Háo hức mùa tựu trường

13/08/2010 - 09:13
Ngày hội đưa trẻ đến trường năm học 2010 - 2011 Ảnh: T.LONG

Tuy chưa đến ngày khai giảng năm học, nhưng không khí tựu trường đã sôi động ở hầu hết các trường: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Niềm vui được cắp sách đến trường hiện rõ trên gương mặt các cô cậu học trò...

Tại Trường Tiểu học Tân Thủy (Ba Tri), hôm 9-8, mặc dù trời mưa rỉ rả nhưng có rất đông học sinh đến tập hợp. Sau vài phút hỏi han, vui chơi với bạn bè, các em hớn hở vào lớp theo sự hướng dẫn của thầy cô giáo. Chưa bắt đầu chương trình học chính thức nên em nào cũng trang phục thoải mái, ngồi vào chỗ ngay ngắn nghe thầy cô thông báo lịch học, sinh hoạt nội quy. Có lớp, thầy cô còn cho kiểm tra sách, vở và các vật dụng học tập cần thiết của học sinh. Em nào chưa kịp chuẩn bị đầy đủ thì được nhắc nhở bổ sung. Có lớp, thầy cô cho làm bài tập kiểm tra ngoài mục đích là kiểm tra kiến thức cũ, giúp cho các em khởi động trí não – lấy đó làm cơ sở để sắp xếp chỗ ngồi hợp lý, còn là dịp để thầy trò làm quen nhau trước khi vào học chính thức.

 Có thể nói, mùa hè qua, mặc dù có rất nhiều học sinh phải đi học thêm, song trước ngưỡng cửa của năm học mới, các em vẫn hăm hở, thích thú chờ ngày khai giảng. Em Cao Văn Được, học sinh Trường Tiểu học Châu Hòa (Giồng Trôm) hồn nhiên: Em thấy trong lòng nôn nao!. Năm học mới, tất cả đều mới, được lên lớp mới, học thầy cô mới và biết thêm nhiều kiến thức mới... Có lẽ vậy nên sáng nay (11-8), Được đã dậy rất sớm, một mình đi bộ đến trường để tìm lớp học và biết mặt cô giáo (trong khi đó, tối qua, Được đã hứa sẽ đợi mẹ sau khi bỏ mối mớ rau cho bạn hàng dưới chợ  xong sẽ cùng đi). Em Nguyễn Hoàng Thanh (TP. Bến Tre), học sinh Trường THCS Bến Tre không giấu được niềm vui khi bước vào môi trường hoàn toàn mới. Em nói: “Hầu hết các bạn học chung với em hồi lớp 5 bây giờ đã học lớp khác, chỉ còn vài bạn là học chung thôi. Buồn thật! Nhưng không sao, em được quen với nhiều bạn mới”.

Năm học nào cũng có các cô cậu học sinh đồng tâm trạng: vừa háo hức vừa bỡ ngỡ, nhất là học sinh lớp 1. Bé Trần Thị Minh Tâm (phường Phú Tân, TP. Bến Tre), hôm nay trông cô bé đáng yêu làm sao với bộ đồng phục học sinh. Dù chưa mua sách vở, nhưng cô bé cứ đòi mẹ đưa cho chiếc cặp để mang trên người cho đúng điệu. Nhìn các bạn cùng trang lứa lần lượt bước vào trường, tuy chưa quen ai nhưng lúc nào cô bé cũng cười toe toét. Khi thấy cha mẹ đang chăm chú dò danh sách lớp, cô bé vội hỏi: “Mẹ ơi con học lớp mấy? có bạn nào quen học chung với con không?. Chưa nghe mẹ trả lời, cô bé đã tung tăng chạy thẳng ra cổng trường, đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần. Chị Trần Thị Hồng Thắm (phường 1, TP. Bến Tre), năm nay cũng có cô “công chúa” học lớp 1, kể: “Mấy ngày nay, cháu nhà tôi cứ mân mê cái cặp mới suốt và luôn hỏi: Mẹ ơi, chừng nào con đi học vậy?”.

Dù năm học mới chưa bắt đầu nhưng ở khắp các trường lớp, đâu đâu cũng xôn xao tiếng nói cười của học sinh và phụ huynh. Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bến Tre Nguyễn Thị Kim Loan cho biết: Năm nay, trường có khoảng 1.630 học sinh của 40 lớp trong 5 khối học, trong đó, có 16 lớp tăng cường tiếng Anh (tăng hơn năm trước 1 lớp). Do điều kiện trường đang xây dựng, nhà trường đã được Trường THCS Mỹ Hóa hỗ trợ 12 phòng (cho 12 lớp học theo thời khoá biểu 1 buổi). Cách đây mấy ngày, học sinh và phụ huynh đến trường rất đông để dò danh sách lớp. Hiện nay, đang là thời điểm học sinh được làm quen với trường lớp, thầy, cô giáo chủ nhiệm, bạn bè… (nhất là đối với các em đầu cấp: lớp 1 và lớp 6, hoặc mới chuyển trường đến); ổn định tổ chức lớp như bầu ban cán bộ lớp, trang trí lớp học...

Ở bậc mầm non, không khí đón chào năm học mới cũng không kém phần nhộn nhịp. Cô Tạ Thị Vẹn, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Mỏ Cày Nam cho biết, mặc dù chưa đến ngày tựu trường, nhưng đã có rất nhiều phụ huynh đến dò lớp học cho con, Ngày 16-8, phụ huynh sẽ đưa trẻ đến trường để làm quen với lớp học, giáo viên và bạn bè. Trường cũng sẽ tổ chức buổi họp mặt đầu năm với phụ huynh để sinh hoạt nội quy nhà trường, cũng như cách làm các thủ tục, lệ phí nhập học để phụ huynh nắm rõ và thực hiện đúng. Được biết, năm nay trường huy động 450 trẻ vào lớp mẫu giáo và nhà trẻ.

Xúng xính trong bộ đồng phục mới, vai mang cặp, chân bước tung tăng, miệng hớn hở nói nói, cười cười… là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được vào những ngày đầu tiên của năm học mới. Dù tiếng trống trường chưa chính thức vang lên nhưng không khí ở các trường đã rộn rã. Trang vở, trang sách đầu tiên sắp được mở ra cùng với bao nhiêu ước mơ trong sáng của tuổi học trò.

 

Nhóm PV VHXH

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN