Lãnh đạo Giồng Trôm, Bình Đại thăm hộ dân ở Đắk Lắk và Bình Phước

06/01/2020 - 21:47

BDK.VN - Trong hai ngày 3 và 4 tháng 1-2020, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Giồng Trôm, tổ chức, chia làm hai đoàn đi thăm và chúc Tết bà con di dân định cư tại hai tỉnh Đắk Lắk và Bình Phước.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Hạnh trao bản tượng trưng xây nhà tinh thương cho hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Hạnh trao bản tượng trưng xây nhà tinh thương cho hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Tại xã Ya Lốp và Ia Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh  Đắk Lắk, Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm Nguyễn Trúc Hạnh làm trưởng đoàn.

Tại xã Phú Trung, huyện Phú Riềng và xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Bé Sáu làm trưởng đoàn. Tại đây đoàn chúc Tết và tặng quà cho 89 hộ dân. Mỗi phần quà gồm: lịch, báo xuân và 300 ngàn đồng tiền mặt.

Ya Lốp và Ia Rvê là 2 xã thuộc vùng biên giới huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. 284 hộ dân ở Giồng Trôm di dân sống định cư nơi đây. Trong đó, tại xã Ya Lốp có 251 hộ và IaRvê có 33 hộ. 

Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm Nguyễn Trúc Hạnh, đại diện đoàn thăm hỏi, báo cáo kết quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của huyện nhà trong năm 2019. Đồng thời động viên bà con tiếp tục yêu thương, đoàn kết và cùng giúp đỡ nhau để phát triển kinh tế, đời sống tinh thần ngày càng được nâng lên.

Dịp này, đoàn cũng tặng cho mỗi hộ gia đình phần quà, gồm: 1 cái mền, 1 quyển lịch, 1 tập Báo Xuân và 300 ngàn đồng tiền mặt.

Đoàn đến thăm và chúc Tết lãnh đạo địa phương, UBND xã Ya Lốp. Tại đây, đoàn tặng 20 suất học bổng cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 500 ngàn đồng tiền mặt. Trao bảng tượng trưng tặng 2 căn nhà tình thương, trong đó cho 1 hộ là dân huyện Giồng Trôm và 1 hộ là dân huyện Thạnh Phú, trị giá 40 triệu đồng/căn.

Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm Nguyễn Trúc Hạnh và đoàn đến thăm hỏi hộ gia đình bà Nguyễn Thị Đỉnh ở thôn Đoàn. Bà Đỉnh cho biết: “ Những năm gần đây, đời sống bà con nơi đây có phát triển. Chăn nuôi được trâu, bò, dê, heo, gà... và trồng nông sản như lúa, khoai, mì…, góp phần nâng cao được đời sống. Mặt dù do ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt, làm mùa màng thất vụ, nhưng bà con vẫn quyết tâm đoàn kết, giúp nhau vươn lên, vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống ”.

Ông Nguyễn Văn Triều, sống tại thôn Dự, xã Ya Lốp, là người con ấp 6, xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm chia sẻ: “Được sự quan tâm của lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Giồng Trôm đến thăm, bà con chúng tôi định cư tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk rất vui. Thay mặt bà con, tôi chân thành sự quan tâm của lãnh đạo quê nhà. Hàng năm mặt dù bận rộn nhiều công việc, huyện vẫn tổ chức đoàn đến thăm bà con chúng tôi. Trên tinh thần đó, bà con chúng tôi cảm thấy mình có thêm sức mạnh vươn lên. Bà con chúng tôi cũng xin hứa với lãnh đạo huyện nhà, sẽ quyết tâm bám trụ nơi quê hương mới, xây dựng quê mới ngày giàu đẹp. Tuy rằng, nơi đây về thời tiết thay đổi liên tục. Cụ thể, đầu mùa bà con quyết tâm xạ lúa thì gặp nắng hạn. Cuối vụ tưởng đâu cây mì sẽ gỡ lại cho bà con, nhưng lại bị mưa liên tục, do ảnh hưởng của bảo gây ra, nên mì bị ún… Song những khó khăn đó, chúng tôi quyết tâm không bao giờ bị khuất phục, cố gắng vươn lên. Về tương lai được sự hỗ trợ của Trung ương đưa thủy lợi về xã Ya Lốp và Ia Rvê cho 1.000 hộ dân gốc Bến Tre lên đây để định cư. Nếu được nguồn nước này, với quyết tâm cao, với lòng hướng về quê hương, bà con chúng tôi sẽ cố gắng, nỗ lực hơn nữa “ để làm mùa thì được mùa” và trồng các loại cây ăn trái, để tô đậm thêm cho quê hương Giồng Trôm, và hy vọng sẽ tạo thêm một Giồng Trôm mới trên sứ sở Đắk Lắk này”.

Được biết, so với các huyện trong tỉnh, bà con nơi đây vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tăng cường đầu tư, tạo điều kiện để thúc đẩy kinh tế - xã hội cho đồng bào nơi đây từng bước được cải thiện, vươn lên làm giàu trên vùng đất mới.

* Trong 3 ngày, từ ngày 2 đến 4-1-2020, đoàn lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể huyện Bình Đại và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện đã đến thăm và chúc Tết bà con huyện nhà đang sinh sống tại vùng kinh tế mới thuộc xã IaRvê, huyện EaSup, tỉnh Đắk Lắk.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND huyện thăm hỏi bà con vùng kinh tế mới huyện Esup tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Minh Nhân

Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND huyện thăm hỏi bà con vùng kinh tế mới huyện Esup tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Minh Nhân

Tại vùng kinh tế mới huyện EaSup đến nay có 173  hộ dân ở Bình Đại đã đến sinh sống lập nghiệp. Đa số bà con sống tập trung ở xã IaRvê.

Trong năm 2019, kinh tế của bà con có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống được nâng lên. Hộ khá ngày càng nhiều. Nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo.

Những năm gần đây, đa số hộ dân trồng những cây ngắn ngày có sản lượng cao, thu nhập ổn định, như : trồng mía, mì, dưa hấu, mít, điều và kinh doanh buôn bán. Đặc biệt, năm 2019 bà con còn trồng được gần 50ha lúa nước, nhằm đáp ứng cho nhu cầu sinh sống hằng ngày.

Tại đây, có nhà máy sản xuất mía đường. Nên bà con đã tăng cường trồng mía. Vì mía là cây dễ trồng, phù hợp với thổ nhưỡng, có năng xuất cao, thu nhập hiệu quả hơn các loại cây khác. 

Năm nay, bình quân mỗi một ha mía thu hoạch khoảng 50-60 tấn, trừ đi chi phí còn lãi khoảng 15-20 triệu đồng.

Có hộ trồng mì từ 3-5ha. Sau khi thu hoạch, trừ đi chi phí còn lãi khoảng 30-40 triệu đồng. Bà con rất phấn khởi với kinh tế ngày càng phát triển nơi miền đất xa quê này.

Tuy nhiên, vẫn còn một vài điều kiện khó khăn cho cuộc sống của người dân, như: Hệ thống giao thông còn chậm phát triển, thiếu vốn đầu tư sản xuất. Thời tiết đôi lúc bất thường, không ổn định, gây khó khăn cho người dân trong việc sản xuất.

Các thành viên trong đoàn vui mừng khi thấy cuộc sống bà con tại đây ngày được nâng lên. Đồng thời, đoàn cũng chia sẻ những khó khăn mà bà con đã trải qua trong cuộc sống hàng ngày. Mong rằng thời gian tới, bà con hãy nêu cao tinh thần vượt khó, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất và trong sinh hoạt hàng ngày, tăng cường phát triển kinh tế, luôn sống và làm việc theo chủ trương của địa phương đề ra.                   

Đoàn đã tặng tặng mỗi hộ dân một phần quà và tiền mặt trị giá 500 ngàn đồng, từ nguồn ngân sách Nhà nước, Đại đức Thích Phước Chí - Trụ trì chùa Vạn phước tặng mỗi hộ 300 ngàn đồng, Giáo hữu Ngọc Gắt Thanh - Trưởng Ban đại diện Hội thánh Cao đài Tây Ninh tỉnh Bến Tre tặng mỗi hộ 300 ngàn đồng.

Ngoài ra, đoàn còn tặng quà Tết cho các em học sinh; mỗi em 100 ngàn đồng và quần áo, để bà con và các em học sinh giảm bớt khó khăn trong cuộc sống và vui xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc.

 Dịp này, đoàn cũng đã đến thăm và chúc tết Huyện ủy, UBND huyện EaSup tỉnh Đắk Lắk và thăm, chúc tết bà con hội đồng hương huyện Bình Đại tại xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Hoàng Minh - Minh Nhân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN