Inter Milan chật vật đánh bại CLB Nhật Bản

22/06/2025 - 11:52

Rạng sáng 22-6 (giờ Việt Nam), Inter Milan đã trải qua 90 phút nghẹt thở trước Urawa Red Diamonds trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng E FIFA Club World Cup.

Bước vào trận đấu với quyết tâm giành trọn 3 điểm sau khi chỉ hòa trận ra quân, Inter Milan lại bất ngờ nhận "gáo nước lạnh" từ rất sớm. Phút 11, tiền vệ Ryoma Watanabe bên phía Urawa Red Diamonds tận dụng sai lầm của hàng thủ áo xanh-đen để dứt điểm chính xác, mở tỷ số 1-0 cho đại diện Nhật Bản.

Bàn thua sớm buộc Inter dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, dù kiểm soát hoàn toàn thế trận và tung ra hàng loạt tình huống hãm thành, các chân sút Inter vẫn thiếu đi sự sắc bén trong khâu dứt điểm. Hiệp 1 khép lại với lợi thế nghiêng về Urawa Red Diamonds, bất chấp những nỗ lực không ngừng của đoàn quân HLV Cristian Chivu.

Inter gặp khó khăn trong hiệp đấu thứ nhất (Ảnh: CWC).

Inter gặp khó khăn trong hiệp đấu thứ nhất (Ảnh: CWC).

Sang hiệp 2, HLV Chivu quyết định thực hiện hàng loạt thay đổi nhân sự khi lần lượt tung Sucic, Mkhitaryan và Bastoni vào sân nhằm tăng cường sức sáng tạo. Tuy nhiên, Inter vẫn gặp bế tắc trước hàng phòng ngự chắc chắn của Urawa Red Diamonds. Trong bối cảnh khó khăn, phẩm chất ngôi sao đã lên tiếng đúng lúc.

Phút 78, sau tình huống đá phạt góc bên cánh phải, tiền đạo Lautaro Martinez xuất hiện đúng chỗ và thực hiện cú ngả người dứt điểm điệu nghệ, san bằng tỷ số 1-1. Bàn thắng này như tiếp thêm tinh thần cho Inter để hướng đến chiến thắng.

Và rồi kịch tính được đẩy lên cao trào vào phút bù giờ 90+2, khi cầu thủ vào sân thay người Carboni dứt điểm gọn gàng, ấn định chiến thắng 2-1 nghẹt thở cho đại diện nước Ý.

Inter chật vật đánh bại Urawa Red (Ảnh: CWC).

Inter chật vật đánh bại Urawa Red (Ảnh: CWC).

Với kết quả này, Inter Milan vươn lên dẫn đầu bảng E FIFA Club World Cup với 4 điểm sau 2 lượt trận. Trong khi đó, Urawa Red Diamonds vẫn trắng tay và đã chính thức dừng bước, chia tay giải đấu sau những nỗ lực bất thành.

* Dù khá vất vả nhưng Dortmund đã có chiến thắng đầu tiên tại Club World Cup trước CLB Sundowns.

Borussia Dortmund đã phải rất vất vả để vượt qua nhà vô địch Nam Phi Mamelodi Sundowns, chiến thắng 4-3 giúp họ gần hơn với mục tiêu vượt qua vòng bảng Club World Cup. 

Dortmund bị dẫn trước sau 11 phút thi đấu. Ribeiro tận dụng hàng thủ Dortmund chơi thiếu tập trung, nhận bóng từ giữa sân rồi vượt qua hai hậu vệ để ghi bàn mở tỷ số đầy bất ngờ. Tuy nhiên, lợi thế đó chỉ kéo dài 5 phút trước khi thủ môn Ronwen Williams của Sundowns mắc sai lầm nghiêm trọng: một đường chuyền ngắn thẳng vào chân Nmecha, người dễ dàng gỡ hòa.

Dortmund vươn lên dẫn 2-1 sau pha phối hợp một-hai mượt mà giữa Julian Brandt và Guirassy, người sau đó đánh đầu dũng mãnh làm tung lưới đối phương. Bellingham, trong lần ra sân thứ hai cho Dortmund, nâng tỷ số lên 3-1 ngay trước giờ nghỉ. Sau khi Williams đẩy bóng từ đường căng ngang của Brandt đúng vào chân anh, Bellingham bình tĩnh xử lý và đánh lừa thủ môn để ghi bàn.

Bellingham ghi bàn đầu tiên cho Dortmund

Bellingham ghi bàn đầu tiên cho Dortmund

Phút 55, Rayners đưa bóng dội cột dọc. Nhưng đến phút 60, Daniel Svensson tạt bóng từ cánh trái, bóng đập chân hậu vệ Khuliso Mudau đổi hướng, nâng tỷ số lên 4-1 cho Dortmund.

Chỉ hai phút sau, Sundowns rút ngắn cách biệt khi cú đá phạt của Teboho Mokoena đưa bóng đến chỗ Rayners. Dù cú đánh đầu đầu tiên dội cột, bóng bật lại trúng đầu anh và lần này anh không bỏ lỡ cơ hội.

Phút 90, Mothiba tận dụng sai lầm trong khâu kiểm soát bóng của Dortmund để ghi bàn cận thành, rút ngắn tỷ số xuống 3-4. Dù vậy, Sundowns không thể tìm được bàn gỡ hòa trong những phút cuối.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN