Giồng Trôm họp mặt tri ân tấm lòng hảo tâm

18/12/2020 - 06:49

BDK - Buổi họp mặt tri ân các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho huyện trong năm 2019-2020 sẽ diễn ra hôm nay, ngày 18-12-2020, tại UBND huyện.

Trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Ảnh: Ánh Nguyệt

Trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Ảnh: Ánh Nguyệt

Đây là dịp để Giồng Trôm bày tỏ lòng tri ân với các mạnh thường quân. Các tổ chức, cá nhân đến với buổi họp mặt là những đại diện tiêu biểu cho rất nhiều những tổ chức, cá nhân đã ủng hộ, góp phần xây dựng huyện thời gian qua.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Hạnh cho biết, tính riêng trong 2 năm 2019-2020, huyện Giồng Trôm đã nhận được sự hỗ trợ hết sức quý báu từ các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh. Nổi bật là đóng góp xây dựng giao thông nông thôn và an sinh xã hội. Mỗi năm công tác vận động xã hội hóa từ các nguồn cho huyện lên đến hàng chục tỷ đồng.

“Bằng lòng nhân ái, tấm lòng san sẻ vì cộng đồng, đã có hàng trăm mạnh thường quân, nhà hảo tâm là những người con quê hương Giồng Trôm cũng như tổ chức, cá nhân từ khắp các tỉnh, thành đã hướng về huyện bằng những việc làm thiết thực, đầy ý nghĩa, như: tài trợ kinh phí xây dựng cầu, đường giao thông, nhà ở cho hộ nghèo, bảo trợ học sinh mồ côi, học sinh nghèo, tặng quà, khám bệnh... Từ đó, bộ mặt giao thông nông thôn được khởi sắc. Đời sống người dân từng bước được nâng lên. Các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường”, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Hạnh bày tỏ.

Tổng số kinh phí nhận được trong 2 năm qua, hơn 63,9 tỷ đồng (tính từ giá trị 50 triệu đồng trở lên). Có nhiều đơn vị đã tích cực ủng hộ, với giá  trị lớn, như: Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood đã hỗ trợ hơn 13,6 tỷ đồng, Hội từ thiện Tường Nguyên đã hỗ trợ 3 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bến Tre đã hỗ trợ 2 tỷ đồng…

Với Giồng Trôm, mỗi sự hỗ trợ dù lớn hay nhỏ, dù trong huyện hay ngoài huyện, ngoài tỉnh đều rất đáng trân trọng. Đó là những tình cảm quý báu mà các tổ chức, mạnh thường quân đã dành cho huyện. Có thể kể đến tấm lòng của mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Đấu, ở Ấp 3, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm. Chồng mất sớm và người con trai duy nhất của mẹ cũng đã hy sinh trong công cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Từ đó, mẹ sống một mình vui với vườn tược. Với mong muốn góp sức xây dựng địa phương, mẹ đã dành dụm tiền từ huê lợi hoa màu, tiền thụ hưởng từ chế độ chính sách… để đóng góp xây dựng nhiều công trình cầu, đường mang ý nghĩa thiết thực tại địa phương. Mới đây, mẹ đã hỗ trợ 150 triệu đồng từ tiền bán đất - như mẹ chia sẻ “để hỗ trợ việc trùng tu lại đền thờ liệt sĩ và đình tại xã”.

Theo Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Hạnh, tuy đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ của quý mạnh thường quân trong những năm qua nhưng huyện hiện vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Hiện huyện có 3.077 hộ nghèo, 1.804 hộ cận nghèo và trên 3.570 em học sinh có nguy cơ nghỉ học do điều kiện kinh tế khó khăn của gia đình, hàng trăm gia đình đang gặp khó khăn về nhà ở…

Ảnh hưởng hạn mặn và dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường nên kinh tế của người dân trong huyện gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, lãnh đạo địa phương đã đề ra nhiều giải pháp kinh tế khác nhau, nhằm phục hồi lại phần nào kinh tế của người dân, từng bước tạo ra nền kinh tế ứng phó với những diễn biến phức tạp của khí hậu. Ngoài nỗ lực của địa phương, huyện mong muốn quý mạnh thường quân, nhà tài trợ tiếp tục đồng hành với huyện trong thời gian tới, góp phần tháo gỡ khó khăn cho địa phương.

  Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN