Khai mạc SEA Games 24: Chìm trong lễ hội Xiêm La

06/12/2007 - 21:25

Đúng như lời hứa, người Thái đã tổ chức một Lễ khai mạc SEA Games vô cùng ấn tượng, đầy màu sắc văn hoá, nhưng cũng cực kỳ hiện đại, công phu. Trong suốt chương trình dài 2 tiếng đồng hồ, người xem như bị lạc trong rừng văn hoá Xiêm La đầy màu sắc huyền ảo. Ngọn lửa SEA Games đã cháy, ngày hội lớn của thể thao Đông Nam Á đã thực sự bắt đầu...

Không chỉ những người Thái có mặt trên sân mới cảm nhận được không khí lễ hội mang màu sắc của riêng họ. Nhóm phóng viên chúng tôi, dù mỗi người một quốc tịch, nhưng tất cả đều đã hoà chung vào không khí cuốn hút của buổi lễ. Những lời ca, điệu múa, những trang phục đặc trưng của dân tộc Thái Lan, rồi những màn pháo hoa đẹp đến nghẹt thở... sân vận động chính của Korat như chìm trong một thế giới khác, thế giới của một lịch sử thần thoại mang tên Xiêm La.

Với tôi, rồi giờ phút mong chờ cũng đã đến, bao nhiêu mệt nhọc của 1 ngày “chinh chiến” lập tức tan biến, khi được nhìn thất lá quốc kỳ thân yêu tung bay trên sân Nakhon Ratchasima. Đó sẽ là thời khắc không thể quên được với mỗi người Việt có mặt nơi đây, được chứng kiến những tà áo dài thân thuộc, được ngắm lá cờ Tổ quốc tung bay, và và cả những tiếng hô lạc lõng giữa đám đông xa lạ: “Việt Nam vô địch”.

Theo ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN