V-League:

Hải Phòng rượt đuổi ngoạn mục Thể Công Viettel, Đà Nẵng thoát khỏi vị trí đáy bảng

24/05/2025 - 05:21

Hải Phòng giành 1 điểm quý giá trong chuyến làm khách của Thể Công Viettel ở vòng 24 V-League 2024/25.

Chủ nhà CLB Thể Công Viettel và CLB Hải Phòng vừa tạo nên màn rượt đuổi tỷ số không thể kịch tính hơn trên SVĐ Hàng Đẫy ở trận cầu diễn ra vào tối ngày 23-5, thuộc khuôn khổ vòng 24 V-League 2024/25.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng áo lính chủ động tấn công nhằm sớm có được lợi thế. Tuy nhiên, bộ đôi ngoại binh Wesley và Pedro đều không thể tận dụng để chuyển hóa thành bàn thắng.

Sau khoảng 15 phút đầu trận bị ép sân, đội khách Hải Phòng cũng dâng cao và có được một số cơ hội nguy hiểm. Dù vậy, Thể Công Viettel vẫn là đội chơi lấn lướt hơn trong phần lớn thời gian hiệp 1 nhưng đáng tiếc khi liên tục bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.

Nỗ lực của đội chủ nhà cuối cùng được đền đáp ngay đầu hiệp 2, Wesley dứt điểm chính xác mở tỷ số 1-0 trước Hải Phòng. Khai thông bế tắc, đoàn quân của HLV Popov tiếp tục thăng hoa với bàn thắng nhân đôi cách biệt của Pedro vào phút 55.

Nhận 2 bàn thua liên tiếp, HLV Chu Đình Nghiêm quyết định tung hai "quân bài tẩy" Hồ Minh Dĩ và Nguyễn Hữu Sơn vào sân. Bộ đôi này lập tức giúp Hải Phòng thay đổi cục diện trận đấu, góp công giúp Lucao ghi cú đúp gỡ hòa 2-2 cho đội khách.

Những phút cuối trận, hai đội tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn nhưng không có bất ngờ nào xảy ra. Chung cuộc, Thể Công Viettel hòa 2-2 Hải Phòng. Nếu như đây là trận thứ 3 không thắng của đội bóng áo lính thì đây đã là trận bất bại thứ tư của đội bóng đất Cảng.

* Đà Nẵng tạm thời thoát khỏi vị trí cuối BXH sau trận hòa 2-2 trước HAGL.

Cơn mưa lớn ngay khi bắt đầu trận đấu khiến cả HAGL và Đà Nẵng đều gặp khó trong việc triển khai bóng. Chính vì thế hiệp 1 không có quá nhiều tình huống đáng chú ý được tạo ra. Hai đội cố gắng tạo ra khác biệt bằng những cú sút xa nhưng không hiệu quả.

Tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra ở đúng phút 45 khi Đà Nẵng có được bàn mở tỷ số trận đấu. Lương Duy Cương tạt bóng chính xác để Minh Quang đánh đầu hiểm hóc vào góc xa hạ gục thủ môn Trung Kiên. Đà Nẵng bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 1 bàn.

Minh Quang mở tỷ số cho CLB Đà Nẵng

Minh Quang mở tỷ số cho CLB Đà Nẵng

Sang hiệp 2, HAGL đẩy cao đội hình và tạo được rất nhiều sức ép về phía khung thành thủ môn Bùi Tiến Dũng. Đà Nẵng cũng lùi sâu để chơi an toàn. Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ thì Minh Vương cuối cùng đã có bàn thắng. Phan Du Học xâm nhập vòng cấm và có đường kiến tạo thuận lợi để Minh Vương đánh đầu cận thành gỡ hòa 1-1 ở phút 62.

10 phút sau, tình huống phòng ngự thiếu quyết tâm của HAGL khiến họ phải trả giá. Phan Văn Long có pha đi bóng solo đầy ấn tượng trước khi có pha chích mùi giày chân trái đầy kỹ thuật. Tình huống tỏa sáng cá nhân của Văn Long lại đưa Đà Nẵng dẫn lại 2-1.

Tuy nhiên niềm vui của Đà Nẵng không kéo dài được lâu. Phút 81, Minh Vương tự mình kiếm về quả đá phạt trực tiếp sau khi bị phạm lỗi. Số 10 của HAGL tạo ra siêu phẩm đá phạt quá đẹp mắt để ghi bàn dù Bùi Tiến Dũng đã chạm tay vào bóng.

1 điểm có được trước HAGL giúp Đà Nẵng thoát khỏi vị trí cuối bảng xếp hạng với 1 điểm nhiều hơn hơn Bình Định. Tuy nhiên Đà Nẵng đã đá nhiều hơn đối thủ tới 2 trận và hoàn toàn có khả năng phải trở lại vị trí đáy bảng xếp hạng.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN