Khi tình yêu đã… hết!

22/05/2009 - 08:42

Khi yêu, người ta thường dành cho nhau bằng hết cả tình thương yêu, trách nhiệm. Lúc chia tay nhau, có nhiều cặp vợ chồng vẫn tôn trọng nhau, để lại cho nhau những kỷ niệm tốt đẹp. Nhưng, cũng có một số trường hợp họ “cạn tàu ráo máng”, bất chấp thủ đoạn…

1- Dang dở cuộc tình đầu ở tuổi hàng “băm”, chị D (SN 1971, quê GT) gửi ba đứa con cho mẹ ruột, bươn chải kiếm tiền bằng nghề làm thuê cho một chủ lò kẹo. Tại đây, D quen với anh C. Đầu năm 2005, họ thuê nhà trọ (ở TXBT) sống chung với nhau và có cuộc sống khá hạnh phúc. Khoảng tháng 7-2008, chị D có ý định đem các con về sống chung thì bị anh C phản đối, giữa hai người xảy ra cự cãi nên D tìm nhà trọ khác ở. Anh C thường tới nơi kêu chị về sống chung nhưng bị từ chối. Tối 10-7-2008, sau khi uống rượu, C đến tìm D: “Về… về sống với anh, D ơi… về D ơi!”. Nằm trong nhà, D nghe giọng lè nhè của anh “chồng” say nhưng chị không thèm trả lời, C bỏ đi. Khoảng 22 giờ ngày 12-7-2008, C lại đến tìm chị D. Sau một hồi kêu “vợ” trở về sống chung không được, C lớn tiếng: “Mày không về, tao luộc mày… D”. Chị D bước ra, hai bên cự cãi và anh C đã rút dao (giấu trong tay áo, dài khoảng 25 cm) đâm vào hông chị một nhát rồi bỏ ra về. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu (tỉ lệ thương tật 66%). C bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”, bị TAND thị xã Bến Tre tuyên phạt  6 năm tù và bồi thường cho bị hại D số tiền điều trị thương tích 9,9 triệu đồng.

2- Một chiều giữa tháng 5-2009, chị H (quê MC) tìm đến Tòa soạn nêu bức xúc: “Đơn ly dị mà chồng tôi viết, nó đồng nghĩa với giấy bán chồng. Chồng tôi lấy cớ vì đã nhận 20 triệu đồng của một người đàn bà khác để trả nợ mà buộc tôi ly hôn”. Năm 1985, chị H theo anh G (quê MC) lên xe hoa về nhà chồng. Được cha mẹ chồng cho 2 công đất, nhờ chăm chỉ canh tác nên vợ chồng chị dành dụm mua thêm được hơn 4.000 m2. Theo ngày tháng, hạnh phúc của họ ngày càng lớn dần cùng với đứa con trai kháu khỉnh. Đến giữa năm 1993, G đổi tính, anh có “mèo” khiến chị H mất ăn mất ngủ, may nhờ Tư pháp xã tiến hành xác minh, hòa giải nên vụ việc được giải quyết êm đẹp. Sau đó, con trai chị đi học xa nhà, chị lo chăm sóc vườn tược, còn anh thì làm thuê cho một trang trại cá trong tỉnh để kiếm tiền lo cho con… Chị H thấp thỏm chờ đợi ngày đứa con ra trường, và vui mừng vì mỗi tháng anh G gửi tiền lương đều đặn về cho vợ con. Niềm vui chưa được bao lâu, cuối tháng 4-2009, H “tá hỏa” vì chồng của chị về nhà với tờ đơn ly hôn viết sẵn, kêu chị phải ký. Lý do G ly dị vợ thật lạ đời: dùng thân anh đổi lấy số tiền 20 triệu đồng để trả số nợ mà anh chị đã vay trước đó.

H cho biết: Trước đó (năm 1993), trong lần anh G dan díu với một người khác, mẹ ruột chị đã bị sốc nặng và lâm bệnh. Trong gia đình, chị luôn giữ đức hạnh và một mực lo cho chồng, con nhưng anh G  lại “giở chứng”. Giờ đây,  H biết rằng chị sẽ không giữ được chồng, vì G đã không nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng 24 năm qua, ly hôn với chị để theo người khác. H thiết tha rất muốn được chia sẻ nỗi đau này…

H.Đ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN