Do đã để thua Lyon 0-1 ở trận lượt đi trên đất Pháp nên Juventus tỏ rõ quyết tâm hạ gục đối thủ trong màn tái đấu tại Allianz. Bằng chứng là sau tiếng còi khai cuộc, Juve đã đẩy cao đội hình tấn công tìm kiếm bàn thắng. Thế nhưng, khi mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu, nhà ĐKVĐ Serie A đã phải nhận quả đắng.
Phút thứ 10, Rodrigo Bentancur phạm lỗi với Houssem Aouar phía Lyon trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính Felix Zwayer quyết định cho đại diện nước Pháp hưởng 11 mét, và Memphis Depay đã không mắc sai lầm nào ghi bàn mở tỷ số trận đấu.
Bị dội gáo nước lạnh, Juventus vùng lên mạnh mẽ. Phút 19, Federico Bernardeschi gây sốc khi bỏ lỡ một hội ăn bàn khó tin. Tiền vệ 26 tuổi đi bóng vượt qua một loạt cầu thủ Lyon, bao gồm cả thủ thành Anthony Lopes. Thế nhưng, sự chần chừ của Bernardeschi đã tạo điều kiện cho trung vệ Marcelo lùi về phá bóng giải nguy kịp thời.
Ở quãng thời gian sau đó, Juventus tạo ra áp lực ghê gớm lên Lyon và những nỗ lực của họ cuối cùng cũng được đền đáp.

Ronaldo tỏa sáng nhưng Juventus vẫn bị loại
Phút 42, Miralem Pjanic sút phạt đưa bóng chạm tay của Depay. Bất chấp cựu ngôi sao Man United đã phân trần rằng anh đã khép tay sát người nhưng trọng tài vẫn cho Juventus hưởng penalty.
Như thường lệ, Ronaldo là người lãnh trách nhiệm thực hiện và CR7 đã thành công gỡ hòa 1-1 cho Juventus. Đây là bàn từ chấm phạt đền thứ 11 của Ronaldo ở Champions League kể từ sau lần đá hỏng trước Ludogorets tại vòng bảng hồi tháng 10-2014.
Sang hiệp 2, Juventus nhanh chóng tràn sang phần sân Lyon tìm kiếm thêm bàn thắng. Phút 60, Ronaldo với phầm chất của một siêu sao đã lên tiếng với cú sút xa tuyệt đẹp bằng chân trái, đưa bóng chạm cột dọc trước khi làm rung mành lưới Lyon.
Trong quãng thời gian còn lại, Juventus dốc toàn lực tấn công song các pha dứt điểm của Ronaldo hay Gonzalo Higuain đều đi thiếu chuẩn xác. Chung cuộc, Juventus đánh bại Lyon 2-1 (hòa 2-2 sau hai lượt đi và về) song vẫn bị loại cay đắng khỏi Champions League 2019/20 vì luật bàn thắng sân khách.
Như vậy, hành trình của Ronaldo ở mùa giải này đã khép lại với nhiều nỗi buồn. CR7 chỉ có một danh hiệu duy nhất là chức vô địch Serie A 2019/20. Còn với Lyon, họ sẽ đụng độ Man City ở vòng tứ kết Champions League 2019/20.
* Ở trận đấu khác, Man City đã đánh bại Real Madrid với tỷ số 2-1 nhờ các pha làm bàn của Raheem Sterling và Gabriel Jesus, qua đó xuất sắc giành vé vào tứ kết gặp Lyon.
Bước vào trận thư hùng trên sân Etihad, Man City và Real đều tung ra những quân bài tốt nhất mà mình có. Phía Man xanh, những ngôi sao như Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, Rodrigo hay Gabriel Jesus đều xuất phát từ đầu. Ngoài ra, tài năng trẻ Phil Foden được HLV Pep Guardiola tin dùng thay Riyad Mahrez.
Trong khi đó, Real đón chào sự trở lại của tiền vệ ngôi sao Eden Hazard. Cựu cầu thủ của Chelsea hoàn toàn khỏe mạnh để đá chính bên hành lang cánh trái, sát cánh bên cạnh Karim Benzema (trung phong) và Rodrygo.
Sau tiếng còi khai cuộc, thế trận diễn ra tương đối cân bằng khi hai đội chơi chậm rãi thăm dò đối thủ. Thế nhưng, bước ngoặt xảy đến ở phút thứ 9 khi Man City nhận được "món quà" tuyệt vời từ Raphael Varane.
Có bóng trong cấm bên phần sân nhà, Varane không phá lên mà lại quyết định giữ trong chân, tạo điều kiện cho Gabriel Jesus áp sát nhanh đoạt bóng rồi chuyền dọn cỗ cho Raheem Sterling dễ dàng đệm bóng mở tỷ số trận đấu.

Sterling mở tỷ số
Dù phải nhận bàn thua đau nhưng Real tỏ ra không hề nao núng. Los Blancos xốc lại đội hình và dần dần nắm quyền kiểm soát thế trận. Sức ép ngày càng được đội khách gia tăng và tới phút 28, họ đã tìm được bàn gỡ.
Từ đường chuyền vào của Rodrygo bên cánh phải, Benzema chọn vị trí chuẩn xác bật cao đánh đầu tung lưới Man City đưa trận đấu về vạch xuất phát.
Phải nói rằng ở hiệp 1, hàng thủ của Real đã chơi cực tệ, đặc biệt các sai lầm cá nhân khiến họ điêu đứng. Phút 43, thủ thành Thibaut Courtois suýt "bán" bằng đường chuyền thẳng vào chân De Bruyne. Tiền vệ người Bỉ chuyền cho Foden song may cho Real khi cú đá của cầu thủ này lại đưa bóng đi sạt cột dọc Real trong gang tấc.
Benzema gỡ hòa
Sang hiệp 2, cả Real và Man City không ngần ngại chơi đôi công. Hai đội liên tiếp tạo ra những tình huống ăn miếng trả miếng hấp dẫn, và tới phút 68, The Citizens một lần nữa vượt lên sau sai lầm ngớ ngẩn thứ hai của Varane.
Từ đường chuyền bóng dài không có gì đặc biệt của cầu thủ Man City, Varane đánh đầu trả bóng về quá cho Courtois, và Jesus chớp thời cơ cực nhanh băng xuống dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-1 cho Man City. Một trận đấu thảm họa của nhà ĐKVĐ World Cup.
Ở quãng thời gian còn lại, Real thi đấu đầy cố gắng song không thể ghi được bàn nào. Phía Man City thực tế cũng sở hữu vô số cơ hội nhưng Jesus, Sterling hay Bernardo Silva không thể chuyển hóa thành công.
Dù vậy, tỷ số 2-1 cũng là quá đủ để Man City đoạt vé vào tứ kết Champions League. Chung cuộc sau 2 lượt trận, Man City hạ Real Madrid 4-2. Đối thủ của Man xanh tại tứ kết là Lyon, đội đã vượt qua Juventus.

Trọng Ân (tổng hợp)