
Barella tiếp tục là người mở tỷ số cho Inter Milan khi đối đầu Benfica. Ảnh: Reuters
Với ưu thế sân nhà, đoàn quân của HLV Simone Inzaghi không ngần ngại tung "đòn phủ đầu" nhằm kết liễu đối thủ ngay trong hiệp 1.
Ngay ở tình huống dàn xếp tấn công đáng chú ý đầu tiên, Inter Milan đã tìm được bàn mở tỷ số. Phút thứ 14, sau tình huống phối hợp ăn ý với Lautaro Martinez ở ngay trước vòng cấm đội khách, Barella xử lý khéo léo rồi tung cú cứa lòng hiểm hóc hạ gục thủ thành Vlachodimos.
Sau bàn thắng mở điểm, đội chủ nhà còn tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm trước khung thành đối phương. Tuy nhiên, những tình huống dứt điểm quyết định vẫn thiếu một chút chuẩn xác khiến Nerazzurri không thể gia tăng cách biệt trong hiệp 1.
Tấn công nhiều nhưng không có thêm bàn thắng, Inter Milan còn để đối phương chọc thủng lưới. Phút 38, Rafa Silva tạt chính xác từ cánh phải để Fredrik Aursnes băng vào đánh đầu cận thành tung lưới đội chủ nhà. Hai đội bước vào giờ nghỉ với kết quả hòa 1-1.
Những phút đầu hiệp 2, Inter Milan chơi chùng xuống và Benfica ngay lập tức kiểm soát thế trận. Nhưng khi đội khách còn chưa tìm được bàn thắng vượt lên thì họ lại để thủng lưới một lần nữa. Phút 65, Dimarco căng ngang chuẩn chỉ để Lautaro Martinez dễ dàng đệm bóng thành bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Inter Milan.
Chưa dừng lại ở đó, tới phút 78, tiền đạo vào sân thay người Joaquin Correa xử lý khéo léo trong vòng cấm đối phương rồi tung ra cú sút đầy uy lực khiến thủ thành Vlachodimos thêm một lần phải vào lưới nhặt bóng.
Trong hơn 10 phút còn lại của trận đấu, Benfica kịp gỡ hòa 3-3 nhờ các bàn thắng của Antonio Silva và Petar Musa. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để đại diện Bồ Đào Nha tránh khỏi thất bại chung cuộc với tổng tỷ số 3-5 sau hai lượt trận.
* Áp lực phải ghi bàn để níu giữ hy vọng lội ngược dòng trước Manchester City, Bayern Munich thi đấu đầy chủ động ngay từ khi trọng tài thổi tiếng còi khai cuộc.

Haaland ghi bàn mở tỷ số cho Man City. Ảnh: Getty Images
Phút 17, Hùm xám xứ Bavaria có cơ hội ngon ăn để mang về bàn mở tỷ số khi Leroy Sane đối mặt Ederson, tuy nhiên cú dứt điểm của anh lại đưa bóng đi ra ngoài một cách đáng tiếc.
Những phút sau đó, cả hai đội mang đến không khí vô cùng căng thẳng, thậm chí Bayern Munich còn suýt chút nữa phải chơi thiếu người với tấm thẻ đỏ của trung vệ Upamecano sau tình huống phạm lỗi với Erling Haaland. Dẫu vậy, sau khi VAR can thiệp, án phạt của Upamecano đã được xóa bởi ngôi sao của bên phía Man City trước đó đã rơi vào thế việt vị.
Đến phút 35, Upamecano một lần trở thành tâm điểm khi để bóng chạm tay trong vòng cấm, mang về một quả đá phạt đền cho Man City. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Erling Haaland tung cú dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang một cách đáng tiếc.
Bước ngoặt của trận đấu chỉ xảy ra khi đồng hồ điểm sang phút 57. Sau những cơ hội bỏ lỡ, cuối cùng Haaland đã có thể tận dụng thành công cú trượt chân tai hại của Upamecano để mang về bàn mở tỷ số cho Man City.
Bị dẫn trước với tổng tỷ số 0-4 sau hai lượt trận, các cầu thủ Bayern Munich tỏ ra vô cùng bất lực và gặp khó khăn trong khâu triển khai bóng. Thậm chí, họ cũng đã làm rung lưới Ederson, tuy nhiên trọng tài lại không công nhận bàn thắng do lỗi việt vị của Coman.
Phút 83, hy vọng mong manh được nhen nhóm cho Bayern Munich khi Kimmich ghi bàn trên chấm phạt đền để đưa trận tứ kết lượt về trở về vạch xuất phát, đồng thời rút ngắn tỷ số sau hai lượt trận xuống còn 1-4.
Tuy nhiên, đó cũng là những gì tốt nhất đội bóng nước Đức làm được. Chung cuộc, thầy trò Tuchel phải ngậm ngùi nhìn Man City bước vào vòng bán kết để chạm trán với Real Madrid.
Trọng Ân (tổng hợp)