Khúc hoan ca bên cầu Rạch Miễu

24/10/2008 - 07:55
Ca sĩ Đan Trường với bài hát “Người Việt Nam”. Ảnh: T.Long

Hàng ngàn khán giả có mặt tại khu vực chân cầu Rạch Miễu phía bờ Bến Tre đêm 20-10 hầu như ai cũng cố tìm lấy một khoảng trống hiếm hoi để xem cho được chương trình văn nghệ do Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh: Tiền Giang - Bến Tre- Trà Vinh phối hợp tổ chức.

Nhịp cầu nối những bờ vui - đó là  niềm vui lớn không chỉ ở Bến Tre mà giờ đây gần như đã lan tỏa rộng khắp. Một đêm nhạc không chỉ dừng lại ở sự giải trí mà tiếng hát được cất lên mang âm điệu hân hoan cho sự thành công của công trình cầu Rạch Miễu...

Ôm trong tay những đóa hoa tươi thắm vừa nhận được từ lãnh đạo của ba tỉnh, các anh - những người thợ đã vượt qua bao vất vả, miệt mài, tỉ mỉ và tâm huyết tạc nên dáng hình cầu Rạch Miễu hôm nay- mỉm cười thật hạnh phúc. Những giọt mồ hôi của các anh: Võ Công Giang - Chỉ huy trưởng công trường thuộc Công ty cổ phần cầu 12, Vũ Văn Dũng - cán bộ kỹ thuật thuộc Công ty cổ phần cầu 14, Bùi Trần Long - Phó trưởng phòng tư vấn giám sát… và hàng trăm người thợ áo xanh khác đã kết thành món quà vô giá: cây cầu thế kỷ hiện hữu trên quê hương Bến Tre này, dẫu rằng, các anh đến rồi lại đi. Râm ran trong đám đông tiếng ai đó: “Công nhận kỹ sư Việt Nam mình giỏi thiệt. Hồi đó mình đâu có nghĩ là sẽ có được cây cầu này”. Từng tràng vỗ tay giòn giã vang lên như một lời cảm ơn dành cho các anh- những kỹ sư, công nhân tài ba.

“…Ngày xưa, ước mơ có một chiếc cầu, chiếc cầu nối liền cù lao quê tôi… Ngày nay, ước mơ ấy đã đến rồi… Xin dâng lên Bác bao trí tuệ Việt Nam…” Từng lời trong bài hát “Chiếc cầu dâng Bác” của nhạc sĩ, ca sĩ Chế Thanh rộn rã, thiết tha như chính nhịp tim của những người có mặt. Anh tâm sự: “Mình sáng tác bài này cách nay khoảng một tháng, trong dịp về thăm lại Bến Tre lần trước. Cây cầu Rạch Miễu đẹp quá đã tạo nguồn cảm hứng sáng tác cho mình luôn. Xem như đây là món quà mình dành tặng bà con Bến Tre trong dịp này vậy”. Có mặt trong đêm ca nhạc, ca sĩ Nhã Ca - người con của quê hương xứ dừa, cho biết: “Mình về đây hát phục vụ bà con nhiều lần lắm rồi. Nhưng lần này về, ngoài hát phục vụ, mình còn cảm thấy rộn rã niềm vui vì được cất tiếng hát mừng sự kiện lớn quê mình”.

Ngày cầu Rạch Miễu thông xe, khánh thành sắp đến. Sáu năm, kể từ ngày khởi công, chiếc cầu ý Đảng lòng dân nay đã thành hiện thực. Đó là chiếc cầu yêu thương không chỉ nối liền đôi bờ Tiền Giang- Bến Tre mà còn là nhịp nối lưu thông qua nhiều tỉnh miền Tây. Chị Nguyễn Thị Dung (quê Chợ Lách) bộc bạch: “Nghe nói cây cầu Rạch Miễu đẹp lắm mà tôi chưa có dịp đi xem. Nôn quá, nên cả nhà đã thuê xe đi tham quan mấy bữa trước. Tôi cũng không ngờ Bến Tre có được cây cầu như vậy”.

Đêm nhạc kết thúc, mọi người lần lượt ra về. Nhiều bạn trẻ vừa đi vừa véo von hát lại điệp khúc mà dường như họ rất tâm đắc: “…Rạch Miễu giờ đây, có chiếc cầu dây văng trên sông nước miền Tây, nối bờ Tiền Giang qua Bến Tre xứ dừa…”.

Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN