Ngoại hạng Anh 2021/22:

Foden ghi bàn duy nhất, Man City lại hơn Liverpool 6 điểm

27/02/2022 - 10:50

Ở trận đấu giữa Everton vs Man City tại vòng 27 Ngoại hạng Anh 2021/22, bàn thắng duy nhất của Phil Foden giúp cho nhà ĐKVĐ ra về với 3 điểm trọn vẹn. Với kết quả này, Man City tạo ra khoảng cách 6 điểm so với đội nhì bảng Liverpool.

Ở vòng này trong khi Man City được làm khách của đối thủ yêu thích Everton thì Liverpool bận đá chung kết Cúp Liên đoàn với Chelsea. Điều đó có nghĩa Man City sẽ tái lập khoảng cách 6 điểm với The Kop và khiến đối thủ phần nào chịu thêm áp lực vô hình nếu giành trọn 3 điểm.

Đánh bại Everton chưa bao giờ là nhiệm vụ khó khăn với Man City, kể cả ở sân khách. Man City đang có chuỗi 9 trận thắng liên tiếp trước Everton, tính trên mọi đấu trường. Riêng tại Goodison Park, Man City toàn thắng 5 trận gần đây. Có lẽ vì tự tin sẽ kiếm được 3 điểm trước đội bóng của HLV Frank Lampard, Man City nhanh chóng đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép lên phần sân đối phương.

Có những thời điểm đội bóng của HLV Pep Guardiola dồn ép và kiểm soát bóng lên tới 65%. Tuy nhiên, hàng thủ Everton ngày hôm nay đã chơi vô cùng kín kẽ và tập trung. Bên cạnh đó, họ còn nhận sự trợ giúp từ cặp tiền vệ trung tâm Allan - Doucoure cũng như bộ đôi Gordon - Iwobi thường xuyên lùi xuống hỗ trợ.

Trong suốt 45 phút đầu, Man City không có mấy pha bóng nguy hiểm về phía cầu môn Pickford. Trong khi đó, Everton thỉnh thoảng có vài pha tổ chức tấn công nhưng chưa đủ độ khó để xuyên thủng mành lưới Man xanh. Hiệp 1 khép lại với kết quả hoà 0-0.

Foden ghi bàn duy nhất giúp Man City đánh bại Everton

Foden ghi bàn duy nhất giúp Man City đánh bại Everton

Sang hiệp 2, Everton khởi đầu khá ấn tượng với hàng loạt các tình huống hãm thành và khiến hàng thủ đội ĐKVĐ phải làm việc vất vả. Sau đó, Man City nhanh chóng lấy lại thế trận.

Phút 68, Pickford có liền 2 pha bay người cứu thua liên tiếp cho Everton. Đầu tiên là từ chối cú sút chìm của De Bruyne và rồi đến pha đệm bóng cận thành tới từ Bernardo Silva. Phải chờ tới phút 82, Man City mới có bàn khai thông bế tắc.

Từ đường căng ngang của Bernardo Silva, bóng bật vào chân 1 cầu thủ Everton tới chỗ Michael Keane. Do bất ngờ nên Keane không kịp phản ứng và Foden có mặt kịp lúc để ghi bàn ở cự ly gần. 1-0 cho Man City và đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Thắng trận, Man City có 66 điểm và tạm hơn Liverpool 6 điểm trên BXH Ngoại hạng Anh 2021/22. Tuy nhiên, Man City đang đá nhiều hơn đối thủ 1 trận.

Đội hình thi đấu Everton vs Man City

Everton: Pickford, Coleman, Keane, Kenny, Holgate, Alan, Doucoure, Van de Beek, Iwobi, Richarlison, Gordon

Man City: Ederson, Cancelo, Stones, Laporte, Dias, Guendogan, De Bruyne, Bernardo Sivla, Rodri, Foden, Sterling

* Ở trận đấu khác, bất ngờ lớn đã xảy ra ở vòng 27 giải Ngoại hạng Anh 2021/22 khi Watford đã xuất sắc cầm hòa Man United với tỷ số 0-0 ngay tại Old Trafford. Đây là trận đấu mà tiền đạo Cristiano Ronaldo của đội chủ nhà đã tỏ ra vô cùng vô duyên.

Do MU chỉ phải tiếp đón đối thủ đang xếp tận vị trí áp chót trên BXH, HLV Rangnick đã mạnh dạn thay đổi 4 vị trí trong đội hình xuất phát của Quỷ đỏ so với trận hòa Atletico 1-1 hồi giữa tuần (Champions League). Ông khẳng định một số cầu thủ MU cần được nghỉ ngơi do đội bóng phải đá 3 trận trong 6 ngày, nhưng trong đội hình đá chính của đội chủ nhà vẫn có những ngôi sao sáng giá nhất như Ronaldo, Pogba hay Bruno Fernandes.

Không giống với những gì diễn ra ở trận lượt đi (MU thảm bại 1-4), đội chủ nhà đã nhanh chóng tạo ra được thế trận sáng sủa ngay sau tiếng còi khai cuộc. Khi trận đấu mới diễn ra được 5 phút, các CĐV đội chủ nhà đã có phen ăn mừng hụt khi chứng kiến Ronaldo thực hiện cú dứt điểm chìm chéo góc đưa bóng đập trúng cột dọc Watford.

Phút 12, đến lượt đồng hương người Bồ Đào Nha của Ronaldo là tiền vệ Bruno Fernandes ôm đầu tiếc nuối do không thể chiến thắng được thủ thành Foster trong thế đối mặt. Đó chỉ là một trong rất nhiều lần Bruno Fernandes cũng như Ronaldo bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trong hiệp đấu đầu tiên.

Ronaldo thất vọng ra mặt sau 1 cơ hội bị bỏ lỡ

Ronaldo thất vọng ra mặt sau 1 cơ hội bị bỏ lỡ

Trước Watford chủ trương chơi phòng ngự triệt để, Ronaldo thực tế đã đưa được bóng vào lưới ở phút 14. Rất tiếc là trọng tài lại không công nhận bàn thắng khi xác định trước đó CR7 đã rơi vào thế việt vị. Về phần Bruno Fernandes, cầu thủ có lối chơi tinh quái này hết đệm bóng chệch cột dọc sau đường căng ngang của Telles (23') lại đánh đầu ra ngoài dù Ronaldo đã tạt bóng loại bỏ toàn bộ hàng thủ đối phương (27'). 

Sau hiệp 1 áp đảo hoàn toàn, MU tạo ra sức ép còn khủng khiếp hơn trong hiệp 2. Tuy nhiên, dù HLV Rangnick đã tung cả những nhân tố mới như Sancho, Shaw hay Rashford vào sân, MU vẫn gặp khó khăn trước hàng thủ được tổ chức tốt của Watford.1

Không chỉ bình tĩnh hóa giải mọi đợt lên bóng của MU, Watford thậm chí còn sẵn sàng chơi đôi công khiến trận đấu trở nên rất sôi động trong những phút cuối. Tuy vậy, đã không có bàn thắng nào được ghi và điều đó đồng nghĩa với việc MU lần thứ 2 trong mùa giải để mất điểm trước Watford.

Đội hình thi đấu

Man Utd: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Varane, Telles (Shaw 74'), Fred (Sancho 62'), Matic (Rashford 74'), Pogba, Fernandes, Elanga, Ronaldo.

Watford: Foster, Ngakia (Kabasele 63'), Cathcart, Samir, Kamara, Sissoko, Cleverley (Kucka 80'), Louza, Sarr, King (Sema 63'), Dennis.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN