Trụ sở ấp Hòa Hưng, xã Giao Hòa, huyện Châu Thành trước nay là nhà tình nghĩa của bà Phạm Thị Nga cho mượn tạm (do bà về quê chồng ở Bình Đại sinh sống), đến nay đã hết thời hạn, phải trả lại cho chủ, khiến cho ấp gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là chính quyền, mặt trận, đoàn thể ấp không có nơi sinh hoạt. Trong khi xã đang phấn đấu thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới thì ấp Hòa Hưng lại thiếu trụ sở vì ấp thiếu quỹ đất công để xây dựng. Đó là trăn trở của lãnh đạo xã.
Trước những khó khăn, vướng mắc đó, ông Hồ Văn Điệp - nguyên Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Thành đã nghỉ hưu, sống tại ấp Hòa Hưng gần trụ sở ấp tạm thời đã suy nghĩ và bàn với gia đình việc hiến đất của mình để làm nơi xây dựng trụ sở ấp. Biết được tâm nguyện của ông, gia đình thống nhất hiến 50m2 đất đang canh tác cho địa phương. Sau đó, ông đề đạt nguyện vọng của mình với cấp ủy, chính quyền địa phương. Nhận được thiện ý trên, xã phân công cán bộ đến cùng với gia đình đo, xác định vị trí, cắm trụ, lên chiết tính dự toán kinh phí và lập tờ trình xin ý kiến của huyện để định ngày khởi công xây dựng trụ sở ấp Hòa Hưng trên phần đất gia đình ông hiến tặng. Đây là một việc làm hết sức cao đẹp. Không chỉ hôm nay ông góp sức cùng với địa phương, mà trước đây, khi còn công tác ở huyện, ông cũng đã trích tiền lương của mình để tu sửa 2 cây cầu bê-tông trong ấp, tạo điều kiện đi lại dễ dàng cho con em đi học, bà con thuận tiện lưu thông hàng hóa vào mùa mưa. Theo suy nghĩ của ông, việc gì làm có lợi cho dân, cho ấp là việc cần phải quan tâm và nhân rộng và đây cũng là những việc nhỏ so với yêu cầu hiện nay, nhiều người đã làm chứ không phải gia đình mình. Theo tâm nguyện của ông, nếu mình còn khỏe và có điều kiện thì nên phát huy tốt trong thời gian tới để cùng địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Trong đó, vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ hưu trí rất quan trọng, để mãi xứng đáng là hạt nhân nòng cốt của địa phương.