
Bình Dương dường như chủ động chơi an toàn trong chuyến làm trước HAGL ở vòng 17 V-League khi cất cả Võ Hoàng Minh Khoa và Tiến Linh lên băng ghế dự bị. Tuy nhiên kế hoạch của đội khách sớm phá sản khi thủ môn Minh Toàn mắc sai lầm để mất bóng vào chân Trần Bảo Toàn ngay trong vòng cấm, dẫn đến bàn mở tỷ số ở phút thứ 4.
Bất ngờ tiếp tục xảy ra khi chỉ chưa đầy 2 phút sau, HAGL đã nâng tỷ số lên 2-0. Hàng thủ Bình Dương lại chơi thiếu tập trung khi để Châu Ngọc Quang thoát xuống dễ dàng và chuyền bóng vào trong vòng cấm. Quế Ngọc Hải không thể phá bóng giúp cho Brandao dễ dàng dứt điểm cận thành ghi bàn.
Hai bàn thua chóng vánh chưa thể giúp Bình Dương xốc lại đội hình. Thậm chí đến phút 25, HAGL đã có bàn thắng thứ 3. Châu Ngọc Quang tiếp tục sắm vai người kiến tạo khi căng ngang dễ dàng để cho Đình Lâm băng vào dứt điểm
Ngay trong hiệp 1, Bình Dương đã phải tung Tiến Linh và Võ Hoàng Minh Khoa vào sân. Tuy nhiên thế trận cũng có quá nhiều thay đổi khi hàng thủ Bình Dương chơi khá thiếu tập trung. 45 phút đầu tiên kết thúc với lợi thế 3 bàn nghiêng về phía HAGL.
Sang hiệp 2, Bình Dương dồn lên tấn công và có 1 số cơ hội đáng chú ý nhưng không thể tận dụng. Trong khi đó HAGL có rất nhiều cơ hội phản công nguy hiểm. Đến phút 90+1, Marciel thoát xuống dễ dàng và thực hiện cú lốp bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn Minh Toàn, ấn định tỷ số 4-0.
* Chuỗi ngày u ám của Bình Định vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi họ tiếp tục trắng tay trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà ở vòng 17 V.League.

Chiều tối 5-4, trên sân Quy Nhơn, CLB Bình Định có cuộc tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong khuôn khổ vòng 17 V.League 2024/25. Trong bối cảnh đã trải qua chuỗi 8 trận không biết mùi chiến thắng, đội bóng đất Võ đặt nhiều kỳ vọng vào một kết quả tích cực để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.
Tuy nhiên, dù nhập cuộc đầy quyết tâm với lối chơi chủ động và tinh thần không khoan nhượng, Bình Định vẫn gặp rất nhiều khó khăn trước một Hà Tĩnh chơi kỷ luật và phòng ngự kín kẽ. Các pha lên bóng của đội chủ nhà liên tục bị bẻ gãy ngay từ khu vực giữa sân.
Trong thế trận giằng co, bước ngoặt bất ngờ đến ở phút 43. Từ một tình huống phạt góc bên cánh phải, Trần Đình Tiến chọn vị trí thông minh và đánh đầu hiểm hóc, không cho thủ môn Bình Định cơ hội cản phá, mở tỷ số 1-0 cho đội khách.
Hiệp hai trở nên căng thẳng khi cả hai đội đều cho thấy quyết tâm cao, nhưng cũng không thiếu những pha bóng quyết liệt quá mức. Trọng tài đã phải rút ra hai thẻ đỏ dành cho Trần Trọng Hiếu (Bình Định) và Nguyễn Văn Hạnh (Hà Tĩnh), khiến mỗi đội chỉ còn chơi với 10 người.
Dù rất nỗ lực trong phần còn lại của trận đấu, hàng công của Bình Định tiếp tục gây thất vọng khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. Sự bế tắc trong khâu dứt điểm khiến họ không thể một lần xuyên thủng mành lưới Hà Tĩnh.
Thua chung cuộc 0-1, Bình Định tiếp tục dậm chân ở vị trí áp chót với vỏn vẹn 13 điểm sau 17 vòng đấu. Trong khi đó, chiến thắng quan trọng giúp Hà Tĩnh vững vàng ở vị trí thứ 5 với 24 điểm, mở ra hy vọng bám đuổi nhóm đầu bảng.
Trọng Ân (tổng hợp)