày này. Trái lại, một không khí trầm lắng bao trùm nơi đây. Công tác an ninh được thắt chặt xung quanh sân, cứ cách 100m lại có một camera ghi hình, cách 500m là một trạm an ninh với xe cảnh sát và xe cứu thương. Lúc nào cũng có các nhân viên ban tổ chức đi tuần.

Các CĐV Hy Lạp có mặt tại Fan Zone, đội bóng của họ sẽ có trận đầu tiên vào đêm nay.

Nếu không có lớp vải phông màu tím đặc trưng của Euro phủ vòng quanh tường rào sân, thậm chí người ta không biết nơi đây chuẩn bị diễn ra lễ khai mạc sự kiện bóng đá lớn nhất châu Âu năm 2012. Sự yên tĩnh nơi đây khiến chúng tôi có cảm giác như nước chủ nhà Ba Lan đang hết sức tập trung để tổ chức thành công lễ khai mạc.

Với ý định kiếm một khu vực đông vui, tụ tập nhiều cổ động viên hơn, chúng tôi tìm đến địa điểm của Fan Zone gần sân vận động Quốc gia. Ra đời từ Euro 2004, Fan Zone trở thành một nét văn hóa đặc trưng của mỗi giải vô địch bóng đá châu Âu.

Mỗi khu Fan Zone được tổ chức như những sân khấu ca nhạc ngoài trời, với màn hình lớn và những chiếc loa đủ làm náo nhiệt bầu không khí xung quanh. Đây là nơi tụ tập lí tưởng cho các cổ động viên ít tiền, vì giá vé vào cửa chỉ bằng 1/10 vé vào sân xem bóng đá, mà những cảm xúc nó mang lại không khác gì khi bạn đang trực tiếp theo dõi 22 cầu thủ chạy trên sân.

Fan Zone mà chúng tôi tìm đến đặt ở trung tâm của thủ đô Warsaw, nơi tập trung nhiều công trình kiến trúc độc đáo mang đặc trưng của đất nước Ba Lan. Đối diện Fan Zone này là Cung Văn hóa Khoa học, tòa nhà cao nhất Ba Lan cao 231m với 42 tầng. Xa hơn một chút là Nhà ga trung tâm Warsaw. Nơi đây, những chuyến tàu hỏa nối Warsaw với nhiều thành phố khác, tất nhiên là có cả 4 địa điểm đăng cai là Poznan, Gdanks và Wroclaw.

So với 2 ngày trước, hôm nay đã có đông cổ động viên các đội bóng có mặt tại Ba Lan. Chúng tôi có thể dễ dàng bắt gặp trên phố những chiếc áo màu Đỏ Trắng của đội chủ nhà, màu nâu của đội tuyển Bồ Đào Nha, màu Trắng - Xanh lơ của Hy Lạp và màu Đỏ của CH Czech. Trong khu phố cổ trung tâm, chúng tôi bị thu hút bởi một nhóm cổ động viên Cộng hòa Ireland với sự ồn ào và những chiếc mũ mang 2 màu truyền thống Trắng và Xanh lá cây.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN