Trước game 37, đa số người hâm mộ đều tin rằng Nha Trang Dolphins khó có cơ hội tạo nên bất ngờ khi đối đầu với Saigon Heat, và thực tế "Ông 30" không hề muốn đánh mất vị trí đầu bảng vào tay Thang Long Warriors.
Vì thế Saigon Heat tiếp tục ra trận với tinh thần thi đấu cao nhất, ngay từ những phút thi đấu đầu tiên sự chênh lệch đã được thể hiện rất rõ ràng khi đội bóng áo đỏ thi đấu hoàn toàn vượt trội.

Saigon Heat áp đảo hoàn toàn trong 3 hiệp đầu. Ảnh: Việt Long
Lần lượt Christian Juzang, Phú Vinh rồi Joshua Keyes rủ nhau ghi điểm và tạo nên áp lực toàn sân, qua đó khiến Nha Trang Dolphins liên tục để mất bóng và rơi vào tình trạng bất lực.
Trong 3 hiệp đấu đầu tiên, diễn biến trận đấu không có gì thay đổi, vì vậy không bất ngờ khi Saigon Heat dẫn trước tới 67-38, khoảng cách 29 điểm cũng là lý do để HLV Kevin Yurkus có những thời điểm tung 5 cầu thủ nội binh vào sân.
Tận dụng điều đó Nha Trang Dolphins có chuỗi điểm khá ấn tượng trong hiệp 4, thế nhưng từng đó là điểm sáng duy nhất của đoàn quân áo trắng, sự chênh lệch quá lớn khiến họ phải chấp nhận thất bại chung cuộc 66-84.

Christian Juzang có những khoảnh khắc cứ ném là vào. Ảnh: Việt Long
Joshua Keyes và Christian Juzang có màn trình diễn tương đối cân bằng, nếu như First Pick Juzang có 29 điểm, 10 rebound, 5 assist thì ngoại binh Keyes cũng gây ấn tượng không kém với 25 điểm, 12 rebound, 5 assist, 4 steal và 2 block.
Nguồn: Webthethao