Khoảnh khắc cùng áo xanh tình nguyện

11/08/2008 - 14:27

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đến thăm chiến sĩ MHX tại xã Hữu định (Châu Thành). Ảnh: T.Long

Ngày 8- 8 năm 2008, Bí thư Tỉnh Ủy Huỳnh Văn Be đã đến thăm và tặng quà cho các sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh (MHX) đóng quân trên địa bàn xã Hữu Định (Châu Thành). Dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng cuộc gặp gỡ đã mang đầy ấp những tiếng cười và tình thân ái của lãnh đạo tỉnh nhà cùng các chiến sĩ áo xanh đến từ phương xa.

Cơn mưa buổi hừng đông hôm ấy mang một không khí se se lạnh, con đường đá đỏ rẽ vào xã Hữu Định có phần gập ghềnh hơn. Vừa vào đến cổng UBND xã, chúng tôi đã nghe tiếng cười đùa rộn rã của các bạn đội truyền thông sức khỏe sinh sản. Những chiếc áo xanh mang dòng chữ đại học Khoa học xã hội và nhân văn (KHXH- NV) đang ngồi xúm xính nói cười vui vẻ ở hội trường đón chờ được gặp chú Bí thư. “Đóng quân thường trực tại xã có 30 bạn và có 2 đội hình chuyên là đội truyền thông sức khỏe sinh sản và đội văn nghệ xung kích. Công việc chính của tụi mình là tuyên truyền xây dựng gia đình văn hóa và đào hố rác ở các gia đình có hoàn cảnh neo đơn”- Bạn Tô Sơn Tùng, Phó chủ tịch Hội sinh viên trường đại học KHXH- NV cười tươi cho biết.

Khi được hỏi “về đây có vui không?” thì nhiều tiếng nói cùng trả lời một lúc: “Vui lắm chị ạ”. “Tụi em về đây tuy có phần gian khổ hơn ở thành phố nhưng tụi em học được rất nhiều điều. Bà con mình ở quê tuy cuộc sống còn khó khăn nhưng tình cảm lắm. Thỉnh thoảng nhiều cô, bác lại đem nải chuối, mấy cái bánh ít… cho tụi em đó. À, hôm trước có bạn đi chợ rồi bỏ quên lại cái giỏ, bà con mình biết là của chiến sĩ MHX nên đem tới tận xã nhờ trả lại dùm. Ở thành phố làm gì được vậy”- Bạn Nhã Khoa hớn hở kể một mạch.

Sau giây phút hỏi thăm qua đội trưởng về tình hình ăn, ở và tiến trình công việc của các bạn sinh viên tại đây, Bí thư cùng đoàn đã đi đến thăm chiến sĩ đang “chiến đấu trên mặt trận” tại các ấp. Khuôn mặt nhuễ nhại mồ hôi, tấm áo gần như ướt đẫm mà đôi tay các chiến sĩ đào hố rác tại khu vườn nhà bà Lê Thị Hoàng Yến (đang sống neo đơn) vẫn thoăn thoắt. “Chào các cháu, các cháu làm việc vất vả lắm không?”- Bí thư vừa tiến đến gần, nhỏ nhẹ hỏi. “Dạ, tụi con làm việc tuy mệt mà vui lắm chú ơi, vì giúp được nhiều bà con ở quê mình, biết việc làm có ý nghĩa nên cũng không thấy mệt nhiều chú à”- Dừng tay cuốc lấm lem bùn đất, miệng cười rất tươi đầy khí thế tuổi trẻ, bạn Si-Sa-Vết (người dân tộc Khơ Me đến từ quê hương Vĩnh Long) bộc bạch. Nhiệt huyết hiến dâng sức trẻ và tinh thần tình nguyện của các bạn sinh viên đã hiển hiện rõ. Thấu hiểu rõ điều đó, khoác tay lên vai những chiếc áo xanh đang thấm đẫm mồ hôi, Bí thư chia sẻ “Lao động là một hình ảnh đẹp. Các cháu từ phương xa đến đây, chú rất vui. Những công việc các cháu đã làm tuy không gọi là to tát nhưng đã để lại nơi đây về ý nghĩa sâu xa và lâu dài. Mà riêng bản thân các cháu cũng mang lại niềm vui và nhiều kỷ niệm cho riêng mình nữa. Đặc biệt nhất là các cháu đã học được rất nhiều điều từ cuộc sống thực tế. Đây là điều kiện để các cháu vừa h

Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN