
Mertens tỏa sáng trở lại sau 4 trận tịt ngòi.
Bước vào trận đấu, Juventus có lợi thế sân nhà và lập tức đẩy cao đội hình, tạo ra sức ép lớn về phía phần sân Napoli. Tuy nhiên, Napoli mới là đội bóng có cơ hội ngon ăn đầu tiên và CLB miền Nam Italia đã khiến cho Juventus phải thất vọng.
Phút 23, Dries Mertens tận dụng thành công đường kiến tạo của Politano, mở tỷ số cho Napoli. Từ nỗ lực che chắn rồi trả ngược bóng thuận lợi của Politano, Mertens sau 1 nhịp đã dứt điểm chéo góc hiểm hóc khiến Szczęsny phải bó tay.
Sau khi có bàn thắng vượt lên, Napoli thi đấu chậm rãi và chắc chắn. Sự chủ động của Napoli khiến cho Juventus rất nỗ lực cũng không thể ghi bàn ở hiệp thi đấu thứ nhất.
Mãi đến phút 54, Federico Chiesa mới có thể cân bằng tỷ số cho đội chủ nhà. Juventus sau đó dốc toàn lực tấn công, nhưng trong một ngày những chân sút như Alvaro Morata hay Bernardeschi và cả Dybala đều không thể tận dụng thành công các cơ hội, bàn thắng thứ 2 đã không đến với chủ nhà.
Chung cuộc, 2 đội cầm chân nhau với tỷ số 1-1. Như vậy, Napoli vẫn đứng thứ 3 trên BXH Serie A 2021/22 khi có 40 điểm còn Juventus xếp thứ 5 với 35 điểm.
* Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, Đoàn quân HLV Stefano Pioli chủ động nhập cuộc rất nhanh. Phút thứ 8, VAR vào cuộc và trao cho Milan một quả phạt 11m sau khi xác nhận tiền đạo Tammy Abraham của Roma đã có tình huống để tay chạm bóng trong vòng cấm. Trên chấm 11m, tiền đạo kỳ cựu Olivier Giroud đã dễ dàng đánh bại Rui Patricio để mở tỷ số cho các cầu thủ chủ nhà.

Giroud ghi dấu ấn ở 2 bàn thắng đầu tiên cho Milan.
Có được bàn thắng bàn thắng, Milan tiếp tục dồn ép Roma. Phút 15 Alessandro Florenzi thử tài Patricio bằng cú ra chân đầy uy lực nhưng thủ thành người Bồ Đào Nha xuất sắc cản phá. Tuy nhiên, chỉ 1 phút sau, cựu thủ môn của Wolves đã phải lần thứ 2 vào lưới nhặt bóng. Trước áp lực quá lớn của đội chủ nhà, Roger Ibanez có đường chuyền tai hại trao cơ hội cho Giroud dứt điểm, bóng tìm đúng cột dọc và Junior Messias có mặt rất đúng chỗ để ghi bàn vào lưới trống nhân đôi cách biệt cho Milan.
Nhận hai bàn thua chớp nhoáng, Roma lúc bấy giờ mới bừng tỉnh và xốc lại đội hình. Có điều, những tình huống phản công yếu ớt của đội khách phần lớn nhờ nỗ lực của các cá nhân đã không thể gây nguy hại gì cho khung thành thủ môn Mike Maignan. Phải tới phút 40 các cầu thủ Roma mới tìm kiếm được bàn gỡ sau nỗ lực dứt điểm của đội trưởng Lorenzo Pellegrini đưa bóng chạm Abraham đổi hướng làm bó tay hàng thủ đội chủ nhà.
Bước sang hiệp 2, trận đấu tiếp tục diễn ra với thế trận khá cởi mở với những pha ăn miếng trả miếng tới từ hai đội. Phút 51, Brahim Diaz làm rung chuyển xà ngang Roma sau cú ra chân rất đẳng cấp. Đội khách cũng có câu trả lời với hai cơ hội rõ nét nhưng Abraham (59') và Henrikh Mkhitaryan (62') đã không thể thắng được thủ thành Maignan.
Không thể tìm được bàn gỡ, Roma còn lâm vào tình trạng thiếu người khi Rick Karsdor nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân ở phút 74. Thi đấu thiếu người, Roma đánh mất hoàn toàn thế trận. Chỉ 1 phút sau khi Rick Karsdor rời sân, khung thành đội khách một lần nữa rung chuyển sau cú đá phạt hiểm hóc của Florenzi.
Đến phút 82, Rafael Leao chấm dứt mọi nỗ lực của Roma. Lão tướng Ibrahimovic vào sân trong hiệp 2 đã có đường kiến tạo thuận lợi cho đàn em người Bồ Đào Nha dứt điểm ấn định chiến thắng cho Milan. Với thắng lợi này Milan đã củng cố vị trí nhì bảng với 45 điểm, bám sát ngay phía sau Inter Milan với 1 điểm ít hơn. Trong khi đó, Roma đã nhận thất bại thứ 8 ở mùa giải này và an phận ở vị trí thứ 7 trên BXH với 32 điểm.
Trọng Ân (tổng hợp)