Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ vào Tứ kết Euro 2024 

03/07/2024 - 06:38

Đêm mùng 2 rạng sáng 3-7-2024 (theo giờ Việt Nam), Hà Lan bước vào vòng 1/8 Euro 2024 gặp đội đứng đầu bảng E là Romania.

Cody Gakpo mở tỷ số trận đấu (Ảnh: Getty).

Ngay ở những phút đầu tiên, Romania đã thể hiện sự quyết tâm khi chủ động kiểm soát phần lớn thời lượng bóng, đồng thời gây được sức ép đáng kể lên cầu môn của Hà Lan.

Tuy nhiên, “cơn lốc màu da cam” đã bất ngờ tăng tốc ở giai đoạn giữa hiệp 1, họ dần lấy lại thế trận và có bàn thắng mở tỷ số.

Phút 20, Cody Gakpo đột phá từ cánh trái trước khi tung cú sút trái phá về góc gần, đánh bại thủ môn Nita và đưa Hà Lan vượt lên dẫn trước 1-0.

Có bàn thắng khai thông thế bế tắc, đoàn quân của Ronald Koeman càng chơi càng hay. Họ thể hiện sự áp đảo trong những phút thi đấu còn lại của hiệp 1, nhưng đã phung phí hàng loạt cơ hội ngon ăn.

Sau giờ nghỉ, Romania đã chủ động dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, Hà Lan với sự chắc chắn nơi hàng phòng ngữ đã phong tỏa được hầu hết các đợt tấn công của đối thủ.

Trái ngược với hàng thủ thi đấu xuất sắc, khâu tấn công của Hà Lan lại gặp vấn đề lớn trong hiệp thi đấu thứ 2. Họ có hàng loạt cơ hội ngon ăn, nhưng sự vô duyên của Depay hay Xavi Simons đã khiến đội bóng áo cam phải chật vật.

Dẫu vậy, Cody Gakpo đã có một ngày thi đấu chói sáng. Phút 83, chính cầu thủ của Liverpool đã đẩy bóng ra từ đáy biên để Donyell Malen sút tung lưới Nita ở cự ly gần, nâng tỷ số lên 2-0.

Bước sang phút 90+3, tỷ số đã là 3-0 cho Hà Lan, từ pha chống phạt góc thành công, đội bóng áo cam tổ chức phản công nhanh với tốc độ của Malen trước khi anh dứt điểm tung lưới Romania.

Chung cuộc, Hà Lan giành chiến thắng tưng bừng với tỷ số 3-0 trước Romania, qua đó giành vé vào chơi ở tứ kết.

* Trong trận đấu còn lại vòng 1/8, là cuộc đụng độ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và tuyển Áo.

Merih Demiral nhanh chân đệm bóng cận thành đưa Thổ Nhĩ Kỳ vượt lên dẫn bàn sớm. Ảnh: Getty

Ở ngay phút đầu tiên của trận đấu, Áo bất ngờ để thủng lưới sau tình huống đá phạt góc khó chịu của đối thủ, Merih Demiral là người quá nhanh chân đệm bóng cận thành đưa đội nhà vượt lên dẫn bàn.

Thủng lưới sớm, Áo vùng lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ và kiểm soát thế trận hoàn toàn sau đó. Có thời điểm 15 phút cuối hiệp 1, các học trò của Ralf Rangnick kiểm soát bóng lên tới 63% và là chủ nhân của vô số pha dứt điểm, nhưng bàn thắng là điều duy nhất còn thiếu.

Bước sang hiệp 2, Áo tiếp tục là đội nắm thế trận và tổ chức dồn ép. Nhưng khi bàn thắng còn chưa kịp tới, trung vệ Demiral đã dội gáo nước lạnh thứ 2 vào tinh thần tuyển Áo, cũng từ một pha phạt góc tương tự đầu hiệp 2.

Thua trước bàn 2, Áo dồn toàn lực tấn công, các học trò của Rangnick trận này sút tổng cộng 21 lần về phía khung thành đối thủ, nhưng chỉ có 5 tình huống bóng trúng đích và ghi được 1 bàn thắng.

Bàn thắng duy nhất của Thổ Nhĩ Kỳ cũng xuất phát từ một pha phạt góc khác ở phút 66, với pha lập công của Michael Gregoritch. Và một tình huống rất đáng tiếc cho Áo ở những phút bù giờ cuối cùng, khi thủ thành Gunok chơi thực sự xuất thần khi đó, anh bay người hết cỡ cản phá tình huống đánh đầu cận thành của K. Yildiz trước sự ngỡ ngàng và những tiếng vỗ tay không ngớt.

Thế nhưng từng đó thành quả là chưa đủ để giúp Áo lật ngược thế trận, để rồi phải chấp nhận dừng chân đáng tiếc tại vòng 1/8.

Thắng thuyết phục 2-1, Thổ Nhĩ Kỳ là đội cuối cùng giành vé vào Tứ kết Euro 2024, đối thủ của họ sẽ là Hà Lan, đội thắng trong cặp đấu giữa Hà Lan vs Romania ở trận đấu trước đó.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN