Đã hơn một tuần qua, từ lúc con gái bà Dư trở về cho tới giờ, bà vẫn còn ray rứt và lo sợ. Kỳ vọng gả con gái đi nước ngoài để “đổi đời” của bà đã tan biến.
Theo lời bà Dư kể, bà có 2 người con gái là Tím và Lan làm nghề chăm sóc sắc đẹp tại một cơ sở dịch vụ tư nhân ở TP. Hồ Chí Minh. Thỉnh thoảng, con của bà về thăm, gửi một ít tiền để báo hiếu.
Khoảng giữa tháng 6-2019, chị Lan (20 tuổi) về quê, bàn với bà xin được có chồng TQ với hy vọng cuộc sống gia đình sau này sẽ khá hơn. Tại TP. Hồ Chí Minh, thông qua một người môi giới, phía họ nhà gái được nhận số tiền hơn 60 triệu đồng. Người môi giới thông tin cho bà biết về phía “nhà trai” là một gia đình khá giả và rất cưng chiều con dâu. Sau khi đã thành vợ chồng, khoảng một hoặc hai năm, khi nào Lan muốn về quê thăm cha mẹ thì sẽ được “con rể” đưa về.
Bà Dư rất thương con gái, nhưng trước lời ngon ngọt của môi giới và viễn cảnh về một cuộc sống giàu sang sau này, bà đã giấu chồng và cho Lan ra đi.
Sau đó, Lan đi theo người môi giới về “nhà chồng”. Bà Dư ngày đêm mong ngóng tin tức của con gái nhưng không thấy Lan điện thoại về, cũng không thấy người môi giới cho thông tin về Lan. Lúc này, chị Tím (chị ruột của Lan) cũng dò hỏi về tin của em gái mình.
Khoảng cuối tháng 6-2019, trong lúc tình cờ, chị Tím đã bắt gặp được người môi giới (đưa Lan đi) nên tìm cách giữ lại, hỏi thăm tình hình. Cuối cùng, người này đã cho biết sự thật, Lan bị đưa sang TQ và ở tạm trong một khu nhà chờ để tìm người cần cưới vợ tới hỏi “mua” về, chứ không đúng như những gì mà môi giới đã nói trước đó. Người môi giới còn cho biết, muốn cho Lan được trở về thì phải có một số tiền khoảng 200 triệu đồng để chuộc lại. Chị Tím do sợ nhiều người biết sự việc không hay xảy ra đối với gia đình mình; hơn nữa, việc đưa Lan đi “gả” cho người nước ngoài là trái pháp luật nên không báo với chính quyền. Tím cũng lo sợ nếu làm lớn chuyện thì sẽ không đảm bảo bình yên cho em gái mình.
Đầu tháng 7-2019, thông qua mạng xã hội facebook, một người dân quốc tịch Việt Nam (nạn nhân của vụ lừa người bán sang TQ), nhận được thông tin từ gia đình chị Lan yêu cầu cứu giúp. Bà Dư đã đồng ý bỏ ra hơn 60 triệu đồng để “chuộc” lại con gái.
Sau đó, bằng sự nhiệt tình giúp đỡ của nhiều người và của cộng đồng mạng, đến ngày 25-7-2019, chị Lan đã được bình yên trở về với gia đình.
PV
Chia sẻ bài viết |