Thành phố Bến Tre là trung tâm của tỉnh với nhiều điểm
tham quan, du lịch, mua sắm, vui chơi: bờ hồ Trúc Giang, chợ đêm Bến Tre, công
viên Đồng Khởi, Hoàng Lam... nên người dân tập trung về đây đông đúc hơn các địa
phương khác. Khi màn đêm buông xuống, thành phố trở nên dịu mát dưới hàng cây
xanh và lung linh bởi ánh đèn trên các tuyến đường. Để người dân được an tâm giải
trí, các chiến sĩ công an luôn hòa lẫn vào dòng người trên các phố phường nhằm
phòng, chống tội phạm, cướp giật xảy ra. Anh Nguyễn Tùng Chinh - Đội trưởng Đội
Cảnh sát 113 cho biết: “Bắt đầu từ 6 giờ chiều, đội chia ra thành các ca để đi
tuần tra cho đến 6 giờ sáng hôm sau. Tuần tra chủ yếu để phòng các tệ nạn, nhắc
nhở các đối tượng. Mong ước của chúng tôi là người dân có được giấc ngủ an lành
để bắt đầu ngày mới làm việc đầy năng lượng”.
Các chiến sĩ cảnh sát 113 đang làm nhiệm vụ tuần tra.
Sau hơn 30 phút tuần tra, trên tuyến đường gần chợ đầu mối,
nghe tiếng pô xe chạy nhanh phía trước, cả đội từng chiếc tăng tốc vượt lên để
ngăn đối tượng lại. Khác với hình ảnh nẹt pô chạy tốc độ nhanh, thanh niên khoảng
20 tuổi này lí nhí năn nỉ: “Con đi làm nhà ở xa nên chạy nhanh” và những lời hứa
khắc phục mai mốt không dám tái phạm.
Đội Cảnh sát 113 phải đi tuần tra xuyên suốt các tuyến đường
trong ca trực của mình không phải chốt chặn, dừng lại. Chúng tôi được Đội trưởng
chia sẻ, khi chạng vạng tối thì hay xảy ra nạn cướp giật, nhậu nhẹt đánh nhau…
đến khuya hơn thì trộm cắp, gần sáng thì cướp giật. Ngoài ra, còn có nạn bạo lực
gia đình, tai nạn xe mỗi ngày ít nhất cũng 2 - 3 vụ, nhiều có khi hơn 10 vụ.
Đôi lúc vừa về đến đơn vị nghe điện thoại có sự việc lại lên đường ngay, giải
quyết cho đến sáng hôm sau là chuyện bình thường.
Dù là làm việc trong đêm nhưng ánh mắt các chiến sĩ luôn
tỉnh táo, tinh thần hăng hái để quan sát các nơi mình đi qua. Từ nhỏ, tôi đã rất
yêu màu áo mang hình ảnh người chiến sĩ công an, rất đơn giản vì nó đẹp và có
khí chất mạnh mẽ. Và tôi cũng thấy bao nhiêu người đã ngày đêm học tập, rèn luyện
để đứng được vào đội ngũ công an nhân dân. Nhưng đến hôm nay, được một đêm “tác
nghiệp” cùng các chiến sĩ đội Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành
chính về trật tự xã hội Công an tỉnh thì tôi hiểu được rằng để có hình ảnh đẹp
đó thì các anh không phải chỉ đổ mồ hôi, nước mắt… và đôi khi phải “quên” đi tình riêng của mình để hoàn thành
nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự.
Hơn 22 giờ, máy bộ đàm phát lên, báo có đối tượng trộm
xe, khu vực xã Sơn Đông, các anh nhanh chóng chạy đến hiện trường. Nạn nhân tên
Duy trình bày, em cùng bạn đi mua đồ ăn nhưng tới khu vực trên ngừng lại để đi
tiểu thì tên trộm leo lên xe chạy, chúng em đuổi theo nhưng không kịp. Em liền
lấy điện thoại bấm số 113 để nhờ các anh giúp đỡ.
Càng về khuya thời tiết bắt đầu lạnh hơn, phương tiện
tham gia giao thông cũng thưa dần. Đội tuần tra đang trên địa bàn xã Mỹ Thạnh
An, theo kinh nghiệm trong ngành, các anh phát hiện 3 đối tượng có nghi vấn,
qua kiểm tra, khám xét, phát hiện có 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy và 2 túi có chất
tinh thể màu trắng nghi là ma túy nên đội bắt giữ giao bộ phận chuyên môn tiếp
tục điều tra xử lý. Rồi tiếp tục là vụ đua xe trên tuyến quốc lộ 60.
Cơn mưa đêm vừa tạnh, nhưng cái lạnh và màn đêm không
ngăn được bước chân của các anh. Tham gia tuần tra cùng các anh chúng tôi bắt gặp
các đối tượng chạy xe lạng lách, đua xe, vận chuyển ma túy trái phép. Anh Nguyễn
Tùng Chinh nói: “Hiện nay tình trạng thanh niên sử dụng, buôn bán ma túy rất
nhiều. Các đối tượng này bất chấp mọi thủ đoạn để kiếm tiền như trộm cắp để thỏa
mãn cơn nghiện. Chúng tôi cũng mong người dân phải ý thức cẩn thận bảo vệ bản
thân và tài sản của mình”.
Ánh bình minh ló dạng thì chuyến tuần tra cũng kết thúc.
Ánh sáng trong lành, ấm áp, yên bình trên phố phường với người đi buôn bán, người
tập thể dục và các em nhỏ đang chuẩn bị tới trường sau một đêm dài yên giấc.
Tôi chợt nghĩ, có lẽ đó cũng chính là niềm vui của các anh - những chiến sĩ cảnh
sát 113…