 |
Cô giáo Hồng Mai. Huỳnh Đức. |
Đối với hội thi “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cô Phan Thị Hồng Mai, giáo viên Trường THPT Lê Quí Đôn (Bình Đại) đã đầu tư nhiều công sức.
Đêm hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác Hồ do ngành giáo dục huyện tổ chức, Hồng Mai vượt trội hơn 55 thí sinh khác và đoạt giải nhất. Đề tài cô chọn là “Tình yêu thương bao la của Bác dành cho thiếu niên nhi đồng”, Bác Hồ với Trung thu độc lập đầu tiên (do đồng chí Vũ Kỳ ghi lại, trong quyển: Kể chuyện Bác Hồ, tập 2 của Nhà xuất bản Giáo dục). Hồng Mai kể: “Chiều hôm đó, thứ sáu, ngày 21-9-1945 tức ngày 15-8 năm Ất Dậu, tan giờ làm việc, Bác bảo đồng chí thư ký về nhà trước, còn Bác ở lại Bắc Bộ Phủ để đón các em thiếu nhi vui Tết Trung thu…”; “Khu vườn Phủ Chủ tịch bỗng nhiên im phăng phắc khi đồng chí phụ trách giới thiệu Bác Hồ sẽ nói chuyện với các em…”; “Hồ Hoàn Kiếm tưng bừng náo nhiệt. Những bóng điện lấp lánh trong các vòm cây. Hàng ngàn, hàng vạn đèn giấy trên tay các em soi bóng xuống mặt hồ. Trên đỉnh Tháp Rùa rực ánh điện với băng khẩu hiệu “Việt Nam độc lập”. Đúng 20 giờ, lễ Trung thu độc lập đầu tiên bắt đầu…”; “Trăng rằm vằng vặc tỏa sáng. Niềm vui tràn ngập cả Hà Nội. Bác Hồ vui sướng nhìn các em vui chơi”. Chất giọng trong, khi trầm, khi bổng của Mai đã cuốn hút người đến dự, nhất là các em học sinh. Cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay khi câu chuyện kết thúc. “Tôi đọc khá nhiều sách báo nói về Bác, thấy Bác rất thương yêu trẻ em. Tôi quyết định chọn câu chuyện kể về Bác trong bối cảnh lịch sử bấy giờ”, Hồng Mai cho biết…
Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Cần Thơ năm 1994, Phan Thị Hồng Mai được phân công giảng dạy môn Văn tại Trường THPT Bình Đại A, sau đó chuyển về Trường THPT Lê Quí Đôn vào năm 1997. Yêu nghề, chăm chỉ học hỏi đã giúp cho cô tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm giảng dạy ở hai khối lớp 10, 11. Ngày 17-11-2002, Hồng Mai vinh dự được kết nạp Đảng, sau đó được chi bộ nhà trường phân công phụ trách tuyên huấn, cô càng nhiệt tình hơn trong chuyên môn và công tác Đảng. Khi ngành giáo dục phát động cuộc thi, dù hoàn cảnh gia đình khó khăn (chồng bị bệnh phải điều trị dài hạn, con nhỏ) nhưng cô vẫn dành thời gian trau dồi thêm kiến thức để tham gia; kết quả mỹ mãn: đoạt giải nhất hội thi ngành giáo dục và giải nhì vòng huyện. Hồng Mai “bật mí”, cô sẽ tham khảo nhiều tài liệu hơn để chuẩn bị tốt cho hội thi cấp tỉnh….