Hành trình về với cội nguồn lịch sử

18/04/2014 - 07:44

Xe tăng M.48 được trưng bày tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh - đây là loại xe tăng Quân đội Mỹ sử dụng (370 chiếc) tại Việt Nam vào tháng 7-1969.

Bài 3: Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh - xem để thêm yêu quý hòa bình, độc lập

Chặng đường thứ ba trong Hành trình “Sức trẻ Đồng Khởi tiếp bước truyền thống cha anh” của đoàn tuổi trẻ Bến Tre là Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.

Bài 1: Về Bến Nhà Rồng

Bài 2: Di tích lịch sử Dinh Độc Lập

Đây là nơi lưu trữ, trưng bày những tư liệu, hình ảnh, hiện vật về chứng tích tội ác của các thế lực xâm lược Việt Nam và hậu quả tàn khốc mà nhân dân Việt Nam gánh chịu do chiến tranh gây ra. Có thể nói, đây là một trong những bảo tàng gây xúc động mạnh cho người xem. Thông qua các tư liệu, Bảo tàng không chỉ giáo dục mọi người, nhất là thế hệ trẻ về tinh thần đấu tranh, bảo vệ độc lập, tự do cho Tổ quốc của các thế hệ đi trước, giáo dục về ý thức chống chiến tranh xâm lược mà đặc biệt, còn mang ý nghĩa sâu sắc về giá trị của hòa bình, một giá trị vô cùng to lớn mà người hưởng thụ cần phải biết quý trọng.

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tọa lạc tại phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, do Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch TP. Hồ Chí Minh quản lý. Bảo tàng hiện đang lưu giữ, trưng bày với hơn 20 ngàn tư liệu, hiện vật liên quan đến những cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Đây là một trong những địa điểm luôn thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu khi đến với TP. Hồ Chí Minh. Bảo tàng được thành lập từ tháng 9-1975, qua nhiều tên gọi, ngày 4-7-1995, chính thức mang tên Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.

Lặng người với hình ảnh khốc liệt của chiến tranh

Đoàn tuổi trẻ Bến Tre đã dành thời gian lưu lại đây khá lâu trong phân đoạn của Hành trình. Bởi, không chỉ vì số lượng tư liệu trưng bày của Bảo tàng rất nhiều nên cần có thời gian để xem, mà quan trọng hơn, những hình ảnh, hiện vật tại đây đã tác động mạnh mẽ, “níu” chân các bạn chậm lại để xem nhiều hơn và để hiểu nhiều hơn về sự tàn khốc của chiến tranh. Ngoài hình ảnh trưng bày tại các phòng, còn có nhiều hiện vật trưng bày ngoài trời như các bộ sưu tập: máy bay, pháo, bom; tái hiện nhà tù Côn Đảo…

Lúc đoàn tuổi trẻ Bến Tre đến Bảo tàng, nơi đây gần như đã chật kín người xem, đặc biệt là có rất đông du khách nước ngoài. Người hướng dẫn cho biết, ngày nào Bảo tàng này cũng đông như thế. Điều đáng nói là dù rất đông người cùng xem nhưng không gian khá im ắng, lặng lẽ, tất cả mọi người dường như chẳng ai muốn nói chuyện riêng, bởi câu chuyện từ quá khứ - câu chuyện rất thật từ tư liệu về chiến tranh tại Việt Nam đầy máu và nước mắt - đã chiếm trọn tâm trí của người đang xem. Tại đây, người xem bắt gặp tư liệu về nạn nhân của chế độ lao tù từ thời Ngô Đình Diệm đến Nguyễn Văn Thiệu, hay hậu quả của chất độc da cam trong chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ ở Việt Nam, và có cả những hình ảnh, tư liệu về việc các nước trên thế giới ủng hộ Việt Nam kháng chiến…

Bến Tre cũng là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của hậu quả chiến tranh. Nhiều hình ảnh liên quan đến đất và người Bến Tre trong chiến tranh cũng đã được đưa vào trưng bày tại đây. Trong đó có một cái cống nước gắn với một sự kiện đẫm máu. Bảng trưng bày tại đây đã ghi rõ: vào khoảng 8 đến 9 giờ tối ngày 25-2-1969, một toán biệt kích hải quân SEAL (một trong những đơn vị thuộc lực lượng biệt kích tinh nhuệ nhất của quân lực Mỹ) do Trung úy Bob Kerrey chỉ huy tiến vào ấp 5, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Họ đã cắt cổ ông Bùi Văn Vát (66 tuổi) và bà Lưu Thị Cảnh (62 tuổi), rồi kéo 3 em bé là cháu nội của ông bà đang ẩn nấp trong một ống cống và đâm chết hai cháu, mổ bụng một cháu. Sau đó, toán lính di chuyển đến hầm trú ẩn của các gia đình khác bắn chết 15 người (trong đó có 3 phụ nữ mang thai), mổ bụng một bé gái. Nạn nhân duy nhất còn sống sót là bé gái tên Bùi Thị Lượm (12 tuổi), bị thương ở chân. Đến tháng 4-2001, cựu Thượng nghị sĩ Mỹ Bob Kerrey mới thú nhận tội ác của mình trước dư luận quốc tế. Nhân kỷ niệm 40 năm ngày giỗ của các nạn nhân, bà Bùi Thị Nhị - con gái của ông Bùi Văn Vát đã hiến tặng ống cống cho Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh làm hiện vật trưng bày.

Những hình ảnh, tư liệu tại đây dường như nằm ngoài sức tưởng tượng của các bạn trẻ. Những cảnh tượng mà sau khi người viết xem và viết ra những dòng này vẫn còn rùng mình khi nhớ lại. Đó là hình ảnh xẻ thịt người, thiêu người, hành hạ người, hình ảnh người biến dạng vì bom đạn, biến dạng vì chất độc da cam, hình ảnh những tù nhân bị khổ sai, đày đọa, hình ảnh xác người nằm la liệt, ngổn ngang sau đợt xả súng của quân xâm lược… Tất cả gói gọn trong hai từ: khủng khiếp! Những gương mặt thẫn thờ, những cái mím môi vì căm phẫn, xót xa, những cái nhăn mặt vì rùng rợn, hãi hùng, những tiếng thốt khẽ đây đó: “trời ơi”, “khủng khiếp quá”, những phút giây đứng lặng thật lâu… đó là những gì chúng tôi ghi nhận được khi quan sát những người khách tham quan tại đây.

Tuổi trẻ nghĩ gì, làm gì?

Sinh ra trong giai đoạn đất nước đã hòa bình, tuổi trẻ hôm nay được xem là một thế hệ rất hạnh phúc và luôn được giáo dục về truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của các thế hệ cha anh cùng với giá trị của hòa bình, phát triển. Hành trình “Tuổi trẻ Đồng Khởi tiếp bước truyền thống cha anh” là một trong những hoạt động góp phần nâng cao nhận thức ấy của tuổi trẻ.

Sau khi xem qua Bảo tàng, bạn Nguyễn Thị Bé Liên (Xã Đoàn Phú Hưng, TP. Bến Tre) đã bày tỏ: Bản thân tôi cũng như các bạn trong đoàn có rất nhiều cảm xúc khi đến đây. Chúng tôi tự hào với truyền thống yêu nước của dân tộc mình; thực sự thấy hạnh phúc vô cùng khi được sống trong thời kỳ hòa bình với đầy đủ điều kiện học tập, làm việc, vui chơi giải trí... Tôi nghĩ, mỗi bạn trẻ phải tự rèn luyện, nâng cao nhận thức hơn nữa về truyền thống đấu tranh anh dũng của Tổ quốc mình và phát huy truyền thống đó bằng những việc làm thiết thực, hữu ích cho quê hương để xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ đi trước. Bản thân tôi đã tự nhủ là không ngừng trau dồi tri thức để hòa nhập, đóng góp vào sự phát triển của quê hương và luôn sẵn sàng cống hiến sức trẻ cho các phong trào của Đoàn, Hội ở địa phương.

Còn bạn Trần Thụy Trúc Mai (Xã Đoàn Tam Phước, Châu Thành) thì chia sẻ: Tôi cũng như các bạn lần đầu tiên đến đây, được tận mắt xem rất nhiều những hình ảnh, tư liệu về giai đoạn đấu tranh giành độc lập của dân tộc mình. Qua đó, tôi đã hiểu sâu sắc hơn về cuộc chiến đấu rất gian khổ của nhân dân Việt Nam mà trước đây, tôi chỉ biết qua những bài học lịch sử và các kênh thông tin. Những tư liệu, hình ảnh trưng bày tại đây thực sự làm tôi rất xúc động và suy nghĩ rất nhiều. Tôi đã tự hứa rằng mình sẽ sống thật tốt, cống hiến hết mình cho các phong trào của địa phương để không phụ công ơn của những người đã hy sinh để đổi lấy độc lập, tự do cho thế hệ chúng tôi. Không những vậy, tôi sẽ ra sức vận động các bạn cùng phấn đấu và nêu cao tinh thần tình nguyện để góp phần tô đẹp thêm cho quê hương mình.

Đến Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, chúng tôi càng thấm thía sâu sắc hơn câu nói của Bác: “Không có gì quý hơn độc, tự do”, và nhớ đến câu hát: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay!”…

Bài cuối: Về đất thép thành đồng Củ Chi

Bài, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN