Chuyến làm khách trước HAGL ở vòng 14 cũng là trận ra mắt chính thức của tân HLV trưởng Makoto Teguramori với CLB Hà Nội. Dù không có được Tuấn Hải vì án treo giò nhưng xét về chất lượng đội hình thì Hà Nội vẫn được đánh giá cao hơn HAGL.
Hà Nội kiểm soát thế trận ở những phút đầu tiên và có nhiều cơ hội nguy hiểm. HAGL cũng có những đợt lên bóng đáng chú ý để đáp trả. Tuy nhiên chưa có tình huống nào thực sự rõ rệt để 2 đội ghi bàn cho tới tận phút bù giờ của hiệp thi đấu đầu tiên.
Phút 45+1, Daniel Passira xoay người và dứt điểm hiểm hóc vào góc gần đánh bại thủ môn Trung Kiên. Đây là tình huống dứt điểm cực kỳ quyết đoán của ngoại binh Hà Nội FC. Tuy nhiên VAR can thiệp và bàn thắng bị hủy khi trước đó Minh Vương đã bị 1 cầu thủ Hà Nội phạm lỗi.
Sang hiệp 2, Hà Nội FC hoàn toàn áp đảo HAGL. Rất nhiều cơ hội ghi bàn được tạo ra, Văn Quyết hay Daniel Passira đều không thể thắng được sự xuất sắc của thủ thành trẻ Trung Kiên. Phải đến phút 70 của trận đấu, bàn thắng đầu tiên mới đến.
Phút 70, Lý Đức phạm lỗi khi ôm Joao Pedro trong vòng cấm. Trọng tài cho Hà Nội FC được hưởng 11m và Luka Bobicanec đã đánh bại thủ thành Trung Kiên. 5 phút sau, HAGL lại phải gặp bất lợi lớn khi
Trọng Ân (tổng hợp)