V-League 2022:

Hải Phòng hòa như thua, bất lợi đua vô địch V.League

01/10/2022 - 05:51

Phải rất vất vả, Hải Phòng mới có được bàn gỡ hòa chung cuộc ở cuối trận. Nhưng kể cả khi cầm hòa HAGL, Hải Phòng cũng gặp bất lợi trong cuộc đua đến ngôi vô địch V.League. Bởi đội đầu bảng Hà Nội FC hoàn toàn có thể gia tăng cách biệt với họ sau vòng đấu này.

Xét về khâu chuẩn bị cho trận đấu trên sân Lạch Tray ở vòng 17 Night Wolf V.League 1 - 2022, HAGL bất lợi hơn nhiều so với Hải Phòng. Đội bóng phố Núi chỉ thực sự có đầy đủ quân số trước trận đấu đúng 1 ngày. Đấy là chưa kể đoàn quân của HLV Kiatisak Senamuang còn phải thi đấu trên sân nhà của Hải Phòng.

Tuy nhiên, 45 phút đầu tiên không cho thấy sự chênh lệch giữa đôi bên. Hải Phòng và HAGL chơi ăn miếng trả miếng với nhiều cơ hội được tạo ra. Phút thứ 5, HAGL mở màn với một tình huống đáng chú ý. Washington Brandao đi bóng chớp nhoáng sát đường biên ngang bên cánh trái trước khi căng ngang khó chịu vào vòng cấm địa. Tuy nhiên thủ môn Đình Triệu kịp thời giải nguy cho Hải Phòng.

HAGL có bàn thắng may mắn - Ảnh: Đức Cường

HAGL có bàn thắng may mắn - Ảnh: Đức Cường

Một phút sau, Hải Phòng suýt mở tỷ số. Rimario thoát xuống bên cánh phải và căng ngang vào trong. Hậu vệ Bảo Toàn trong khoảnh khắc lúng đúng đã phá bóng không dứt khoát, dẫn đến việc Việt Hưng của Hải Phòng băng vào dứt điểm rung chuyển cầu môn HAGL. Đến phút 21, Hải Phòng lại có thêm một cơ hội ngon ăn. Việt Hưng chọc khe cho Rimario phá bẫy việt vị, đối mặt với cầu môn HAGL. Nhưng tiền đạo của Hải Phòng lại sút bóng thẳng lên trời.

Bỏ lỡ hai cơ hội mười mươi, Hải Phòng trả giá với bàn thua ở phút 27. Công Phượng tung cú sút xa đưa bóng trúng chân của trung phong Bruno Henrique đổi hướng. Điều đó khiến thủ môn Đình Triệu bị bất ngờ và không thể ngăn cho Hải Phòng tránh khỏi bàn thua. Đến phút 40, Hải Phòng suýt nữa chịu bàn thua thứ 2 nếu không có sự cứu nguy đến từ Hải Phòng. Bảo Toàn tạt bóng từ cánh phải khiến thủ môn Đình Triệu nhoài người nhưng không bắt gọn bóng. Bruno lập tức lao vào đá bồi nhưng lại đưa bóng trúng cột dọc. Sang hiệp 2, Hải Phòng đưa Châu Ngọc Quang vào sân nhằm tăng cường sức tấn công. Phút 58, suýt chút nữa cầu thủ này làm nên chuyện. Từ đường tạt bóng của Mpande bên cánh trái, Ngọc Quang băng vào đánh đầu cận thành nhưng bị thủ môn Huỳnh Tuấn Linh chặn lại. Ngay ở cú sút sau đó, tiền vệ này cố gắng dứt điểm vào gôn trống nhưng trung vệ Mauricio của HAGL đã giải nguy ngay trước vạch vôi.

Một phút trước đó, Hải Phòng cũng khiến cầu môn HAGL rung chuyển. Hải Huy sút phạt ở vị trí sát vòng cấm địa. Anh quyết định dứt điểm thẳng về góc xa cầu môn nhưng cũng là trung vệ Mauricio của HAGL hóa giải bằng đầu gối.

Rimario ghi bàn nhưng vẫn không thể giúp Hải Phòng thắng chung cuộc - Ảnh: Đức Cường

Rimario ghi bàn nhưng vẫn không thể giúp Hải Phòng thắng chung cuộc - Ảnh: Đức Cường

Những tưởng Hải Phòng sẽ phải chấp nhận thất bại cay đắng trên sân nhà Lạch Tray thì ở phút 87, Rimario đã tỏa sáng đúng lúc để giúp đội bóng đất Cảng giữ lại 1 điểm. Từ quả đá phạt góc bên cánh phải của đồng đội, tiền đạo người Jamaica bật cao đánh đầu hướng bóng về góc xa, trong sự ngỡ hàng của hàng thủ HAGL.

Hòa chung cuộc 1-1 đầy nghẹt thở trước HAGL, Hải Phòng tạm thời thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Hà Nội FC xuống còn 3 điểm. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô vẫn còn 1 trận chưa đấu trong tay, khi họ sẽ tiếp đón B.Bình Dương vào tối 1-10 trên sân Hàng Đẫy.

Đội hình thi đấu

Hải Phòng: Đình Triệu, Văn Tới, Mpande, Tiến Dụng, Thái Bình, Văn Minh (Ngọc Quang 46’), Moses, Hải Huy (Mạnh Dũng 78’), Trung Hiếu (Anh Hùng 84’), Việt Hưng (Phú Nguyên 73’), Rimario.

HAGL: Tuấn Linh, Văn Sơn, Hữu Tuấn, Mauricio, Bảo Toàn (A Hoàng 71’), Minh Vương, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn (Thanh Nhân 71’), Bruno Henrique (Hoàng Tú 87’), Washington.

* Ở trận đấu khác, Có khá nhiều cơ hội để ăn bàn, nhưng CLB TP.HCM đã không thể tận dụng, kết quả họ đã thua ngược đối thủ 0-2 và rơi xuống đáy bảng tổng sắp. Ngược lại, trận thắng đã giúp đội khách Sài Gòn vượt lên để thêm niềm tin trong cuộc đua trụ hạng.

Đang nằm chót bảng, nên trận derby cùng thành phố đã được cả hai đội TP.HCM và Sài Gòn FC chuẩn bị rất kỹ, đặc biệt là đội bóng Sài Gòn FC bởi ở trận đấu này họ chơi với vai trò đội khách, chưa kể ở lượt đi họ đã thua đối thủ 1-2 nên bằng mọi giá phải đòi lại món nợ này. Vì thế không ngạc nhiên khi hai đội nhập cuộc có phần thận trọng, dẫu thế TP.HCM là những người nắm thế trận và liên tiếp vây hãm khung thành của thủ môn Văn Phong bên phía đội khách. Tuy nhiên, vẫn chưa có cơ hội thật sự nguy hiểm nào được cầu thủ hai đội tạo ra.

Phút 21, Sài Gòn FC có được quả đá phạt trực tiếp đầu tiên ngoài 20m, nhưng cú dứt điểm của Mạnh Cường đã không thể vượt qua hàng rào của đội chủ nhà. Cũng từ thời điểm này, các học trò của HLV Phùng Thanh Phương đã dần lấy lại thế cân bằng và bắt đầu ăn miếng trả miếng cùng đối thủ. Cần nói thêm, trong hiệp 1, các ngoại binh của TP.HCM cũng đã cho thấy sự kém cỏi trong những tình huống dứt điểm, bởi thực tế họ đã có không ít cơ hội để có thể mở tỷ số trận đấu, nhưng những “ông tây” đều không thể tận dụng được cơ hội. Thế trận giằng co đến hết hiệp đấu đầu tiên mà không có bàn thắng nào được ghi.

Pha tranh tài của cầu thủ hai đội. Ảnh: Quốc An

Pha tranh tài của cầu thủ hai đội. Ảnh: Quốc An

Đầu hiệp 2, Sài Gòn FC đã cú đánh đầu khá nguy hiểm của Matheus, may mắn là thủ môn Thanh Thắng đã kịp bay người cứu nguy cho CLB TP.HCM. Những phút sau đó cả hai đội chơi khá cò cưa, thậm chí CLB TP.HCM đã tung cả Lee Nguyễn vào sân ở phút 58 để cải thiện sức mạnh tấn công, nhưng thế trận vẫn chưa nhiều thay đổi.

Phút 69, từ pha đá phạt góc, Olsen đã có cú căng ngang để Matheus mở tỷ số 1-0 từ cú đệm lòng chuẩn xác cho Sài Gòn FC. Bàn thắng đã giúp tinh thần các học trò của HLV Phùng Thanh Phương thêm hưng phấn, qua đó tiếp tục vây ráp khung thành của thủ môn Thanh Thắng bên phía CLB TP.HCM. Trong khi đó, các cầu thủ CLB TP.HCM vẫn khá bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Văn Phong bên phía đội khách.

Càng về cuối trận, cầu thủ Sài Gòn FC càng chơi chắn chắn hòng bảo toàn bàn thắng quý báu mà họ ghi được, bởi chiến thắng này cực kỳ quan trọng với thầy trò HLV Phùng Thanh Phương. Trong khi đó, HLV Trương Việt Hoàng tiếp tục tung vào sân các chân sút của mình hòng có thể san bằng tỷ số, nhưng có vẻ như điều ấy cũng chẳng mấy phát huy tác dụng. Bất ngờ ở phút bù giờ 90+2, Olsen đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Sài Gòn FC từ một pha phản công cực nhanh trong sự vỡ oà vui sướng của các thành viên của đội khách. 

Niềm vui của các cầu thủ Sài Gòn FC sau trận đấu. Ảnh: Quốc An

Niềm vui của các cầu thủ Sài Gòn FC sau trận đấu. Ảnh: Quốc An

Chiến thắng đã giúp Sài Gòn FC vượt mặt CLB TP.HCM và tiếp thêm sức mạnh rất lớn cho họ trong cuộc đua trụ hạng. Ngược lại, CLB TP.HCM đã rơi xuống đáy bảng, qua đó đang gặp áp lực rất lớn trong cuộc đua trụ hạng phía trước.

Đội hình thi đấu

TP.HCM: Thanh Thắng, Tùng Quốc, Đình Khương, Brendon, Ngọc Đức, Huy Toàn (Lee Nguyễn, 58’), Hoàng Thịnh, Trọng Long (Công Thành, 87’), Ti Phông (Samson, 46’), Green, Bygrave.

Sài Gòn: Văn Phong, Văn Đạt, Mạnh Cường, Công Thành, Rodrigue, Quang Vinh, Xuân Quý (Văn Triền, 36’), Olsen, Tấn Tài (Hồng Sơn, 65’), Minh Tuấn (Công Hiển, 46’), Matheus (Nam Anh, 73’).

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN