Gặp những “nhà vườn” trẻ được tuyên dương

18/12/2012 - 18:33

Năm 2012, toàn tỉnh có 30 thanh niên được Tỉnh Đoàn tuyên dương Thanh niên nông thôn sản xuất giỏi tỉnh Bến Tre. Đó là những thanh niên cần cù, sáng tạo với những công việc: nuôi bò, trồng cam, nuôi tôm - lúa, sản xuất hoa kiểng…

Không chỉ Chợ Lách - vùng nước ngọt mới có người chơi kiểng mà ở huyện Bình Đại - xứ nước mặn cũng có người chơi kiểng. Nhờ chơi kiểng mà có hộ làm giàu. Đó là hộ anh Trương Thanh Châu ở ấp 3, xã Bình Thới. Anh đang sở hữu gần 130 cây kiểng.

Theo anh Châu, năm anh 10 tuổi, thấy cha trồng vài cây mai vàng, vào những ngày Tết mai nở vàng tươi quá đẹp. Cách nay 5 năm, anh đi Chợ Lách thấy bạn bè trồng kiểng có thu nhập cao, anh mua 50 gốc mai vàng, nguyệt quế, mai chiếu thủy… với hy vọng sau này bán được giá. Nói là vùng nước mặn nhưng ở nhà anh Châu có giếng nước ngọt nên anh tưới kiểng thoải mái. Nghề chính của anh Châu là sửa xe honda, nhờ đó anh tích lũy đầu tư vào hoa kiểng. “Thấy mua kiểng người ta làm sẵn cao giá quá, tôi vào vườn ở các nơi trong huyện để tìm mua những cây mai nguyên liệu (mai chưa được nghệ nhân uốn thành hình). Đến giờ này, sân kiểng 450m2 của tôi có 130 cây lớn nhỏ, trị giá khoảng 400 triệu đồng. Mỗi tháng bán kiểng kiếm lời từ 10-15 triệu đồng” - anh Châu cho biết. Bên cạnh đó, anh Châu còn giải quyết việc làm cho 5 thanh niên tại địa phương, mỗi ngày một người kiếm được gần 200 ngàn đồng.

Anh Trương Thanh Châu chăm sóc kiểng.

Rời Bình Đại, chúng tôi đến huyện Châu Thành, tìm một nữ thanh niên giữa lòng thị trấn thoát nghèo nhờ nuôi bò. Đó là chị Trà Thị Thanh Thảo, sinh năm 1987, ở khu phố 4. Ban đầu, Thanh Thảo chỉ nuôi 1 con bò (năm 2007), từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và vốn vay dành cho sinh viên nghèo. “Năm đó, tôi theo học tại Trường Cao đẳng Bến Tre, do hộ nghèo nên được vay vốn dành cho sinh viên nghèo. Ban Chấp hành Đoàn Thị trấn vận động gia đình tôi vay thêm vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội. Từ hai nguồn vốn này, tôi mua con bò 6,8 triệu đồng. Gần đây, mỗi năm, tôi bán 2-3 con bò được 11-13 triệu đồng/con. Năm 2011, gia đình tôi thoát nghèo. Hiện nay, tôi còn 3 con bò trị giá gần 70 triệu đồng” - Thanh Thảo phấn khởi cho hay.

Nói đến trồng cam thì nhiều người e ngại, nhưng anh Phạm Chí Tâm, 26 tuổi, ở ấp Mỹ Thanh (Phước Long - Giồng Trôm), đã xóa cảnh chỉ đủ ăn, tiến lên khá giàu nhờ trồng cam, bưởi, nuôi tôm càng xanh. Thấy gia đình có bảy công vườn dừa nhưng không khá nổi, năm 2009, anh Tâm đốn ba công dừa để trồng 750 gốc cam sành, 100 gốc quýt đường và 50 gốc bưởi da xanh. Bốn công dừa còn lại, anh trồng xen 300 gốc cacao và 200 gốc chanh. Bên cạnh đó, anh Tâm tận dụng 1.575m2 mặt nước để nuôi tôm càng xanh, cứ cách 3-4 tháng anh thu hoạch gần 20kg tôm. “Năm 2012, tôi thu hoạch gần 2 tấn cam sành, gần 1 tấn quýt, 200kg bưởi, tổng thu gần 70 triệu đồng. Cacao và chanh cho trái đến giờ chưa tổng kết được bao nhiêu tiền. Để vườn dừa, cam, quýt, bưởi tăng năng suất, kéo dài tuổi thọ, tôi bón rất nhiều phân chuồng” - anh Tâm chia sẻ kinh nghiệm.

Anh Phạm Chí Tâm thu hoạch cam sành.

Từ năm 2007 đến nay, anh Tâm đã 6 lần hiến máu nhân đạo (lần thứ 6 vào ngày 5-7-2012). Năm 2006, anh tốt nghiệp THPT và tình nguyện tham gia quân đội. Năm 2009, giải ngũ, anh về tham gia quân sự xã. Đến nay, anh đã giúp một thanh niên trong xã thoát nghèo và giới thiệu hai đoàn viên ưu tú cho Đảng. Anh vinh dự nhận 13 giấy khen của Tỉnh Đoàn, UBND huyện, Huyện Đoàn và UBND xã.

Chúng tôi đến xã An Điền (Thạnh Phú). Con đường bê-tông uốn lượn hàng ký-lô-mét dẫn chúng tôi đến nhà anh Nguyễn Quốc Nở, 30 tuổi, ở ấp An Khương A. Với nước da sạm nắng, rắn rỏi, anh Nở tâm sự: Năm 2006, tôi vay 5 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, cùng với chút ít tiền dành dụm nhiều năm để mua 1 con bò mẹ và 1 bò con. Năm 2009, tăng lên 4 con bò, sau đó, tôi bán 3 con gần 30 triệu đồng. Bây giờ, tôi không còn nuôi bò mà chuyển sang nuôi tôm - lúa. Mỗi năm, thu về khoảng 300 giạ lúa và 200kg tôm sú quảng canh trên diện tích 1ha đất ruộng (thuê từ năm 2000 đến 2009). Sau khi trừ chi phí hàng năm còn lời khoảng 45 triệu đồng. “Năm 2009, tôi không thuê đất mà sắm máy tuốt lúa gần 30 triệu đồng. Năm 2011, tôi mua thêm máy xới đất 25 triệu đồng. Từ hai cái máy này, thu nhập của gia đình tôi cũng tăng dần và giải quyết việc làm thường xuyên cho 8 thanh niên trong ấp.” - anh Nở nói.

Nhờ nhiều năm tích lũy, hiện nay, anh Nở đã “tậu” 4,2ha đất ruộng để trồng lúa kết hợp nuôi tôm. Năm 2012, anh thu về 8 tấn lúa, gần 1 tấn tôm sú quảng canh. Trong đó, anh đầu tư vào 2.500m2 đất để nuôi tôm công nghiệp. Tổng doanh thu trong năm 2012, anh Nở được 260 triệu đồng, trừ chi phí còn 130 triệu đồng. “Tôi không ngờ từ 5 triệu đồng vay ban đầu mà hôm nay tôi cầm gần 300 triệu đồng trong tay. Có đêm, tôi mừng đến rơi nước mắt” - anh Nở không giấu được niềm vui.

Ngày 24-11-2012, tại tỉnh Thanh Hóa, Trung ương Đoàn tổ chức lễ trao giải thưởng Lương Định Của lần thứ 7 cho 300 thanh niên nông thôn xuất sắc trên toàn quốc.

Bến Tre có 8 thanh niên nhận giải này, trong đó huyện Thạnh Phú có 2 thanh niên xuất sắc, đặc biệt là Nguyễn Quốc Nở.

Bài, ảnh: HOÀNG VŨ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN