
Bremer khai thông bế tắc cho Juventus
Trong mùa giải không vướng bận thi đấu tại cúp châu Âu, một Juventus đầy thực dụng đang sẵn sàng trở lại ngôi vương tại Serie A. Trước khi bước vào trận đấu thuộc vòng 12 Serie A, đoàn quân HLV Max Allegri sở hữu mạch 6 trận liên tiếp bất bại với 5 chiến thắng, đồng thời không để lọt lưới bàn nào. Chuỗi trận ấn tượng này giúp họ vươn lên vị trí nhì bảng với 2 điểm kém đội đầu bảng Inter Milan.
Mặc dù được đánh giá cao hơn tân binh Cagliari rất nhiều, nhưng Juventus đã có một ngày thi đấu rất vất vả. Mặc dù tung ra sân đội hình đầy đủ những hảo thủ của mình, nhưng trong một giờ thi đấu, đội bóng của HLV Allegri đã không thể xuyên thủng mành lưới đối phương. Federico Chiesa, Moise Kean hay Filip Kostic đều có các cơ hội dứt điểm nhưng không thành công.
Khi mà các cầu thủ tấn công tỏ ra vô duyên thì hàng thủ - bệ phóng cho thành công của Juventus thời gian qua với sự chắc chắn của mình đã tỏa sáng. Phút 60, Kostic thực hiện quả đá phạt chính xác để trung vệ Gleison Bremer đánh đầu chính xác vào góc xa khai thông thế bế tắc cho Juventus.
Đúng 10 phút sau, vẫn từ một tình huống cố định Juventus lại có thêm bàn thắng. Kostic đá phạt góc để trung vệ Daniele Rugani băng vào dứt điểm đưa bóng dội xà ngang, nhưng tuyển thủ Italia rất nhanh sau đó dùng ngực đưa bóng vào khung thành trống của Cagliari.
Những phút cuối trận, Cagliari vùng lên để tìm kiếm bàn gỡ. Phút 75, Jakub Jankto thực hiện quả đá phạt góc để Alberto Dossena băng vào đánh đầu tung lưới Wojciech Szczesny. Bàn thắng này đã chấm dứt chuỗi 6 trận giữ sạch lưới liên tiếp tại Serie A của Bianconeri, với 615 phút thi đấu. Và nếu may mắn hơn, Dossena đã có thể hoàn tất cú đúp nhưng cú đánh đầu ở phút 83 của anh bị Szczesny dùng năm đầu ngón tay để cản phá.
Tỷ số 2-1 được giữ nguyên đến hết trận. Với chiến thắng này, Juventus tạm vươn lên dẫn đầu BXH Serie A với 29 điểm, nhiều hơn Inter Milan 1 điểm và đá nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, đội khách Cagliari dậm chân ở vị trí thứ 17 với 9 điểm.
* Trận đấu Lecce vs Milan tại vòng 12 Serie A đã chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn. Milan vượt lên dẫn 2-0 trong hiệp 1 nhưng lại để đối thủ gỡ hòa 2-2 chỉ trong vòng 4 phút ở hiệp 2.

Milan bước vào trận đấu với tinh thần đang lên sau trận thắng 2-1 trước Milan tại Champions League. Tuy nhiên, họ sớm phải chịu tổn thất khi ngôi sao Rafael Leao gặp chấn thương phải rời sân ngay từ phút thứ 10.
Dù thiếu mũi khoan bên hành lang trái, Milan vẫn có được bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 28. Tận dụng tình huống lộn xộn trước khung thành của Lecce, Giroud đã sử dụng cơ thể mình để đẩy bóng vào lưới. Chỉ 7 phút sau, đội khách đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Tijjani Reijnders có một pha solo ấn tượng trước khi tung ra cú dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ môn Wladimiro Falcone.
2-0 là tỷ số của hiệp thi đấu đầu tiên. Tưởng như đây là lợi thế lớn để Milan có được 3 điểm. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi chóng mặt chỉ trong vòng 4 phút ở hiệp thi đấu thứ 2.
Phút 66, từ một quả phạt góc, Alexis Blin có pha kiến tạo bằng đầu để giúp cho Nicola Sansone dứt điểm quyết đoán rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho Lecce. Tới phút 70, chính Nicola Sansone sắm vai người kiến tạo cho Lameck Banda tung ra cú cứa bóng vào góc trái khiến thủ thành Mike Maignan bên phía Milan bất lực. Tỷ số của trận đấu là 2-2.
Với việc Lecce có được 2 bàn gỡ hòa chóng vánh, trận đấu trở nên cực kỳ căng thẳng ở những phút cuối. Phút 90'+4, Giroud phải nhận 2 thẻ vàng liên tiếp và phải rời sân. Gần như ngay lập tức, Piccoli đưa được bóng vào lưới của Milan nhưng VAR không công nhận bàn thắng.
Tỷ số cuối cùng của trận đấu này là 2-2. Milan vẫn giậm chân ở vị trí thứ 3 với 23 điểm sau 12 trận. Họ bỏ lỡ cơ hội thu hẹp cách biệt với 2 đội xếp trên là Juventus và Inter. Trong khi đó, Lecce tạm đứng thứ 13.

BXH vòng 12 Serie A
Trọng Ân (tổng hợp)